Cầu thủ trốn tránh nhiệm vụ quốc gia: Còn “tuyệt chiêu” nào nữa?18:7 9/1/2010

“Nghi án” Dương Hồng Sơn không phải là trường hợp đầu tiên liên quan đến việc thoái thác làm nhiệm vụ quốc gia của các cầu thủ VN. Đằng sau chuyện này là gì?

>> Ngẫm từ chuyện của Thế Anh, Santos đến Hồng Sơn
>> Dương Hồng Sơn phải viết giải trình vụ mất hộ chiếu
>> Thủ môn Hồng Sơn vẫn được gọi
>> Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung: “Tôi không nghe nhầm”
>> Cầu thủ tìm cách rời đội tuyển: Trách nhiệm ở đâu?

Muôn nẻo đường… trốn
Ngay cả HLV Calisto, một HLV luôn được các cầu thủ kính nể, cũng phải chứng kiến những “màn ảo thuật” cười ra nước mắt của các học trò. Trong 2 năm cầm quân, liên tiếp những cầu thủ vì nhiều lý do mà xin rút lui khỏi ĐTQG khiến ông thầy này chỉ biết than trời. Đình đám nhất là là vụ đội trưởng Huy Hoàng xin rút lui vì chấn thương bàn chân. Bất chấp những lời can ngăn của VFF, HLV Calisto và cả dư luận, Huy Hoàng vẫn khăng khăng không nghe theo. Không còn cách nào khác, ông Calisto đành chấp nhận để Huy Hoàng về CLB: “Huy Hoàng là một cầu thủ không thể thiếu trong hàng phòng ngự, nhưng tôi tôn trọng quyết định của anh ta”. Thực ra, trước đó ông Calisto cũng đã biết Huy Hoàng không còn mặn mà gì với ĐTQG khi trung vệ xứ Nghệ này đã ít nhất 2 lần công khai xin được từ giã đội tuyển, nhưng ông vẫn muốn thử sức mình, cố níu kéo.

Huy Hoàng đang “o bế” chiếc xe của mình

Chuyện Huy Hoàng vẫn đang còn là chủ đề “nóng” của dư luận thì đùng một cái, đến lượt thủ thành Thế Anh xin được ở nhà vì lý do... con ốm. “Chiêu bài” rất hồn nhiên này của Thế Anh khiến các đồng đội ngã ngửa, còn HLV Calisto thì đỏ mặt tía tai: “Chừng nào còn tôi ở ĐTQG, Thế Anh sẽ không bao giờ được lên tuyển”. Tuyên bố của ông Calisto chỉ mang tính “đánh động” với những cầu thủ còn lại, bởi với riêng Thế Anh, đó chính là cái anh mong muốn. Và chỉ vài ngày sau, một số báo chí đã đưa tin bắt gặp thủ thành Bình Dương này “lượn” phố cùng bạn bè. Một thủ môn khác của ĐTQG là Santos cũng bất ngờ nói lời chia tay với ĐTQG vì bận việc riêng ở quê nhà, nhưng ai cũng biết thủ môn này không chịu nổi áp lực sau những màn biểu diễn gây tai họa của mình. Lần này có vẻ ông Calisto “đau” nhất bởi Santos do chính tay ông đào tạo và cực kỳ tin tưởng. Công Vinh cũng khiến tốn không ít giấy mực bởi cái cách cầu thủ này từ chối khéo ĐTQG. Việc Vinh “tự nhiên” dính thẻ đỏ trước 2 chuyến làm khách trên Trung Quốc hồi đầu năm 2009 và Lebanon đầu năm 2010 tại Asian Cup khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Giờ đây, đến lượt thủ môn Hồng Sơn. Với lý do chấn thương, Hồng Sơn cũng đã từng tránh cùng ĐTVN sang Trung Quốc dự trận lượt đi Vòng loại Asian Cup 2011 (ĐTVN để thua 1-6). Lần này là “tuyệt chiêu” mất hộ chiếu (vẫn chưa rõ ràng thực hư) khiến người hâm mộ tỏ ra ngán ngẩm.

Cần những giải thích cụ thể
Một cựu danh thủ từng tâm sự rằng: “Sao giờ đây các cầu thủ lên tuyển dễ thật, chỉ cần đá hay một vài trận (tất nhiên là có mặt HLV trưởng ĐTQG dự khán) là gần như cầm “vé” lên tuyển. Có lẽ cũng chính vì dễ lên nên việc thoái thác nhiệm vụ quốc gia cũng quá dễ. Chứ thời của tôi, được lên tuyển là một khát khao cháy bