Lượt 2 vòng bảng Champions League: Những cuộc rửa hận!14:40 1/10/2007

Loạt đấu thứ 2 ở vòng bảng Champions League tuần này sẽ chứng kiến sự lặp lại 2 cặp đấu của các trận lượt về tứ kết mùa trước: Man United – AS Roma và Valencia – Chelsea. Hai đội bóng bại trận là AS Roma và Valencia chắc chắn không thể để “mối thù năm xưa” chìm trong quên lãng…

Chuyến làm khách đầu tiên tới United mùa trước của Roma rốt cuộc lại trở thành một kỷ niệm đau thương khi mà họ không những không thể bảo toàn lợi thế 2-1 từ trận lượt đi tứ kết trên sân nhà, mà còn phải gánh chịu một cơn mưa bàn thắng không tưởng trước đội đương kim vô địch nước Anh. Với việc cả 2 đội bóng đều giành chiến thắng trong lượt đấu đầu tiên của bảng F, đội bóng Italia sẽ quyết tâm không để lịch sử lặp lại trong cuộc đối đầu rạng sáng ngày thứ Tư tới.

Ở cùng đêm đấu, bảng E sẽ chứng kiến cuộc chạm trán giữa Olympic Lyon và Rangers FC trên đất Pháp, trong khi đó, Barcelona sẽ có cuộc hành quân tới Stuttgart. Inter Milan của bảng G sẽ phải quên đi nỗi đau tại Fenerbahce để chào đón sự xuất hiện của PSV Eindhoven tới nước Ý, và Sevilla sẽ cố gắng tìm kiếm những điểm số đầu tiên của mình trước đội khách Slavia Praha ở bảng H.

Vào rạng sáng ngày thứ Năm, Chelsea sẽ tới Valencia trong chuyến đi đầu tiên tại Champions League dưới sự dẫn dắt của vị tân HLV Avram Grant. Đội bóng thành London ở mùa trước đã từng hành quân tới sân Mestalla trong trận lượt về tứ kết, và giành chiến thắng 2-1 nhờ vào bàn thắng muộn của Michael Essien, từ đó đoạt tổng chiến thắng chung cuộc 3-2. Đội bóng TBN chắc hẳn vẫn chưa quên “mối thù” trước đối thủ bảng B này.

Ở bảng D, Celtic FC có lẽ cũng có cùng tâm trạng với đội bóng TBN Valencia trong trận tiếp những nhà đương kim vô địch châu Âu AC Milan, người đã loại họ ra khỏi vòng đấu loại đầu tiên mùa bóng năm ngoái. Chắc chắn họ sẽ cố gắng kiếm về trận thắng đầu tiên trong 7 lần giáp mặt với Rossoneri. Trong khi đó, Liverpool, đội bại trận ở chung kết hồi tháng 5, sẽ tiếp Olympic Marseille để trả lại mối thù xưa khi họ bị đội bóng Pháp “hất cẳng” ra khỏi vòng đấu thứ 4 của Uefa Cup 2003-04.

Lịch thi đấu chi tiết

Thanh Hoa

bongda.com.vn (theo uefa)
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
C1 ư? Còn xa lắm chelsea ơi.
Tù khi Mourinho ra đi thời của Chelsea đã hết từ đó. Họ đã có thể chạm vào chiếc cúp châu âu năm nay nhưng bây giờ chỉ là giấc mơ. Một Aramovich với túi tiền không đáy của mình là thế nhưng không làm gì nổi để vực dậy đội bóng của mình. Bây giơ tâm lý của các cầu thủ chẳng còn làm sao để đánh lại với Valencia hùng mạnh đang đợi phục thù trận gần đây. Chấm hết cho Chelsea.
Được gửi bởi: Đặng Tiến lộc
Địa chỉ email: tienloc177@yahoo.com
Gửi lúc: 19:20 01/10/2007
 
Roma se lai nem trai dang 1 lan nua
Mu dang the hien loi da ko thuyet phuc nhung tran gap Roma se the hien dang cap cua Mu . tever chua bat nhip duoc voi loi da Mu nhung se nhanh chong hoa nhap voi Mu hay nhin cach ma tever lam voi whatham cuoi mua giai. khi tever hoa nhap voi Mu ko biet ti so cua tran dau se bao nhieu hi vong se tai hien mua giai nam truoc hay it nhat la 1 tran thàng thuyet phuc.Hay cho xem. du doan mu thang 3-1
Được gửi bởi: nguyen tuan anh
Gửi lúc: 19:14 01/10/2007
 
MU Vô Địch
tôi nghĩ rằng MU sẽ lập lại kỳ tích và sẽ đánh bại RoMa với tỷ số tương tự hồi tứ kết năm ngoái
Được gửi bởi: le van phat
Địa chỉ email: yeuem29phut59giay@yahoo.com
Gửi lúc: 17:42 01/10/2007
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem