Udinese đã thất bại năm thứ 2 liên tiếp tại vòng play-off Champions League sau khi thất thủ 4-5 ở loạt luân lưu ngay trên sân nhà trước Sporting Braga. Cú đá penalty điệu đà một cách vô duyên của tiền đạo trẻ Maicosuel kết liễu giấc mơ vòng bảng của "Bầy ngựa vằn".
>> Udinese xác nhận đã có Lazzari
>> Serie A: Không gian của những cá tính
>> Udinese bị loại, Guidolin xin nhận toàn bộ trách nhiệm
>> Play-off Champions League: Udinese bị loại, lần đầu tiên cho Malaga
Udinese giành được trận hòa với tỉ số 1-1 trên sân khách, giúp họ sở hữu nhiều lợi thế trước trận lượt về ở thánh địa Friulli. Họ rất tự tin, duy trì đội hình xuất phát giống hệt lượt đi sau khi đã cho 8 cầu thủ quan trọng nghỉ dưỡng sức trong trận thua Fiorentina hồi cuối tuần qua. Khởi đầu trận đấu tích cực, có được bàn thắng từ sớm nhờ Armero, đội bóng có lịch sử lâu đời thứ 2 Italia sở hữu về mình quá nhiều lợi thế để hướng tới chiến thắng chung cuộc. Nhưng cuối cùng, tất cả ngỡ ngàng với một trận thua không đáng có. Udinese đã không kiểm soát được sự hưng phấn, dẫn tới những sai lầm; bộc lộ sự non nớt trước một Braga tỉnh táo và không thiếu chất “quái” của các đội bóng Bồ Đào Nha.
 |
| Năm thứ hai liên tiếp, Udinese "ngã trước cổng thiên đường" |
Udinese đã đi đúng vào vết xe đổ mùa trước, khi họ thua Arsenal dù chơi tốt hơn hẳn. Trước Braga, Udinese cũng chơi lấn lướt, nhưng rồi vẫn không thể dứt điểm trận đấu. Sau khi có bàn dẫn trước, Udinese đá phản công chủ động, nhưng quá phung phí những cơ hội. Cú đá hụt bóng trong một pha đối mặt vô cùng ngon ăn của Armero phút 57 xứng đáng được đưa vào danh sách những pha bóng hài hước nhất trong lịch sử bóng đá. Rồi cú đá penalty theo kiểu cucchiano (xúc thìa) hỏng ăn mà Maicosuel thực hiện ở loạt đá luân lưu thứ ba, tiếp tục tố cáo sự tự tin đến mức chủ quan của đội bóng này.
Thất bại để lại nhiều hệ lụy hơn mọi sự tưởng tượng. Thuyền trưởng Francesco Guidolin hôm qua đã vắng mặt trong buổi tập của cả đội, rộ lên tin đồn ông đã quá chán ngán công việc hiện tại; thất vọng tột cùng vì lần thứ hai liên tiếp thua trong một trận play-off Champions League của Udinese. Ông nhận hết lỗi về mình sau trận, thốt lên những lời trong tâm trạng chán nản và tự ti: “Cần đánh giá chính xác tình hình hiện tại. Tôi không phải là một thầy phủ thủy. Khi bạn thất bại quá nhiều lần ở một trận đấu giống nhau, bạn phải chấp nhận sự thật”.
Sự thật là Guidolin có lỗi, nhưng không hoàn toàn. Lỗi là của tất cả, mà gốc rễ từ chính sách “bán máu” của chủ tịch Giampaolo Pazzo. Trong tay ông, nơi đây như một cái chợ cầu thủ, một trạm trung chuyển, “mông má” những món hàng để bán với giá cao mà đích đến của mọi hoạt động ở đội bóng này dường như luôn là làm dày thêm cho túi tiền của Pozzo. Guidolin không phải là phù thủy, nhưng cũng chẳng có HLV nào, dù có tài ba đến mấy chấp nhận việc dẫn dắt một đội bóng mà hàng năm, đều đặn đập đi bộ khung ông ta đã vất vả tạo dựng trong một thời gian. Từ Sanchez, Isla, đến Zapata, Asamoah,…Vấn đề của Udinese là họ đã quá tự tin, luôn sẵn sàng bán bất kì ai có thể để rồi luôn phụ thuộc quá nhiều vào Di Natale, một người đã 35 tuổi. Càng ngày, đôi chân người đội trưởng của họ càng thêm mỏi mệt, không thể tiếp tục nhả đạn và cày ải như một chàng trai mới đôi mươi. Không phải ngẫu nhiên mà năm ngoái, anh đã bóng gió bày tỏ ý định treo giày.
Thất bại trước Braga không đơn giản là một trận thua. Khi một đội bóng lặp đi lặp lại một con đường mòn, dẫm phải vết xe đi đến ngõ cụt mà vẫn tiếp tục nhắm mắt bước vào nơi đó, đó không đơn thuần là vấn đề của một thời điểm thua kém đối phương hay thua vì thiếu may mắn. Nó là lỗi đến từ phương thức hoạt động của cả một câu lạc bộ.