Cái uy của VFF1:10 10/1/2010

Có vẻ như cái uy của VFF đang bị suy giảm khi mà nhìn lại năm 2009, người ta thấy không ít lần các CLB doạ kiện VFF lên cấp cao hơn như Đồng Tháp rồi T&T Hà Nội đã làm.


>> Dương Hồng Sơn đã nói gì với ông Nguyễn Lân Trung?
>>
VFF công bố danh sách đội tuyển

Mới hơn, sự kiện HLV Henrique Calisto "làm giá" với VFF khi đòi được hưởng đặc quyền làm thêm ở CLB chưa nguôi thì lại xảy ra chuyện thủ môn Dương Hồng Sơn "mất hộ chiếu" trước ngày đi Lebanon...

Cách VFF giải quyết chuyện của Hồng Sơn ra sao sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với việc quản lý các cầu thủ sau này.
Chuyện thủ thành Dương Hồng Sơn báo mất hộ chiếu sát ngày lên đường, sau khi VFF đã mua vé máy bay cho anh sang Lebanon cùng đội tuyển, đã khiến cho nhiều người thật sự thất vọng về cách hành xử của người đang giữ danh hiệu Quả bóng Vàng. Trong vòng vài ngày, VFF đã phải xoay trở với tất cả sự quen biết lẫn thông cảm để kịp làm visa, mua vé máy bay cho thủ thành Quang Huy, để thay thế Hồng Sơn.

Cái cách mà Quang Huy nhiệt tình nhận lời dù trước đó HLV Calisto đã loại anh khỏi đội tuyển không hẳn vì chuyên môn, càng khiến cho "sự cố" của thủ môn Dương Hồng Sơn trở nên khó coi hơn. Bởi nếu VFF không xoay chuyển tình thế kịp thời thì đội tuyển VN chỉ sang Lebanon với đúng một thủ môn chuyên dự bị ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB là Đức Cường.

Người ta có cảm giác nhiều cầu thủ giờ coi thường VFF, bởi không ít lần tất cả được chứng kiến cảnh các cầu thủ tìm cách "trốn" khỏi những trận cầu mang tính thủ tục (chẳng hạn như trận gặp Lebanon, khi cơ hội để ĐTVN giành vé dự Asian Cup là cực nhỏ), và tất nhiên không có tiền thưởng, bằng cách lấy thẻ phạt ở trận đấu trước đó một cách vô cớ và ngang nhiên. Thậm chí họ tìm cách báo chấn thương giả để ở lại nhà trong sự bất lực của VFF.

Trở lại vụ việc Dương Hồng Sơn, có vẻ như sự "lờn mặt" là có thật. Thủ môn của T&T Hà Nội chỉ báo mất hộ chiếu vào đúng dịp tết Tây, khi mà các cơ quan công quyền đều nghỉ lễ, với lý do để trong xe và bị... đánh cắp. Chính HLV Calisto người đã "quá rành" các cầu thủ của mình đã hỏi thẳng Sơn rằng: "Anh mất thật hay chỉ là dối trá". Khi biết Huy đã nhận lời và mọi thủ tục đã hoàn tất, Sơn lại cho hay anh đã tìm được hộ chiếu từ... một hiệu cầm đồ.

Cứ như một trò đùa. Thực tế, đây cũng không phải lần đầu Sơn vắng mặt "có lý do" và cũng chưa lần nào anh bị xử lý. Thế nên, nếu có trách Hồng Sơn thì cũng phải trách luôn cả những quan chức ở VFF lẫn những người chịu trách nhiệm quản lý đội tuyển. Không biết lời đồn rằng, các cầu thủ ở những CLB có quan hệ thân thiết không chỉ về mặt tình cảm mà còn về mặt tài chính với VFF luôn được ưu ái có đúng hay không, nhưng có vẻ như chuyện một vài ngôi sao, trong đó có Dương Hồng Sơn được ưu ái là có thật.

Mọi người đang chờ xem sự quyết liệt của VFF trong lần xử lý chuyện Dương Hồng Sơn "tạm mất hộ chiếu" lần này như thế nào, bởi nó không chỉ liên quan đến việc VFF lấy lại cái uy của mình trước các cầu thủ mà nó còn là chuyện tôn trọng hình ảnh của đội tuyển quốc gia.


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Cái uy của VFF
Thật sự không còn điều gì để nói về DHS và tác giả bài báo cũng có cái nhìn rất chuẩn về việc này.Giờ chỉ còn xem cách giải quyết của VFF về cầu thủ này thì chúng ta sẽ biết ngay thôi.Mất hộ chiếu,lĩnh thẻ để không phải thi đấu,ĐT Việt nam không cần những người như HS và CV.
Được gửi bởi: quốc hưng
Gửi lúc: 02:58 10/01/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem