Sáng trong vùng tối19:11 31/5/2010
Vóc dáng cao, gầy, khuôn mặt sáng sủa, thông minh nhưng luôn thoáng nét buồn; nụ cười thật hiền; luôn xông xáo và cố gắng hết sức mình mỗi khi thi đấu ngay cả những lúc chân bị đau, đó là những ấn tượng ban đầu về Nguyễn Duy Tâm, cầu thủ nhí của đội TPHCM tham dự Giải futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mở rộng lần thứ 11-Cúp Nhựa Hoa Sen 2010.
» Giải futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Thái Lan đoạt cúp Nhựa Hoa Sen 2010
» Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2010: Thái Lan và Hà Nội tranh chung kết
» Giải futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mở rộng lần thứ 11 - 2010: Xác định 3 suất vào bán kết
Trong giao tiếp, Tâm cởi mở, gần gũi và rất “duyên”, đặc biệt là khi nói về biệt danh của mình “Hổng phải em ở dơ nên bị ghẻ đâu chị, tại tự nhiên trên mặt em lại có mụn nên cả đội đặt cho em biệt danh Tâm ghẻ”.
Tại giải đấu trên, cá nhân Tâm vinh dự nhận giải “Trẻ em vượt khó học giỏi”. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, được gửi vào Làng nuôi dạy trẻ mồ côi SOS Gò Vấp khi chỉ mới 8 tuổi, nhưng không bị khuất phục bởi hoàn cảnh, Tâm đạt danh hiệu học sinh giỏi trong suốt 6 năm liền và luôn được thầy yêu bạn mến. HLV phó Nguyễn Anh Tú của đội TPHCM cho biết: “Đạo đức của Tâm rất tốt, em luôn gương mẫu, là một đứa trẻ ngoan hiền và rất chăm chỉ”. Em Nguyễn Dương Thông, một người bạn của Tâm nói: “ Tâm là người bạn tốt, gần gũi, thân thiện, luôn giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn”.
Bên cạnh sự hồn nhiên của tuổi 14, trong Tâm còn sớm hiện hữu những suy nghĩ khá chững chạc, em xúc động nói: “Cuộc sống của em tại làng rất tốt, ở đó ấm áp như một gia đình. Em được rất nhiều mẹ thương yêu và chăm sóc”. Tâm còn nói rất nhiều về mẹ Lê Thị Vinh, một người bạn lớn của em, người mà luôn lắng nghe em tâm sự mọi vui buồn.
Nói về ước mơ, Tâm chia sẻ: “Khi chơi bóng em thấy vui, khỏe, tinh thần thoải mái và quên đi mọi thứ. Em thần tượng Công Vinh và Messi. Khi lớn em muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, chơi bóng giỏi và nổi tiếng như thần tượng của em”. Ngoài ra, Tâm còn muốn làm một nhà quản trị kinh doanh, Toán là môn học mà em thích nhất cũng là môn em học giỏi nhất ở năm học lớp 6 vừa rồi. Tâm còn làm cho nhiều người rất bất ngờ và phải suy nghĩ, khi em nói: “Khi lớn, em sẽ cố gắng trở nên thành đạt, nếu không được thì cũng phải ráng trở thành người tốt, sống có ích. Khi ấy, em chắc chắn sẽ quay lại gắn bó với làng, để báo hiếu, trả ơn cho các mẹ và giúp đỡ các em khác trong làng giống như rất nhiều những anh chị đi trước đã làm”.
Cầu vồng luôn xuất hiện sau mỗi cơn mưa. Trong vùng tối tăm của số phận luôn có những tia sáng hy vọng ánh lên lấp lánh, Nguyễn Duy Tâm chính là một trong những tia sáng ấy.
» Giải futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Thái Lan đoạt cúp Nhựa Hoa Sen 2010
» Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2010: Thái Lan và Hà Nội tranh chung kết
» Giải futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mở rộng lần thứ 11 - 2010: Xác định 3 suất vào bán kết
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2013
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2013
...
lượt xem
|
|
|