Chelsea vùi dập Atletico Madrid để độc chiếm ngôi đầu3:50 22/10/2009
Đúng như dự đoán, Chelsea đã đánh bại Atletico Madrid một cách dễ dàng khi mà đại diện của Tây Ban Nha đang có quá nhiều vấn đề ở cả phong độ lẫn tâm lý thi đấu của mình...

>> M.U vượt ải Moscow - Những vì sao thay nhau tỏa sáng


Trận thua hồi cuối tuần trước của Chelsea khi gặp Aston Villa khiến họ bước vào lượt đấu thứ 3 vòng bảng Champions League với mục tiêu là phải giành chiến thắng để nhanh chóng củng cố lại tinh thần cho cả chặng đường dài phía trước. Thật may mắn cho họ, Atletico Madrid dù có trong tay một đội hình khá chất lượng nhưng đang ở trong thời kỳ phong độ thấp nên việc đại diện thành London có được 3 điểm trọn vẹn là điều khá dễ dàng.

 
 Lampard ăn mừng bàn thắng cho Chelsea

Chelsea lần lượt có được 4 bàn thắng để khép lại một trận thắng ấn tượng và cần thiết của mình trước sức kháng cự yếu ớt của đối thủ. Đội khách Aletico chỉ có thể cầm cự phần nào đó trong nửa đầu hiệp một rồi sau đó nhanh chóng sụp đổ trước sự lạnh lùng và những sức ép khủng khiếp của Chelsea. Bàn thắng mở tỷ số của trận đấu được ghi ở phút thứ 41 do công của Kalou sau một pha dứt điểm chuẩn xác.

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Chelsea tiếp tục thi đấu hứng khởi còn Atletico Madrid tỏ ra lép vế hoàn toàn trong việc kiểm soát thế trận. Các bàn thắng liên tiếp đến với đội chủ nhà trong hiệp đấu này, mở đầu lại là Kalou khi anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 52.

Lampard nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn khi lập công ở phút thứ 69 bằng một pha dứt điểm không thể cản phá. Đến đây thì Atletico đã sụp đổ hoàn toàn và thi đấu một cách vô cùng rời rạc trong khi Chelsea vẫn duy trì được nhịp độ của các đợt tấn công. Tuy không còn nhanh và liên tục như trước nhưng cũng đủ để khung thành của đội khách thường xuyên ở trong trạng thái nguy hiểm.

Bàn thắng thứ tư cho Chelsea là một pha đá phản lưới nhà của Perea ở phút thứ 90. Như vậy, Chelsea đã giành trọn vẹn 9 điểm tuyệt đối sau ba lượt trận đầu tiên của vòng đấu loại. Điều đó khiến họ có vẻ như đã cầm sẵn trong tay một trong hai chiếc vé đi tiếp. Điều mà đại gia thành London cần làm lúc này có lẽ là tập trung hơn nữa ở Premier League mà thôi...

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Porto cũng xuất sắc đánh bại APOEL Nicosia với tỷ số 2-1 dù bị dẫn trước và có lúc phải chơi thiếu người do M.Gonzalez phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút thứ 75 của trận đấu.

TD
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem