Cúp Vinamilk: Đà Nẵng gặp Khánh Hòa ở chung kết8:6 13/8/2005

Sau những phút căng thẳng và kịch tính ở cả 2 trận BK, Khánh Hòa cùng Đà Nẵng đã vượt qua TP.HCM và Tuyên Quang để chạm trán nhau ở chung kết...

Với những gì chủ nhà TP.HCM và Khánh Hòa thể hiện trước đó, cuộc so tài giữa họ được dự báo sẽ rất gay cấn và hấp dẫn. Quả vậy, chiều nay (12/7) khán giả trên sân QK7 đã được thưởng thức một màn trình diễn đẹp mắt, một cuộc rượt đuổi về tỷ số.

Ngay ở phút đầu tiên, Thú Đức (10) đã đẩy áp lực về phía chủ nhà sau pha sút phạt thành bàn. Tuy nhiên, không vì thế mà các cầu thủ của đội TP.HCM mất tinh thần. Toàn đội vẫn bình tĩnh triển khai tấn công theo chỉ đạo của HLV. Trước khi Hoàng Phong (15) quân bình tỷ số vào phút 15, chủ nhà đã để vuột 2 tình huống ăn bàn mười mươi.

Niềm vui của Khánh Hòa khi giành vé vào chung kết. Ảnh: Quang Liêm
Trong sự cổ vũ hiệt tình của khán giả nhà, TP.HCM càng hưng phấn sau bàn thắng và đá lên chân rất nhiều và thành quả cho họ chính là bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Chí Thông (6) trước khi 2 đội tạm nghỉ giữa hiệp.

Sang hiệp hai, giữa lúc khán giả chưa kịp ổn định chỗ ngồi, Thú Đức (10) 1 lần nữa lại biến tình huống sút phạt như hiệp 1 thành bàn thắng quân bình tỉ số 2-2 cho Khánh Hòa. Kể từ đó, khung thành của đội chủ nhà liên tục bị bắn phá. Sự xuất sắc của thủ môn Thành Lộc (1) đã giữ cho mành lưới của TP.HCM không bị rung lên cho đến phút 29. Bàn quyết định của Quốc Nhân (3) mang về thắng lợi chung cuộc 3-2 cho Khánh Hòa, tiến dần đến mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Ở trận bán kết thứ 2, gặp đối thủ Tuyên Quang vừa tạo nên bất ngờ khi hạ ƯCV vô địch Phú Yên, Đà Nẵng vào trận khá dè dặt. Chính điều này khiến họ phải trả giá. Từ một pha phối hợp không thành công của Đà Nẵng, Văn Tuấn (8) cướp được bóng và đi luôn qua thủ môn, đưa Tuyên Quang vượt lên dẫn trước 1-0. Sau bàn thắng đó cả hai đội đều có cơ hội uy hiếp khung thành của nhau, nhưng chỉ duy nhất 1 lần Anh Khoa (9) tận dụng thành công, san bằng tỉ số 1-1 cho Đà Nẵng.

Sau giờ nghỉ giải lao, thêm một lần nữa Tuyên Quang lại bất ngờ vượt lên dẫn trước. Văn Tuấn (8) đi bóng rất kỹ thuật và tốc độ để hoàn thành cú đúp cho mình ở phút 26. Nhưng chỉ ít phút sau, tận dụng ưu thế hơn người (thủ môn Văn Khoa (1) của Tuyên Quang nhận thẻ đỏ), Đà Nẵng đã san bằng 2-2. Từ pha đá phạt góc, Viết Thắng (7) đánh đầu dội xà ngang bật ra, trong tư thế không ai kèm Viết Thắng (9) cũng hoàn thành cú đúp cho riêng mình.

Phút 38, Anh Tuấn (4) lập công cho Đà Nẵng, tưởng như vé chung kết đã thuộc về đại diện miền Trung. Tuy nhiên, đúng vào những giây cuối cùng, từ pha đá biên, Xuân Trường (7) nhảy lên giật gót rất đẹp gỡ hòa 3-3! Kết quả buộc 2 đội phải bước vào đá luân lưu.

Đây là lần thứ 2, Đà Nẵng phải đối mặt với phân định thắng - thua như thế. Và lại một lần nữa họ giành phần thắng. Thắng Tuyên Quang 3-2 trên chấm phạt đền, Đà Nẵng gặp Khánh Hòa ở chung kết diễn ra vào lúc 15h ngày mai (13/8).



0 sao
Cập nhật: 24/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2013
... lượt xem