Đêm San Siro rực rỡ, các vũ điệu đua nhau tỏa sáng!4:46 4/11/2009

(BongDa.com.vn) - Nếu những ai háo hức chờ đợi một màn trình diễn đỉnh cao, một không khí sôi động và những cuộc chiến nảy lửa có lẽ cũng phải xoa tay hài lòng trước những gì mà cả Real Madrid lẫn AC Milan thể hiện trong cả hai hiệp đấu.

Cả San Siro sôi động chào đón đứa con thân yêu trở về - Kaka quay lại nơi anh đã có hơn 6 năm gắn bó với những kỷ niệm đẹp nhất khi bắt đầu sự nghiệp lẫy lừng của mình ở Lục địa già. Người ta cũng mong chờ một Kaka hoàn toàn khác so với cách đây 2 tuần khi hai đội chạm trán nhau ở Santiago Bernabeu.

Sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội nhập cuộc với tốc độ nhanh chóng mặt và đội nắm thế chủ động trên sân là những vị khách tới từ thủ đô Madrid, có lẽ Pellegrini dự tính sẽ quần thảo những hảo thủ ngoài 30 của AC Milan bằng lối chơi nhanh và rất tốc độ từ sự xuyên phá đầy sắc bén của cặp Marcelo – Higuain ở hai cánh cũng như khả năng hiểu biết Rossoneri của Kaka cộng sức trẻ của Benzema. Tuy nhiên Leonardo cũng thừa hiểu người đồng nghiệp mưu tính điều gì và ông cũng nhắc nhở các học trò chơi chậm rãi, bình tĩnh để không bị cuốn vào lối chơi nhanh đầy cạm bẫy đó.

Benzema đã mang về lợi thế cho Real Madrid...Ảnh: UEFA.

Những pha lên bóng nơi hàng lang trái với bộ ba Kaka – Marcelo – Benzema luôn khiến cho Oddo phải tập trung hết mình và dưới sự hỗ trợ của Seedorf – Ambrosini, khu vực này của Rossoneri được đảm bảo an toàn tuyệt đối dù trước mặt ba lão tướng này đều là những cầu thủ nhanh nhẹn. Chỉ tiếc là Kaka đã bị Ambrosini theo quá sát, dù khi Kaka tăng tốc hay ngoặt bóng thì người chiến thắng vẫn là thủ quân của Milan. Rõ ràng hơn 6 năm chơi bóng cùng nhau, Ambrosini hiểu quá rõ người đồng đội cũ.

Trong suốt thời gian của trận đấu, chỉ duy nhất một lần Kaka thoát được gọng kìm Seedorf – Ambrosini, đó là phút thứ 29 của trận đấu khi tận dụng sai lầm chuyền bóng cẩu thả của người đồng đội cũ, Kaka thoát xuống sút bóng hiểm hóc buộc Dida phải đẩy bóng và Benzema chọn vị trí rất tinh quái đã đệm bóng vào góc xa mở tỷ số của trận đấu. 1-0 cho bầy “Kền kền trắng”.

....nhưng Dinho cũng chỉ cho các vị khách cầm được một điểm mà thôi. Ảnh: UEFA.

Những tiếng hò reo, bài hát truyền thống của Milan được các CĐV liên tục thực hiện để gây sức ép lên Real Madrid. Trên sân, Dinho cho thấy anh xứng đáng được là nhận những lời khen ngợi tuyệt vời nhất khi thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc bén, khả năng đi bóng kỹ thuật và đặc biệt là những pha phối hợp không chỉ làm khổ Ramos mà còn khiến cho cặp Pepe – Albiol vốn đã gặp quá nhiều khó khăn với một Pato tốc độ lại phải lo để ý những đường kiến tạo của Dinho cho chính cặp Pato – Borriello.

Cũng từ một pha thoát bóng của Dinho, cựu cầu thủ Barcelona mở bóng thoáng cho Zambrotta dâng cao nơi hành lang trái tạt bóng vào trong…nhưng cái tay của Pepe “vô tình” cản trở đã mang về 1 quả penalty cho đội chủ nhà. Trước “Thánh Iker” giỏi bắt 11m, Dinho vẫn đơn giản cân bằng tỷ số 1-1 cho Rossoneri.

Những phút tiếp theo của trận đấu, hai bên chơi ăn miếng trả miếng với những pha lên bóng với tốc độ cực cao của Zambrotta, Pato, Ronaldinho bên phía Milan hay Marcelo, Kaka, Ramos bên Real Madrid. Tuy nhiên với sự chắc chắn từ nơi hàng thủ và khả năng đánh chặn quá tuyệt vời của những chiến binh hai bên như Ambrosini, Seedorf, Pirlo, Diarra, Alonso đã ngăn cản các tiền đạo hai bên có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành Dida lẫn Casillas.

Thời gian cuối trận, Real quyết tâm dồn ép Milan bằng mọi giá nhằm giành chiến thắng để đòi món nợ hôm nào nhưng những pha dứt điểm của Marcelo và Raul chưa đủ độ khó để có thể hạ gục một Dida chơi xuất thần lạ thường.

Hòa nhau 1-1, món nợ tuy chưa trả nhưng chắc chắn Pellegrini vẫn có thể giữ nguyên vẹn chiếc ghế của mình bởi dù đội bóng của ông chơi xuất sắc nhưng Milan lại còn tuyệt vời hơn khi ngăn chặn quá hữu hiệu những ý đồ chiến thuật của đại diện Tây Ban Nha. Đáng tiếc không có C.Ronaldo nếu không Real đã không bế tắc như thế.

Đêm hội của những gam sắc chiến thuật: sự ngẫu hứng của những người Brazil, nét bay bổng của người Hà Lan – Pháp cùng sự chắc chắn của người Ý đã tạo nên một đêm San Siro đa sắc màu.

Hồng Duy

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Đêm San Siro rực rỡ, các vũ điệu đua nhau tỏa sáng!
Thế mới nói chưa đá thì chưa biết nhau, Milan tuy không còn đỉnh cao phong độ nhưng họ vẫn cho chúng ta thấy một Milan đầy sinh khí khi gặp những đội bống lớn
Được gửi bởi: van nghiep
Gửi lúc: 03:23 06/11/2009
 
Bình luận:Đêm San Siro rực rỡ, các vũ điệu đua nhau tỏa sáng!
trận đấu của 2 đội đã nói lên đẳng cấp của họ . 1 trận cầu quá đỉnh làm rung động trái tim hàng triệu fan hâm mộ
Được gửi bởi: lil'cat
Địa chỉ email: em_nhinanh_muonyeu@yahoo.com
Gửi lúc: 03:30 05/11/2009
 
Bình luận:Đêm San Siro rực rỡ, các vũ điệu đua nhau tỏa sáng!
milan tuy đã wa thời kì đỉnh cao nhưng vẫn thể hiện dc bản lĩnh vững vàng của 1 ông lớn tại đấu trường châu âu. trước đối thủ lớn như Real mà milan vẫn thi đấu ngang ngửa.nếu kì chuyển nhượng mùa đông này milan dc bổ xung những bản hợp đồng chất lượng thì milan có thể tiến xa đấy.
Được gửi bởi: vo danh
Gửi lúc: 23:33 04/11/2009
 
Bình luận:Đêm San Siro rực rỡ, các vũ điệu đua nhau tỏa sáng!
Những người Brazil đá penalty y như được lập trình. Cực kỳ bản lĩnh, dù đó là hậu vệ, tiền vệ hay thủ môn. Gặp đội tuyển Brazil thì đừng đưa đến chấm 11m.
Được gửi bởi: Zim
Gửi lúc: 08:08 04/11/2009
 
Bình luận:Đêm San Siro rực rỡ, các vũ điệu đua nhau tỏa sáng!
Xem xong trận này mới thấy bóng đá Anh chán :=).
Được gửi bởi: Răng Hô
Gửi lúc: 05:53 04/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem