Giải futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Thái Lan đoạt cúp Nhựa Hoa Sen 201019:20 30/5/2010

Qua 5 ngày thi đấu sôi nổi và đầy hấp dẫn, giải đấu đã khép lại với một trận chung kết hào hứng và nghẹt thở. Chính sự vô tư, trung thực của các cầu thủ nhí đã mang lại cho trận cầu chất lượng chuyên môn cao. Đã có những lúc các cầu thủ Hà Nội xuất sắc vượt lên dẫn trước, tuy nhiên trước một Thái Lan quá mạnh nên Hà Nội đành chấp nhận về nhì.

>> Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2010: Thái Lan và Hà Nội tranh chung kết
>> Giải futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mở rộng lần thứ 11 - 2010: Xác định 3 suất vào bán kết
>> Giải futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mở rộng lần thứ 11 - 2010: Sôi nổi ngày khai mạc
>> Việt Nam dừng bước tại Giải futsal châu Á


Theo giới chuyên môn, việc hai đội Thái Lan và Hà Nội giành quyền vào chung kết là không có gì bất ngờ, nó phản ánh đúng với những gì diễn ra trong các loạt đấu vừa qua. Tuy nhiên cũng dễ dàng nhận thấy sự vượt trội của đội khách, đội bóng đến từ một môi trường đào tạo bài bản bộ môn Futsal của học viện Coerves trực thuộc tập đoàn truyền thông hàng đầu của Thái- Siam Sport.


BTC giải trao cúp cho đội Thái Lan Ảnh: Nguyễn Việt

Nhưng chính các cầu thủ Hà Nội lại gây nên bất ngờ lớn khi liên tục vươn lên dẫn trước đối phương. Khi trận đấu chỉ diễn ra chưa được 3 phút thì Đức Dũng đã độc diễn từ sân nhà đi qua 2 hậu vệ Thái Lan trước khi dứt điểm quá khó mở tỉ số trận đấu. Sau khi bị Siva Yadav ghi bàn gỡ hòa thì Khắc Trung với cú vung chân từ rất xa đã một lần nữa đưa Hà Nội vươn lên dẫn trước. Sự nguy hiểm của Thanachot Charoennjan đã được HLV Nguyễn Văn Đông cảnh báo các học trò của mình. Nhưng với hai bàn thắng ghi trong hiệp thi đấu đầu tiên, một lần nữa Thanachot cho thấy khả năng xử lý tình huống và chớp thời cơ tinh tế như thế nào.

Đức Dũng cũng kịp ghi một bàn thắng nhen nhóm hy vọng cho Hà Nội. Các học trò Nguyễn Văn Đông đẩy nhanh tốc độ trận đấu, hàng loạt cơ hội ngon ăn được các cầu thủ nhí Hà Nội tạo ra trước khung thành Thái Lan. Nhưng may mắn đã không đứng về phía đội bóng thủ đô khi bóng liên tiếp tìm đến xà ngang cũng như cột dọc. Trong khi đó, đội bạn trong những lần phản công đã tận dụng tốt hơn cơ hội của mình, "sát thủ" Thanachot ghi thêm hai bàn thắng nữa nhấn chìm mọi nỗ lực của Hà Nội đồng thời đọat luôn danh hiệu Vua phá lưới. Adisak ghi bàn ấn định chiến thắng 7-3 cho Thái Lan ở những phút cuối cùng.

Kết quả:

Vô địch: Thái Lan
Á quân: Hà Nội
Hạng ba: Tp.HCM
Giải phong cách: Gia Lai
Giải khuyến khích: Philippines

Vua phá lưới:
Thanachot (Thái Lan-16 bàn); Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Cao Kỳ (TP.HCM); Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Khắc Trung (Hà Nội); Cầu thủ vượt khó học giỏi: Duy Tâm (TP.HCM); HLV xuất sắc nhất: Văn Đông (Hà Nội)


Đội hình tiêu biểu: Nguyễn Khắc Trung (10- Hà Nội), Nguyễn Ngọc Vũ (7-Hà Nội), Phạm Xuân Thành (9-Hà Nội), Nguyễn Thanh Phong (8-TP.HCM), Trương Thanh Sương (2-TP.HCM), Lĩu (10-Gia Lai), Y Blều (2-Gia Lai), Trần Quang Duy (8-Cà Mau), K'las (4-Giáo Dưỡng 4), Nguyễn Văn Minh Tiến (10-Đà Nẵng).

>> Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2010: Thái Lan và Hà Nội tranh chung kết
>> Giải futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mở rộng lần thứ 11 - 2010: Xác định 3 suất vào bán kết
>> Giải futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mở rộng lần thứ 11 - 2010: Sôi nổi ngày khai mạc
>> Việt Nam dừng bước tại Giải futsal châu Á
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Giải futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Thái Lan đoạt cúp Nhựa Hoa Sen 2010
việt nam vẫn thiên vị trong xếp đội hình tiêu biểu. Quá ưu tiên cho cầu thủ Việt Nam
Được gửi bởi: mặt sắt
Gửi lúc: 20:10 30/05/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem