Rượu vang Pháp nhấn chìm “Hùm xám” ngay tại hang ổ Allianz Arena!4:47 4/11/2009

Các fan hâm mộ của Bayern Munich chắc hẳn phải thất vọng với màn trình diễn của đội nhà vô cùng dù cho trước đó HLV Louis Van Gaal và các học trò đã bày tỏ khao khát đánh bại Bordeaux để lấy lại thể diện của một trong những đại gia hàng đầu Châu Âu.

Nhưng rất tiếc, Bordeaux cho thấy vì sao sau 1 năm đăng quang vô địch Ligue 1, họ vẫn khiến Lyon phải ngậm ngùi đứng sau và cũng lý giải cho trận thua 1-2 cách đây hai tuần mà Bayern Munich phải gánh chịu chẳng hề oan uổng. Thậm chí nếu nói hơi quá một chút thì Bordeaux đã cho đội bóng lừng danh nước Đức về đúng thực tại bản chất của họ, Bayern lúc này chỉ là đội bóng khá chứ không còn là một đội bóng khiến cho tất cả phải khiếp sợ như trước đây.

Những Bastian Schweinsteiger, Mark Van Bommel, Anatoliy Tymoshchuk đều bất lực trong việc phong tỏa nhạc trưởng Gourcuff và để cho cầu thủ từng khoác áo AC Milan này thích làm gì thì làm ở khu vực giữa sân. Rõ ràng việc có mặt Bommel chẳng mang lại lợi ích gì cho Van Gaal, thậm chí còn khiến cho đội bóng này rơi vào bế tắc bởi cựu cầu thủ PSV đã chẳng còn những pha kiến tạo tinh tế và những cú tắc bóng chính xác.

Bordeaux khiến Bayern Munich ôm hận ở cả 2 lượt trận. Ảnh: UEFA.

Lần thứ 2 kết hợp lại bộ đôi Toni – Klose cũng thất bại khi bộ đôi trung phong này bị phong tỏa và bị chia cắt tới mức đáng thương. Blanc chỉ đạo Bordeaux thi đấu thứ bóng đá rất hiệu quả, không quá chú trọng tới phòng ngự nhưng pressing toàn sân để không cho đối phương tiếp cận khung thành Cedric Carrasso sau đó là tung ra các cú đấm quyết định.

Đầu tiên là ở phút thứ 37 của trận đấu, sự thiếu tập trung của hàng thủ Bayern Munich phải trả giá khá đắt khi họ để xổng Gourcufff và ngôi sao sáng giá của Bordeaux đã có pha Đánh đầu vào góc thấp bên trái khung thành Butt từ đường chuyền bóng chéo cánh sau một tình huống cố định của Wendel. 1-0 cho đội bóng ĐKVĐ nước Pháp.

Những phút tiếp theo dù chơi nỗ lực nhưng trước sự kỷ luật của hàng thủ Bordeaux thì Toni, Klose hay Gomez, Robben cũng đành bất lực.

Đến phút 90 của trận đấu, Marouane Chamakh sút chân phải vào chính giữa khung thành từ đường chuyền bóng của Fernando đã chấm dứt mọi nỗ lực sau cùng của thầy trò Van Gaal.

10 điểm sau 4 lượt trận, gần như một vé lọt vào vòng knock – out đã là của Bordeaux và ở trận tới gặp Maccabi Haifa, 3 điểm sẽ giúp cho thầy trò Blanc vững an ngôi đầu bảng cũng như chính thức có mặt ở vòng knock – out.

Viên Lãng

Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem