Sau khi hợp đồng đã được ký kết...15:17 9/3/2010

… Thì chúng ta đợi chờ thành tích. Thành tích càng ngày càng cao, nhưng thành tích cũng cần tính ổn định. Thành tích bóng đá nào cũng có nhiều bậc sinh thành, mỗi người có một hoàn cảnh.

>> Đâu là mục tiêu của VFF khi trả lương gấp đôi?
>> Sự kiện HLV Calisto gia hạn hợp đồng dẫn dắt ĐTVN: Các tuyển thủ hồ hởi
>> 'Lương của HLV Calisto cao quá'
>> Chờ “phiên bản 3.0” của HLV Calisto


Một hợp đồng 3 năm với HLV Calisto được chào mừng như một thắng lợi của bóng đá Việt Nam. Ông Calisto đã mang lại cả một sinh khí mới cho đội tuyển chúng ta, từ lòng tự tin đến tinh thần thi đấu, từ lối đá của cả đội đến bản lĩnh của từng cá nhân, từ những thành tích cụ thể đến hình ảnh chung mỗi lần ra sân. Công lao của ông cũng được đánh giá đúng mức và tưởng thưởng xứng đáng. Với một đội bóng đẳng cấp như thế, trong một đất nước hoàn cảnh kinh tế như thế, khoản tiền 22.000 USD ông có thể tiết kiệm mỗi tháng là một khoản tiền lớn, gói ghém trong đó cả nỗ lực của Tổng cục TDTT và LĐ BĐ VN, cả tinh thần đóng góp của các doanh nghiệp, cả lòng tin của cầu thủ và lòng yêu mến của người hâm mộ. Nói đây là khoản tiền tiết kiệm, vì ăn ở, đi lại, thuế má..., nói tóm lại mọi chi phí cho cuộc sống thường nhật đều đã được lo nhờ một ngân khoản khác. Thôi, cứ cùng nhau nói rằng, thế là thỏa đáng.

HLV Calisto Ảnh: NAM HẢI

Tuy nhiên, nếu nói rằng mọi thành tích của bóng đá Việt Nam chỉ trông vào một mình ông Calisto thì lại là không phải. Ông quả là một người “gột nên hồ” rất giỏi, nhưng bóng đá cũng rất cần đến những kẻ “làm ra bột”. Nói đến bóng đá, đặc biệt những khi thắng lợi, ta thường chỉ nói đến những cấp thượng đỉnh. Nhưng một khi thất bại, chúng ta sẽ buộc phải tìm về nguyên nhân nằm ở nơi hạ tầng. Đấy là cái nơi không biết bao nhiêu người, bao nhiêu cấu trúc ngày mỗi ngày âm thầm “làm ra bột”. Chúng ta đã hàng cả chục năm nói về bệnh “xây nhà từ nóc”, thì bây giờ cũng cần xem lại, việc đầu tư cho “nền” của chúng ta đã tới cỡ nào. Đầu tư cho ông Calisto là một đầu tư xứng đáng cho phía trên, nhưng không rõ đầu tư cho phía dưới đã đủ tầm cỡ ấy hay chưa ? Bởi vì chỉ khi có nền tảng vững chắc thì kết quả mới là bền vững, không phải năm nào, giải nào cũng nơm nớp lo khi nghĩ về thành tích.

Nhiều nước châu Âu có một thông lệ rất hay: khi cầu thủ đẳng cấp cao được tôn vinh, người ta thường nhắc lại và tưởng thưởng tất cả những ai đã góp công đào tạo nên cầu thủ đó. HLV đầu tiên, đội bóng đầu tiên, ngôi trường đầu tiên, trận đấu đầu tiên... Dù chỉ là một chút “bột” thôi, nhưng cũng cần cày cuốc, gieo trồng, vun xới... Thiếu đi dù chỉ một khâu thôi, là mất kết quả cuối cùng của rất nhiều công đoạn. Nói đầu tư cho nền tảng, không chỉ là yêu cầu cấp một khoản tiền, mà trước hết là hiểu đúng, tôn vinh xứng đáng mọi con người, mọi tổ chức ở tất cả các giai đoạn. Thời gian qua, bóng đá Việt Nam, ở nhiều CLB, đã năm này qua năm khác cho ra đời lớp lớp những mẻ “bột “ quý như vậy. Nhưng khi tưởng thưởng, chúng ta đã nhớ tới những ai? Phải chăng ở đây vẫn còn sự thiếu toàn diện khi đánh giá?

Trong những bức ảnh khắc ghi niềm vui hôm ký kết hợp đồng, chúng ta như vẫn thấy thiếu thiếu một điều gì đó. À, phải rồi, các quan chức của LĐBĐVN đều có mặt cả, nhưng hình như thiếu ông Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Phạm Ngọc Viễn. Lại cũng hình như không có đủ mặt các ủy viên Hội đồng HLV quốc gia, cái hội đồng vốn thường được chất vấn khi thương thảo hợp đồng với HLV ngoại. Không rõ trong Ban Chấp hành LĐ, sự phân công công việc được thực hiện như thế nào, chứ trong vị trí của giới quan sát, vắng mặt gần như toàn bộ lực lượng chuyên môn trong một việc như vậy, vào một ngày như vậy, trong cái giây phút như vậy là chưa thỏa đáng. Ông Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, Hội đồng HLV quốc gia cũng cần phải có một vai trò xứng đáng khi chúng ta nghĩ về thành tích. Họ cần phải sát cánh với HLV trưởng, cùng với HLV trưởng đáp ứng mọi nhu cầu và nhiệm vụ của bóng đá nước nhà. Nếu không, thì bầu ra những chức vụ đó để làm gì?

Sau khi đã ký hợp đồng, lẽ đương nhiên bước tiếp theo là thực hiện hợp đồng. Không rõ câu chữ trong hợp đồng được thể hiện ra sao, nhưng về nội dung thì có một điểm được bàn nhiều: ông Calisto muốn làm thêm cho HN T&T, nhưng LĐ không đồng ý, và cuối cùng ông Calisto cũng thống nhất với LĐ. Chắc rồi sẽ như vậy, nhưng đây là một điều khoản không dễ kiểm soát. Chúng ta chợt nhớ đến chuyến đi Bồ Đào Nha của ông Calisto, ông Nguyễn Lân Trung, bầu Hiển và Nguyễn Công Vinh. Bản thân thành phần của chuyến đi ấy đã nói lên rất nhiều: LĐBĐVN, CLB HN T&T, HLV Calisto và những gì gắn bó với cầu thủ (ví dụ công tác đào tạo hay chuyển nhượng). Như vậy, cộng với những tuyên bố liên tiếp của bầu Hiển, chúng ta hiểu một mô hình “hai trong một” đã sớm được hình thành và ủng hộ. Chỉ sau khi U-23 thất bại tại SEA Games, mới xuất hiện cụm từ “quá tải”, và dẫn tới kết luận của LĐ không chấp nhận để ông Calisto làm thêm cho bất cứ CLB nào. Ông Calisto cũng đã tuyên bố: “Tất cả cho thành tích đội tuyển”. Chúng ta hy vọng, chúng ta tin, nhưng chúng ta cũng biết rằng, cắt đi một khát vọng đã được chuẩn bị kỹ càng như thế thật không dễ dàng chúng nào.

Chúng ta mừng vì có HLV Calisto. Nhưng đấy không phải là đảm bảo duy nhất cho thành công của đội tuyển. Chẳng hạn Malaysia, họ có một HLV đâu có nổi danh, nhưng họ đã thắng lợi đấy thôi. Trong 3 trận then chốt tại SEA Games, đội bóng vốn không được đánh giá cao này đã đánh bại Thái Lan, Lào, Việt Nam nhờ những bàn thắng trong những phút cuối cùng của trận đấu. “Ngoài vòm trời này còn có vòm trời khác”. Điều này đòi hỏi bản thân HLV Calisto phấn đấu rất nhiều, và tất cả chúng ta cùng phấn đấu rất nhiều.

Trong quá trình phấn đấu ấy, yêu cầu về thông tin của độc giả là vô cùng to lớn, khẩn thiết. Bóng đá với nhân dân ta nhiều khi quan trọng như khí trời. Truyền thông có nhiệm vụ phải đáp ứng những nhu cầu thông tin đó của đại chúng. Và do vậy, sau khi hợp đồng được ký kết, sự hợp tác về thông tin trong quá trình thực hiện hợp đồng cũng là quan trọng. Chúng ta biết nội dung và quá trình thương thảo hợp đồng có nhiều bí mật, nhưng vẫn có cách cung cấp thông tin đàng hoàng mà vẫn giữ được những bí mật ấy. Đó chính là một trong những cách tích cực tránh ngộ nhận, truyền bá tin sai, những nguyên nhân gây ra sự băn khoăn nhiều khi không cần thiết trong dư luận.

Bản hợp đồng là một tiền đề tốt, để cùng với nhiều tiền đề khác làm nên thắng lợi của bóng đá Việt Nam.
Theo Báo Thể thao TPHCM
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Sau khi hợp đồng đã được ký kết...
Muốn thành công có thành tích ư tất nhiên liên đoàn VFF phải có hội đồng tìm kiếm tài năng, chuyên gia giõi để tư vấn còn tiền luơng cao ư ông bà ta có nói "tiền nào thì của nấy" xin mọi người đừng lo...
Được gửi bởi: Cù Vơ
Gửi lúc: 08:13 10/03/2010
 
Bình luận:Sau khi hợp đồng đã được ký kết...
Muốn thành công có thành tích ư tất nhiên liên đoàn VFF phải có hội đồng tìm kiếm tài năng, chuyên gia giõi để tư vấn còn tiền luơng cao ư ông bà ta có nói "tiền nào thì của nấy" xin mọi người đừng lo...
Được gửi bởi: Cù Vơ
Gửi lúc: 08:13 10/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem