Vào lúc này các fan hâm mộ của Barcelona có thể lo lắng cho đội nhà khi họ phải dàn trải hàng loạt hảo thủ cho loạt trận VL World Cup 2010 vừa qua cộng thêm vừa phải hành xác tại Mestalla và câu hỏi đặt ra, các cầu thủ ĐKVĐ Champions League đã cảm thấy mệt mỏi tới mức độ nào rồi?
► Clip La Liga: Valencia cầm chân Barcelona 0-0
► Hãy để Messi được nghỉ ngơi
► "Thánh" Johan Cruyff lên tiếng bảo vệ Messi
Làm một phép tổng hợp Siêu Cúp TBN, Siêu Cúp châu Âu, Champions League rồi đến La Liga cộng thêm các cuộc hành trình mà các cầu thủ Barca phải trải qua ở Châu Phi – Nam Mỹ - Châu Á ở VL World Cup 2010…tính sơ chả dưới 20 trận kể từ khi mùa giải 2009/2010. Đặc biệt kỳ nghỉ hồi đầu hè họ phải hành quân tới Bắc Mỹ để quảng bá hình ảnh và rồi cho tới lúc này, nhìn lại trận hòa 0-0 với Valencia các đây ít lâu mới thấy đội bóng của Pep Guardiola đang chơi thứ bóng đá thiếu hồn dù cho vẫn các pha phối hợp nhuần nhuyễn nhưng quan trọng đô sắc sảo đang dần bị cùn đi.
Messi chắc chắn là cầu thủ mệt mỏi nhất khi anh liên tục phải chơi 90’ trong các trận đấu gần đây của ĐT Argentina rồi sau đó lại phải vòng về TBN để thi đấu…cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng ĐKVĐ La Liga & Champions League đang dần cảm thấy uể oải, thiếu sức sống.
|

|
|
Các cầu thủ Barcelona đang bị vắt kiệt sức. Ảnh: Daylife.
|
Trận đấu với Rubin Kazan vào dêm nay, cũng chẳng rõ Guardiola có để Messi nghỉ hay không khi mà Henry cũng đang chấn thương, Iniesta và Xavi phải trở về từ ĐTQG sớm trước loạt trận cuối cùng của VL World Cup 2010. Nhưng không lẽ lại dùng các cầu thủ trẻ như Pedro hay Suarez Jeffren, Bojan Krkic..? xem ra mạo hiểm. Tuy vậy dù sao đội bóng ĐKVĐ nước Nga, Rubin Kazan cũng chỉ là “gã học việc”, họ có thể kìm chân Inter nhưng chuyến làm khách ở thánh địa Nou Camp sẽ giúp họ về lại mặt đất.
Ngoài Messi, Henry, Iniesta có vấn đề khác nhau thì Guardiola có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết Seydou Keita, Eric Abidal và Pedro cũng được thông báo dính chấn thương nhẹ trong trận hòa Valencia. Riêng Xavi, Puyol hay Toure cũng sẽ được xác minh lần cuối để đảm bảo xem có đủ thể lực hay không.
Một trận đấu không quá khó cho Barca nhưng cũng chẳng nên xem thường Kazan, có thể trận đấu với Barcelona sẽ giúp họ ngộ ra nhiều điều nhưng chắc chắn với tinh thần thi đấu hết mình và sẵn sàng kiếm điểm trước đội bóng hùng mạnh bậc nhất Thế giới hiện nay thì chẳng có gì khiến họ e sợ mà trái lại Guardiola cũng nên cầu mong các học trò đừng ai bị làm sao sau trận đấu vào đêm nay.
Đội hình dự kiến:
Barcelona: Victor Valdes; Alves, Pique, Puyol, Abidal; Xavi, Keita, Yaya Toure; Messi, Ibrahimovic, Iniesta.
Rubin Kazan: Ryzhikov; Cesar Navas, Sharonov, Ansaldi, Salukvadze; Ryazantsev, Semak, Noboa, Karadeniz; Dominguez, Bukharov.
Cơ Xương