Đội tuyển Việt Nam: Mơ về một "dream team"1:5 12/1/2010

Vậy là bóng đá Việt Nam đã thất bại trong việc giành vé vào chơi tại chung kết Asian Cup. Trận hòa 0 - 0 giữa Trung Quốc và Lebanon khiến cho kết quả cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Lebanon không còn nhiều ý nghĩa. Nhưng chúng ta có quyền tự hào và cảm ơn các cầu thủ áo trắng đã thi đấu cống hiến vì màu cờ sắc áo, thậm chí là xa hơn nữa, gửi trọn niềm tin vào những cầu thủ trẻ, những người đã hòa nhập rất tốt với lớp đàn anh và thi đấu như những chiến binh trong buổi tối ngày 6/1 vừa qua.


>> VFF chưa đưa ra “phán quyết” việc Hồng Sơn mất hộ chiếu
>>
HLV Calisto: “Tôi chẳng có lý do gì để không tin Hồng Sơn

Thành Lương- HN ACB:

Pha làm bàn của Lương" dị" cho thấy anh có tiềm năng sẽ trở thành một cầu thủ lớn của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Kể từ sau khi được HLV Calisto tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng đội tuyển U23 VN, Thành Lương như vụt lớn lên trong mắt người hâm mộ bất chấp thể hình có phần nhỏ bé của tiền vệ T&T Hà Nội này. Từ pha đảo chân tinh quái đến những đường chuyền sắc như dao, hay những cú lao người lấy bóng bất chấp việc thua thiệt về ngoại hình của cầu thủ này làm người hâm mộ dù có khó tính đến mấy cũng đôi khi phải xuýt xoa, ngay cả một "ngựa chứng" nổi tiếng như Dũng "Giáp"(cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng) cũng phải mở lời khen "Ở HN ACB bây giờ đá với thằng Lương là sướng nhất". Ở Thành Lương đang hội tụ những gì được coi là tinh hoa của bóng đá trẻ Việt Nam, sự lì lợm, tinh quái, lối đá luôn có nhiệt và luôn tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện đề ra ở những trận đấu được ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup cũng như tại Seagames 25 có lẽ sẽ giúp cầu thủ Hà Nội này trở thành đối thủ cạnh tranh danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2009 với những đàn anh như Vũ Phong, Công Vinh.

  Lương "dị" luôn xông xáo mỗi khi vào sân

Trọng Hoàng- SLNA:

Trọng Hoàng, tiền vệ từng được coi như chìa khóa thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại Seagames 25 có một trận đấu chưa thật tốt nhưng những gì mà anh thể hiện cho thấy mình có thể là người thay thế xứng đáng cho Trịnh Duy Quang ở tuyến giữa. Lối chơi lăn xả và đậm chất "fighting" kết hợp với những cú sút đầy uy lực của Hoàng luôn làm hài lòng ông thầy người Bồ. Vào sân thay người trong trận đấu với Lebanon, Hoàng được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ đá cặp với đàn anh Minh Phương, và ngay lập tức anh cho thấy mình đến đây không phải để học việc khi "xốc" lại cả một tuyến giữa đang tỏ ra mệt mỏi của tuyển Việt Nam, cái thiếu của Hoàng như bao cầu thủ trẻ khác vẫn là thiếu một cái đầu "lạnh" khi anh thường xuyên nhận thẻ vàng không đáng có.

  Trọng Hoàng, trụ cột của tuyển VN trong tương lai?

Phanh Thanh Hưng- SHB Đà Nẵng:

Cầu thủ SHB Đà Nẵng Phan Thanh Hưng từng là phát hiện mới trong đội hình U21 của Đà Nẵng, con đường thăng tiến của Thanh Hưng chỉ thật sự bắt đầu khi anh ghi một bàn thắng như tạc đạn trong trận giao hữu giữa U23 VN và câu lạc bộ Chunam Dragon của Hàn Quốc.Kể từ đó trở đi, tiền vệ này trở thành quân bài quan trọng của Calisto trong những thời điểm quyết định để rồi được gọi lên tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup cùng với những đồng đội còn lại.Hưng "vịt" hứa hẹn sẽ là cầu thủ thay thế xứng đáng đàn anh Minh Phương sau khi cầu thủ này giải nghệ.

  Hưng "vịt" mơ một ngày thành "thiên nga"

Mai Tiến Thành- Vissai Ninh Bình:

Mai Tiến Thành thì khỏi phải nói, mới 16 tuổi anh đã vượt qua các bạn bè cùng trang lứa để giành được suất học bổng sang tu nghiệp 2 tháng tại Leeds United. Lối chơi có phần "bắt chước" ngôi sao Cristiano Ronaldo của Thành "rìu" làm người xem cảm thấy "thích mắt" nhưng đôi khi cũng hơi "ngứa mắt" vì nó rườm rà không khác gì Ronaldo thời mới chuyển sang MU. Tuy nhiên, cũng như cầu thủ người Bồ Đào Nha này, tiền vệ gốc Thanh Hóa hứa hẹn sẽ là con chim đầu đàn của đội tuyển Việt Nam và CLB Vissai Ninh Bình trong những năm tháng sắp tới với lối chơi rực lửa, tốc độ bứt phá, mặc dù vẫn còn thiếu kinh nghiệm thi đấu cũng như cần cải thiện thêm khả năng dứt điểm .

  Tài năng của Tiến Thành ngày một "chín"

Tấn Trường- CSĐT:

Ở hàng phòng ngự, cái tên Tấn Trường đã có lúc khiến người hâm mộ tỏ ra nghi hoặc khi được gọi vào đội tuyển quốc gia sang Syria thi đấu trận lượt về. Thế nhưng, tuyển thủ chưa một lần được huấn luyện bài bản về "nghiệp vụ" thủ môn cho tới khi được gọi vào tuyển quốc gia này đã có những pha bay người cản phá xuất sắc, cùng chiều cao lý tưởng của mình Tấn Trường làm người ta như quên đi một Hồng Sơn tỏa sáng tại AFF Cup hay một Đinh Hoàng La từng chiến thắng trước những chân sút đẳng cấp của Olympiakos. Nếu trong trận chung kết Seagames 25, thủ môn Đồng Tháp này không "dính" phải chấn thương bất ngờ thì có lẽ, những người gục ngã trên sân khóc như "trẻ con" chưa chắc đã là các chàng trai Việt Nam.

  Thi đấu khá tốt, nhưng đổi lại Tấn Trường lại gặp chấn thương

Ngoài những cái tên kể trên, có thể kể ra hàng tá những cầu thủ "tiềm năng" mà bóng đá Việt Nam đang nuôi dưỡng và chỉ chờ ngày tỏa sáng như Đình Đồng, Long Giang, Quý Sửu... cùng với sự trở lại của các cầu thủ đã thành danh như Công Vinh, Văn Quyến, Quốc Anh.... Đội tuyển của chúng ta trong tương lai sẽ là một "dream team" của bóng đá ĐNÁ. Nhưng vẫn còn cần lắm cái "đầu" của người quản lý để những tài năng này đừng lu mờ trên sân chơi V-League hay tắt lụi dần với những scandal ngoài sân cỏ như các đàn anh của họ trước đây, họ vẫn là những viên ngọc "thô" cần được mài dũa.


