Chỉ cần hòa, thậm chí thua U21 Thái Lan với cách biệt không quá 4 bàn là thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ giành quyền đi tiếp.
>> BIDC Cup 2011 Camphuchia: U19 Việt Nam hòa U21 Trung Quốc trận ra quân
>> Chung kết giải U19 Đông Nam Á 2011, U19 Việt Nam - U19 Thái Lan: Tin ở hoa hồng
>> U19 Việt Nam vào chung kết U19 Đông Nam Á
>> U19 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng B
Trong trận đấu ở bảng A giữa U21 Thái Lan và CLB Wuhan Hongxiang (Trung Quốc), đội bóng trẻ của Đông Nam Á gây ấn tượng mạnh khi thắng đậm 7-2. Thắng lợi hoành tráng ấy giúp U21 Thái Lan giành vé đầu tiên vào bán kết. Nhưng nó cũng mở ra cơ hội lớn cho U19 Việt Nam khi chỉ cần hòa, thậm chí thua với cách biệt không quá 4 bàn trước U21 Thái Lan là thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ giành quyền đi tiếp.
Tất nhiên, đó là tính toán trên lý thuyết. Còn thực tế, U19 Việt Nam cần phải khẳng định "màu cờ sắc áo". Còn nhớ cách đây khoảng 3 tuần, U19 Việt Nam phải đứng nhìn U19 Thái Lan nâng cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á khi thua ở loạt luân lưu 11m. Thế nên, đây là cơ hội quý báu để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chứng tỏ thất bại ở trận chung kết giải U19 Đông Nam Á chỉ là do thiếu may mắn, chứ không phải thua về chuyên môn.
Thêm nữa, BHL U19 Việt Nam cũng sẽ phải cân đo sức mạnh của đối thủ ở bán kết. Với việc được đánh giá cao hơn U21 Campuchia, nên rất có thể, U21 Myanmar sẽ giành ngôi nhất bảng B sau trận iều nay. Thế nên, nếu vượt qua U21 Thái Lan, U21 Việt Nam sẽ đứng nhất bảng A và chỉ gặp chủ nhà U21 Campuchia.
Vì thế, càng có lý do để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc quyết tâm giành trọn 3 điểm trước U21 Thái Lan .
>> BIDC Cup 2011 Camphuchia: U19 Việt Nam hòa U21 Trung Quốc trận ra quân
>> Chung kết giải U19 Đông Nam Á 2011, U19 Việt Nam - U19 Thái Lan: Tin ở hoa hồng
>> U19 Việt Nam vào chung kết U19 Đông Nam Á
>> U19 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng B