Mourinho: Chỉ vài khoảnh khắc đủ để từ thiên đường xuống địa ngục18:29 20/10/2009
Thận trọng và không "quan trọng hóa" vấn đề là cách Jose Mourinho nói với các học trò về cuộc đối đầu của Inter với Dynamo Kiev tại San Siro ở vòng bảng Champions League đêm nay.

>>Shevchenko tái ngộ Mourinho và mơ sút tung lưới Inter
>>Mourinho bình thản trước trận gặp Dynamo


Trong khi tiền vệ người Ghana Sulley Muntari nói như "đinh đóng cột" rằng "Không nghì ngờ gì nữa, chúng tôi sẽ thắng" thì người thầy của anh không tỏ ra tự tin và lạc quan đến thế, ít ra là trong những tuyên bố của ông về cuộc đọ sức với Kiev trước giờ G đêm nay.

Mourinho thận trọng trước cuộc đối đầu với Kiev ở Champions League

"Rõ ràng đây là một trận đấu quan trọng với chúng tôi nhưng không phải là trận đấu mang tính quyết định. Cuộc dối đầu với Kiev hoặc là mang tới sự thanh thản hoặc khiến sức ép gia tăng đối với Inter tùy theo kết quả mà chúng tôi nhận được. Nhưng dù sao đây cũng chưa phải là trận đấu cuối cùng của chúng tôi ở vòng bảng", Mourinho tìm cách làm giảm áp lực cho các học trò trước cuộc chiến ở San Siro mà ai cũng biết là Inter cần phải thắng sau 2 trận hòa trước đó.

Trái với những phát biểu "văng mạng" và sự ngạo mạn thường thấy, chiến thuật gia người Bồ Đào Nha tỏ ra rất tôn trọng đối thủ. "Champions League là giải đấu của các nhà vô địch. Inter đã đối đầu với nhà VĐ Tây Ban Nha, nhà VĐ Nga và đêm nay chúng tôi gặp đội VĐ Ukraina. Một nửa đội hình của Kiev là các tuyển thủ quốc gia. Những cầu thủ khác của họ cũng đều có chất lượng. Họ đang dẫn đầu giải VĐQG Ukraina. Kiev tuy thua Barca 0-2 nhưng họ đã có thể ghi bàn trong trận đấu đó. Đội bóng này có rất nhiều thế mạnh. Thể lực sung mãn. Tổ chức tốt. Được dẫn dắt bởi một HLV tài ba và giàu kinh nghiệm. Kiev sở hữu những cầu thủ chạy cánh đầy tốc độ và có 2 trung phong hay nhất của bóng đá Ukraina hiện nay. Inter sẽ đá hết mình nhưng chúng tôi không quên rằng trong bóng đá một vài khoảnh khắc là đủ để đưa người ta từ thiên đường xuống địa ngục. Tôi đã quán triệt điều này với các cầu thủ", vẫn lời "Người đặc biệt".
 
 
Đánh giá(?):
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem