Miralem Pjanic, vũ khí bí mật của Lyon13:37 20/10/2009
Ba tuần trước, cơn cuồng phong mang tên Jovetic đã nhấn chìm Liverpool. Đêm nay, thầy trò Benitez sẽ phải đề cao cảnh giác một ngôi sao tuổi teen khác - Miralem Pjanic.
>> Liverpool vs Lyon: Bão tố dành cho Benitez
>> Ngã thì dễ, gục mới khó
Sân đấu Artemio Franchi tối 29/10, Liverpool hoàn toàn mất phương hướng trước những pha dàn xếp tấn công biến hóa của Fiorentina trong 45 phút đầu. Người truyền cảm hứng cho "The Viola" và cũng mang đến cơn ác mộng cho Jose Reina là chàng trai 19 tuổi - Stevan Jovetic.
 |
| Pjanic ngày càng trưởng thành trong màu áo Lyon - Ảnh: Reuters |
| Lý lịch trích ngang |
Tên đầy đủ: Miralem Pjanic
Sinh ngày: 2/4/1990
Nơi sinh: Zvornik - Nam Tư cũ
Chiều cao: 1m80
Vị trí: Tiền vệ tấn công
CLB: Metz (từ 2004 đến 2008), Lyon (từ 2008 đến nay)
ĐT Bosnia: 8 trận/0 bàn |
Cùng thời điểm ấy, một tài năng tuổi teen khác cũng tỏa sáng rực rỡ trên đất Hungary. Với cú đá phạt "lá vàng rơi" tuyệt đẹp và hai đường chuyền dọn cỗ để đồng đội lập công, Pjanic gián tiếp gửi lời cảnh báo: "Lyon đang đến. Hãy đợi đấy, Liverpool!".
Nếu để ý kỹ, dễ thấy nhiều điểm tương đồng giữa hai chàng trai đến từ vùng Balkan. Sinh ra trong cảnh mưa bom bão đạn chiến tranh (khu vực Nam Tư cũ), nhưng với niềm đam mê trái bóng tròn, cả Jovetic lẫn Pjanic đều quyết tâm theo đuổi nghiệp quần đùi áo số.
Trong khi Jovetic trưởng thành ở CLB Partizan, thì danh tiếng Pjanic bắt đầu bay xa từ ngày gia nhập học viện Metz (năm 14 tuổi). Được rất nhiều "ông lớn" trên khắp châu Âu để ý, hè trước, cả hai đã tìm cho riêng mình bến đỗ thích hợp, Pjanic (sang Lyon) - Jovetic (đến Fiorentina), cùng mức giá 8 triệu Euro.
Mùa giải đầu tiên cập bến Gerland, mọi chuyện diễn ra không hoàn toàn suôn sẻ đối với Miralem Pjanic. Choáng ngợp trong môi trường mới, gồm đầy rẫy những ngôi sao đã thành danh, anh chỉ được xếp đá chính tại các giải đấu cúp.
Đen đủi hơn, cuối năm ngoái, Pjanic bị vỡ xương mác và phải nghỉ thi đấu hơn 3 tháng. Kể từ ngày trở lại, anh bắt đầu lao vào tập luyện điên cuồng. Không chỉ rèn kỹ năng chơi bóng, Miralem còn trau dồi ngón bài tủ sút phạt. Bởi thế, kết thúc mỗi buổi tập, người ta lại thấy chàng trai nhỏ nhắn gốc Bosnia là người cuối cùng xách giày ra về.
 |
Pjanic có vẻ ngoài khá điển trai - Ảnh: Getty
|
Nỗ lực tập quên cả giờ giấc đã hút sự chú ý của HLV trưởng Claude Puel. Ông đánh giá rất cao Pjanic. Nhưng khi tượng đài Juninho vẫn còn cống hiến cho đội chủ sân Gerland, vai trò người làm bóng và đá phạt gần như không thể đụng đến.
Kế vị "ông hoàng" Juninho
Mọi chuyện chỉ thay đổi, sau ngày Juninho nói lời giã biệt "sư tử sông Rhones". Đó cũng là lúc, cánh cửa cơ hội mở ra cho Miralem Pjanic. Động thái chuyển giao chiếc áo số 8 (Juninho từng mặc trước kia) cho chàng tiền vệ 19 tuổi đã cho thấy, Puel rất tin tưởng Pjanic.
Không phụ sự mong đợi nơi người thầy, Pjanic nhanh chóng tạo dấu ấn qua mỗi lần ra sân. Đáng chú ý nhất là trên mặt trận Champions League. Cú đá phạt tung lưới Debreceni cuối tháng 10 là bàn thắng thứ 3 Pjanic ghi được tại cúp châu Âu mùa này.
Trước đó, anh góp một bàn trong chiến thắng 5-1 trước Anderlecht vòng sơ loại (cũng là sút phạt). Pjanic tiếp tục sắm vai người hùng ở cuộc chạm trán Fiorentina, với pha lập công duy nhất. Chưa hết, tính đến thời điểm này, anh đã 4 lần kiến tạo cho đồng đội lập công.
Người hâm mộ Lyon đang dần nhìn ra người kế tục "ông hoàng" Juninho. Không những sút phạt thần sầu, Pjanic còn tạo ảnh hưởng trực tiếp lên các đợt tấn công của Lyon, nhờ lối đá thông minh và nhãn quan chiến thuật rất tốt.
 |
| Juninho (phải) đã ra đi và Pjanic (giữa) đang kế tục xứng đáng vị trí mà "ông hoàng" người Brazil để lại - Ảnh: Reuters |
"Cậu ta đang phát triển theo quy luật tự nhiên. Nhưng tầm nhìn và sự thích nghi trong các trận đấu áp lực cao của Pjanic thật đáng khen ngợi" - Claude Puel nhận xét về cậu học trò.
Ngày càng trưởng thành tại Lyon, Pjanic cũng chói sáng khi trở về khoác áo ĐT Bosnia. Chính phong độ xuất sắc của Miralem Pjanic và các đồng đội như Misimovic, Dzeko đã giúp đội bóng vùng Balkan lần đầu tiên giành vé dự vòng play-off World Cup 2010.
Trước chuyến hành quân sang Liverpool, Pjanic tự tin phát biểu: "Tôi cảm thấy hạnh phúc vì sắp được chơi tại một trong những sân vận động lớn nhất Thế giới (Anfield). Nhưng một khi bước ra thảm cỏ xanh, bạn nên coi nó như bất kỳ trận đấu khác.
Liverpool là tập thể chất lượng, gồm nhiều cầu thủ nổi tiếng. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tự tin vào sức mạnh của chính mình. Lyon đến Anfield cùng quyết tâm giành chiến thắng cao độ. Nếu biết nắm bắt thời cơ, giành 3 điểm không phải mục tiêu quá xa vời".
Thời cơ mà Pjanic muốn nhắc đến ở đây chính là những tình huống sút phạt. Nếu không hạn chế các pha phạm lỗi bên ngoài vòng cấm, Liverpool có thể lại phải ôm hận.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|