Trước trận Inter Milan- Dynamo Kiev: Sheva trở lại San Siro15:25 20/10/2009
Mảnh đất Italia từng cho Shevchenko rất nhiều, với 7 năm của vinh quang, và gần nhất là mùa giải 2008-09 của nỗi buồn. Đêm nay, anh trở lại quê hương thứ hai của mình với sự kỳ vọng rất lớn từ các CĐV Kiev (và cả một số tifosi Milan): ghi bàn vào lưới Inter, đội bóng do "kẻ đáng ghét" Mourinho dẫn dắt.

>> Shevchenko tái ngộ Mourinho và mơ sút tung lưới Inter
>> Mourinho bình thản trước trận gặp Dynamo
>> Inter - Dynamo Kiev: Hoài nghi và hoài mong!


Những ngày vừa qua, niềm vui như được nhân đôi với Sheva. Bàn thắng mở tỉ số vào lưới Andorra hồi giữa tuần của anh đã mở ra chiến thắng tưng bừng 6-0 của Ukraina, cùng chiếc vé dự play-off vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu. Đến cuối tuần, Sheva thêm một lần "nổ súng", với bàn thắng quyết định giúp Dynamo Kiev lội ngược dòng trong trận derby thủ đô với Obolon. Chiến thắng quan trọng này giúp Kiev nới rộng cách biệt với đội xếp nhì bảng Shakhtar Donetsk lên thành 4 điểm.

Sheva từng có 7 năm huy hoàng ở San Siro

Trong niềm hân hoan chiến thắng, Sheva trở lại quê hương thứ hai Italia với sự kỳ vọng rất lớn của các CĐV Kiev. Tất nhiên, người ta không chờ Sheva đến Italia để chia sẻ niềm vui với những người đồng đội cũ ở Milan, vốn đang ngây ngất sau chiến thắng mang dấu ấn của… trọng tài Rosetti trước Roma; cũng không phải để ôn lại ngoại ngữ Italia mà anh từng nói chẳng trôi chảy chẳng khác gì tiếng mẹ đẻ. Điều mà người ta chờ ở Sheva là bàn thắng, trong trận đấu mà anh và các đồng đội sẽ đối đầu cùng Inter - kẻ mang hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau giữa Serie A với Champions League.

Trong 7 năm sống ở Milano, cùng một mùa giải trở lại theo dạng cho mượn từ Chelsea, mành lưới của Inter như một "món ăn" quen thuộc với Sheva. Tổng cộng, anh đã 14 lần làm tung lưới Inter, bằng với thành tích của huyền thoại Nordahl, và đứng thứ 4 trong danh sách những chân sút dội bom tốt nhất lịch sử 101 năm các trận derby Madonnina. Rất nhiều người đang chờ đợi và bản thân Sheva cũng rất khát khao bàn thắng thứ 15 vào lưới Inter, hoặc nhiều hơn thế, không phải trong máu áo Milan mà là với Kiev.

Hàng thủ Inter giờ đã mạnh hơn rất nhiều so với những ngày Sheva như một con rồng vẫy vùng ở Serie A, khi được bổ sung Lucio - một nhà VĐTG, cùng những nhân tố khác ở tuyến trên. Hơn nữa, Sheva cũng không còn giữ được phong độ và sự linh hoạt như thời đỉnh cao. Nhưng không thể ngăn cản sự tồn tại của những giấc mơ. Với Sheva, những kinh nghiệm ở Champions League lẫn Serie A, và sự am hiểu về Inter, giấc mơ ấy hoàn toàn có thể thành hiện thực. Phía trước anh, giấc mơ của Kiev và cột mốc 62 bàn trên đấu trường châu Âu của Gerd Muller đang vẫy gọi.

Một động lực nữa đang thôi thúc Sheva sút tung lưới Inter là cuộc tái ngộ với cố nhân Jose Mourinho. Cách đây không lâu, tiền đạo người Ukraina từng lên tiếng chỉ trích Mourinho đã đẩy sự nghiệp của anh từ đỉnh cao xuống vũng lầy, khi ngồi dự bị mòn mỏi suốt hai mùa giải ở Chelsea. Trở lại San Siro để hy vọng cứu vãn sự nghiệp cách đây một năm, nhưng Sheva chỉ được ra sân vỏn vẹn 6 phút của trận lượt đi, khi mà mọi thứ gần như đã an bài (Milan thắng nhờ pha đánh đầu của Ronaldinho). Vì thế, đây có thể xem là cuộc tái ngộ chính thức đầu tiên của anh với "Người đặc biệt".

Trong lần gặp lại này, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Sheva muốn có ít nhất một bàn thắng vào mành lưới do Julio Cesar trấn giữ. Ngược lại, Mourinho sẽ phải tìm cách để hạn chế tầm hoạt động của Sheva, người mà ông cho rằng nguy hiểm nhất trong đội hình Kiev. Hai con người nhiều duyên nợ ấy, liệu ai trong số họ sẽ nở nụ cười chiến thắng sau 90 phút ở Giuseppe Meazza, và thêm 90 phút tiếp theo tại Ukraina?

14 – Andriy Shevchenko là một hung thần thực sự của Inter, khi trong 8 năm khoác áo Milan, anh đã sút tung lưới đối thủ này tới 11 lần, trong đó đáng nhớ nhất là cú sút chân trái tuyệt đẹp trong trận Milan – Inter 2-0 ở tứ kết Champions League mùa 2004-05. Bàn thắng của Shevchenko trong trận lượt về bán kết Champions League mùa 2002-03 đã giúp Milan lọt vào chung kết với Juventus và sau đó đăng quang ngôi vô địch trên sân Old Trafford.

10 – Bàn thắng đầu tiên của Sheva vào lưới Inter xảy ra cách đây đúng 10 năm, chỉ sai 3 ngày. Anh mở tỷ số trong trận Inter – Milan 1-2 diễn ra hôm 23/10/1999, ở Serie A.
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem