Nếu có một cái nhìn toàn diện dành cho Inter thì chắc chắn các fan hâm mộ sẽ chẳng bao giờ lấy Serie A làm thước đo bởi ai cũng biết đã hơn 4 năm qua, Nerazzurri là bá chủ ở đất nước hình chiếc ủng. Họ thật sự là một đại gia nhưng nếu cho rằng đó là một đại gia “có tiếng mà không có miếng” thì cũng chả quá ngoa ngoắt khi 4 thập kỷ trôi qua, tiền đổ vào như nước nhưng Champions League thì chỉ biết tới người anh em AC Milan còn Inter, họ bị loại ở nhiều thời điểm nhưng ở ngưỡng Bán Kết hay Tứ kết thì cũng ở mức độ đếm trên đầu ngón tay.
► Trọng tài bắt trận Sunderland - Liverpool gặp rắc rối vì…một quả bóng bay
► Wesley Sneijder tỏa sáng, Moratti hài lòng
► Mourinho bình thản trước trận gặp Dynamo
Nói không đâu xa, 7 năm đã qua đi thành tích mà Inter có được không ngoài vòng TK còn lại là sớm bị loại ở vòng knock – out dù cho họ được dẫn dắt bởi Marcello Lippi lừng danh hay Albero Zarcheroni, Hector Cuper, Roberto Mancini và giờ là Mourinho. Có lẽ phải lâu nữa Inter mới có thể mơ tới việc có mặt ở vòng BK như năm 2003 còn hiện tại?
|

|
|
Inter sẽ thắng...? Ảnh: Getty.
|
Giấc mơ đơn giản của Chủ tịch Moratti khi dùng 12 triệu euro/năm lương để trả cho Mourinho cũng chẳng ngoài mục đích “Special One” giúp Nerazzurri cải thiện thành tích ở đấu trường danh giá nhất hành tinh này. Nhưng năm đầu cập bến G.Meazza, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha chả hơn người đồng nghiệp Mancini là bao nhiêu khi Inter bị United loại ngay ở vòng knock – out. Mùa bóng 2009/2010, có nhiều thay đổi khi mà Mourinho đưa về các cầu thủ chỉ dành cho Champions League như Lucio, Sneijder và Eto’o tuy nhiên sau 2 lượt trận đã qua họ chỉ được 2 điểm – trong đó trận hòa trước Kazan được coi là hú vía nhất.
Tính cho tới trước loạt trận thứ 3 vào đêm nay, Nerazzurri xếp thứ 3, kém Barcelona và Dinamo Kiev những đội lần lượt có 4 và 3 điểm. Nếu cứ tiếp tục thể hiện một phong độ thất vọng như thế ở cúp Châu Âu thì có lẽ cơ hội đi tiếp của thày trò Mourinho sẽ chỉ là hướng tới Europa League.
Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Dinamo Kiev, Inter đã có chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Genoa tại vòng 8 Serie A và đó được coi là bước chạy đà hoàn hảo cho trận đấu này. Đáng chú ý là trong trận đấu đó cả Milito và Eto'o đều dính chấn thương nên đã khiến cho Mourinho sử dụng sơ đồ 4-3-2-1 và thực sự khiến cho tất cả phải ngỡ ngàng bởi hiệu quả mà nó mang lại khi mà những Zanetti, Cambiasso và Muntari càn quét khu vực trước hàng thủ còn Stankovic và Sneijder thoải mái sáng tạo ra các pha tấn công đầy rẫy những sự nguy hiểm khó lường còn Balotelli cũng kịp cho thấy so với hai người đồng nghiệp Milito – Eto’o, anh không hề kém cạnh ở khả năng quấy rối và ghi bàn.
|

|
|
hay Dynamo Kiev sẽ giành buộc Inter phải ôm hận? Ảnh: teamtalk.
|
Nhưng ở trận đấu đêm nay, Milito vẫn chưa hồi phục chấn thương trong khi Balotelli không thể ra sân vì án treo giò (bị thẻ đỏ trong trận gặp Rubin Kazan), Inter sẽ chỉ còn duy nhất một mình Eto'o, người cũng chưa có được nền tảng tehể lực tốt nhất sau chấn thương. Tuy nhiên cựu cầu thủ Barcelona vẫn sẽ phải cắn răng mà đá ngay từ đầu để giúp cho Nerazzurri không phải chơi với 1 đội hình không tiền đạo. Sơ đồ 4-3-2-1 đang vận hành trơn tru sẽ tiếp tục được sử dụng để “hành hạ” các vị khách tới từ Ukraina.
Với Dynamo Kiev, họ đang hơn Inter 1 điểm nhưng rõ ràng sau trận thua Barcelona thì mọi thứ của đội bóng từng làm mưa làm gió ở Champions League trong thập niên 90 đã được phơi bày rõ ràng. Họ không còn những cầu thủ đẳng cấp để tạo ra đột biến như trước đây và kinh nghiệm của thày trò HLV Gazzaev tại giải đấu hàng đầu Châu Âu này cũng không được dày dặn. Sheva đã về lại nơi anh đã ra đi trước đây nhưng những gì mà cựu cầu thủ AC Milan này làm được cho tới lúc này là không nhiều và nếu như Inter phong tỏa tốt Sheva thì Dynamo Kiev cũng hết bài.
Hơn nữa trong lịch sử thì những lần tới làm khách tại Italia của Dynamo Kiev toàn là ký ức đau buồn và trước một Inter đang khao khát chiến thắng thì liệu Sheva cùng các đồng đội có thể làm được những gì?
Tuy nhiên chúng ta cũng cần chuẩn bị tâm lý thật tốt nếu Inter hòa hoặc bất ngờ bại trận bởi dù có mong chờ các học trò của Mourinho sẽ trình diễn bộ mặt khác ở Champions League nhưng tất cả chỉ còn biết chờ đợi.
Đội hình dự kiến:
Inter Milan: Cesar, Maicon, Samuel, Lucio, Chivu; Zanetti, Cambiasso, Muntari, Sneijder; Stankovic, Eto'o.
Dinamo Kiev: Shovkovskiy, Eremenko, Almeida, Khaceridi, Betao; Yussuf, Ninkovic, Yarmolenko, Vukojevic; Shevchenko, Milevskiy.
Hồng Duy