Bán kết U21 Quốc tế - Cúp BIDC 2011, 17h30 ngày 14/10, SVĐQG Campuchia U19 Việt Nam - U21 Myanmar: 1-1 (Pen 4-5)19:9 15/10/2011

Thêm một lần nữa, U19 Việt Nam phải nhận thất bại cay đắng trên chấm luân lưu may rủi.

>>
Cúp BIDC 2011, 15h30 ngày 12/10: U19 Việt Nam vs U21 Thái Lan
>> U19 Việt Nam thua đậm CHDCND Triều Tiên
>> BIDC Cup 2011 Camphuchia: U19 Việt Nam hòa U21 Trung Quốc trận ra quân
>> Chung kết giải U19 Đông Nam Á 2011, U19 Việt Nam - U19 Thái Lan: Tin ở hoa hồng

U19 Việt Nam (giữa) thua trên chấm 11m trước U21 Myanmar

Trời không mưa, mặt sân khô ráo là một tín hiệu lạc quan đối với U19 Việt Nam trước giờ xung trận. Bởi điều kiện thi đấu tốt là cơ hội để các học trò HLV Hoàng Văn Phúc phát huy hết những phẩm chất kỹ thuật của mình.

Thực tế trên sân, dù U21 Myanmar già dặn hơn, nhưng U19 Việt Nam mới là đội chơi chủ động, kiểm soát bóng chắc chắn và sắc sảo hơn. Và từ một pha triển khai tấn công bài bản ở phút 29, U19 Việt Nam đã có bàn thắng dẫn điểm. Đình Thắng có đường chuyền như đặt để tiền đạo Xuân Nam dễ dàng tung cú sút cận thành, giúp đội nhà vươn lên dẫn trước.

Bàn thắng mở tỷ số như một liều thuốc kích thích tinh thần thi đấu của các học trò HLV Hoàng Văn Phúc. Chơi lấn lướt hơn, những tưởng không sớm thì muộn, U19 Việt Nam sẽ tìm được bàn nhân đội cách biệt. Tuy nhiên, một pha phạm lỗi khá thô bạo của hậu vệ Xuân Anh trong vòng cấm ở phút 61 đã giúp cho David Htan đem về bàn quân bình tỷ số cho U21 Myanmar.

Bất ngờ bị gỡ hoà, U19 Việt Nam đã vùng lên mạnh mẽ. Dù tạo được hàng loạt cơ hội ăn bàn trông thấy, nhưng do nóng vội trong khâu dứt điểm cùng với sai sót của trọng tài đã không giúp cho đội nhà có thêm bàn thắng. Đáng kể nhất là cú sút dội xà của Xuân Nam ở phút 78. Dù bóng đã bật đất sau vạch vôi nhưng trợ lý người Lào Lounglath Somphavanh không theo kịp quan sát, nên đã từ chối 1 bàn thắng hợp lệ của U19 Việt Nam.

Hoà 1-1 sau 90 phút chính thức, cả 2 đội phải bước vào loạt luân lưu 11m để phân định thắng bại. Với khả năng phán đoán tốt hơn, thủ môn Pyaye Phyo Aung đã xuất sắc cản phá thành công 2 quả sút của Phùng Quế và Anh Tuấn, giúp cho U21 Myanmar giành thắng lợi với tỷ số 5-4 ở loạt 11m. Đây là lần thứ hai, U19 Việt Nam thất bại ở loạt đá luân lưu may rủi. Vừa trước đó, U19 Việt Nam cũng đã phải ngậm ngùi ở chấm 11m trong trận chung kết với U19 Thái Lan ở giải vô địch Đông Nam Á.

Dừng bước ở bán kết, U19 Việt Nam nhận giải đồng hạng Ba với Campuchia khi ở trận bán kết đầu tiên, đội chủ nhà đã để thua U21 Thái Lan với tỷ số 1-2. Phần thưởng cho đội hạng Ba là 10.000 USD.

Bàn Thắng

U19 Việt Nam:
Xuân Nam (29’);
U21 Myanmar: David Htan (61’)

>> Cúp BIDC 2011, 15h30 ngày 12/10: U19 Việt Nam vs U21 Thái Lan
>> U19 Việt Nam thua đậm CHDCND Triều Tiên
>> BIDC Cup 2011 Camphuchia: U19 Việt Nam hòa U21 Trung Quốc trận ra quân
>> Chung kết giải U19 Đông Nam Á 2011, U19 Việt Nam - U19 Thái Lan: Tin ở hoa hồng


0 sao
Cập nhật: 20/06/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 20/06/2013
... lượt xem