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam: Mơ về một "dream team"
Tất cả đều sẽ tuyệt vời hơn nếu thủ môn là Đinh Hoàng La, Cặp tiền đạo là Kesly và Leandro (Hải Phòng.
Được gửi bởi: Nguyễn Văn
Gửi lúc: 16:05 12/01/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam: Mơ về một "dream team"
Đúng vậy! các anh là những chàng trai Việt có đôi chân thật cừ và đày hứa hẹn,hiện tại các anh được ví như những "KHẨU THẦN CÔNG" nhã đạn từ xa thật uy lực! Đừng vì thành tích nhất thời mà nhất nhất phải cần đến những đôi chân nhập tịch, khả năng của họ là khỏi bàn cải! Dẫu sao vẫn VUI SƯỚNG hơn khi các chàng trai Việt chịu nhã đạn, còn hơn các khi các "ông tây" ghi bàn lúc đó khi xem ĐTVN thi đấu mà ta cứ tưởng xem giải đấu của châu lục khác ấy chứ!!!
Chúc các chàng trai Việt thành công và thi đấu đày cống hiến vì màu cờ sắc áo!
Được gửi bởi: hiepbui
Gửi lúc: 14:50 12/01/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam: Mơ về một "dream team"
Đúng vậy! các anh là những chàng trai Việt có đôi chân thật cừ và đày hứa hẹn,hiện tại các anh được ví như những "KHẨU THẦN CÔNG" nhã đạn từ xa thật uy lực! Đừng vì thành tích nhất thời mà nhất nhất phải cần đến những đôi chân nhập tịch, khả năng của họ là khỏi bàn cải! Dẫu sao vẫn VUI SƯỚNG hơn khi các chàng trai Việt chịu nhã đạn, còn hơn các khi các "ông tây" ghi bàn lúc đó khi xem ĐTVN thi đấu mà ta cứ tưởng xem giải đấu của châu lục khác ấy chứ!!!
Chúc các chàng trai Việt thành công và thi đấu đày cống hiến vì màu cờ sắc áo!
Được gửi bởi: hiepbui
Gửi lúc: 14:49 12/01/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam: Mơ về một "dream team"
hix mới vô địch được aff ăn may mà đã đòi mơ về 1 dream team đúng là giấc mơ không có thật đọi trăm năm nữa cũng không được tham dự wc.còn mấy cầu thủ vn đòi so sánh với ngôi sao thế giới hic chạy 1 tý đã thở ko ra hơi rồi.So sánh chán wa cầu thủ ko tên tuổi với 2star sáng nhất thế giới
Được gửi bởi: babyhd
Địa chỉ email: loveyouallmylife_hd@yahoo.com
Gửi lúc: 10:20 12/01/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam: Mơ về một "dream team"
vâng tất cả người hâm mộ đều nhận thấy được một đội hình DREAM TEAM trong tương lai.nhưng hy vọng rằng những tài năg đó sẽ ko sớm bị lụi tàn như lứa cầu thủ Văn Quyến, Quốc Vượng trước kia.tất cả chúng ta đều mong rằng những "Ronaldo" Việt Nam sẽ tỏa sáng trong tương lai. I LOVE VN
Được gửi bởi: hongmanh_AG
Địa chỉ email: hongmanh1986@yahoo.com
Gửi lúc: 09:49 12/01/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam: Mơ về một "dream team"
Thành Lưong giống Xavi á, xavi có thể nói là 1 cầu thủ chuyền, phân phối bóng tốt nhất thế giới hiện nay, còn Thành Lương chỉ đóng vai trò cầu thủ quấy rối thôi, Lương dị mà chuyền bóng thì đa phần thiếu lực còn lại thì lại thiếu chính xác, Thành Lương thích hợp với vai trò quấy rối hàng phòng ngự đối phương bởi anh này dê bóng cực tốt
Được gửi bởi: MrKinh
Gửi lúc: 08:02 12/01/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam: Mơ về một "dream team"
đó là Thành Lương : lối đá của anh không khác gì cầu thủ xavi cua clb barca nếu cứ cố gắng và phát huy anh sẽ là cầu thủ lớn ko chỉ của bóng đá việt nam mà còn la cầu thủ lớn của bóng đá Châu Á. CHÚC BẠN GẶP ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG. THÀNH LƯƠNG.
Được gửi bởi: bao khoa
Gửi lúc: 06:15 12/01/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam: Mơ về một "dream team"
uhm đúng đó một đất nước mà dân số đứng hàng cao trên thế giới mà bóng dá mãi chỉ dậm chân tại chỗ lẽ nao hết người rồi hay sao đâu nhất thiết cứ được đào tạo mới trở thành cầu thủ đuơc đi thi đấu bzaxil đó bóng đá dường phố đó toàn những nhân tài hk ah.các giải đấu trong nước toàn là cầu thủ ngoại ghi ban hk ah chán bóng đá VN quá
Được gửi bởi: dj phan
Gửi lúc: 02:15 12/01/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam: Mơ về một "dream team"
Dream Team ?? Toàn bộ đội hình tạm ổn ở các vị trí trừ 2 chỗ: Minh Phương & trung phong cắm. Nhìn toàn bối cảnh VN hiện tại chẳng ai có trình độ chuyền hay đá phạt 1 trái bóng mà thay đổi cục diện trận đấu như Minh Phương. Còn vị trí trung phong cắm, nói xin lỗi, Công Vinh Việt Thắng ngay cả Văn Quyến cũng chưa tới trình độ uy hiếp cầu môn đối phương & ghi bàn khi cần thiết. Vị trí này đã chết trong trứng từ VLeague, khi mà không có cầu thủ nổi nào chơi nổi ở vị trí này & đủ sức cạnh tranh với cầu thủ ngoại, nhìn danh sách Vua Phá Lưới, hình như là không có tên cầu thủ Việt nào trong top 5 nói chi là top 3, và cầu thủ Việt ghi nhiều bàn nhất kém Vua Phá Lưới tới gần hoặc hơn phân nữa số bàn thắng. Mà VFF lại không chịu sử dụng những sát thủ nhập tịch ... vậy VN lấy cái gì mà đe dọa đội khác & vươn ra khỏi ĐNA' ? Chừng nào điểm này còn chưa khắc phục được, VN sẽ cứ dậm chân tại chỗ & cứ lấy SeaGames làm đích nhắm đi.
Được gửi bởi: Thang Nguyen
Gửi lúc: 01:46 12/01/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Việt Nam: Mơ về một "dream team"
mơ vẫn là mơ thôi!cứ hy vọng
Được gửi bởi: bruce
Gửi lúc: 01:38 12/01/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem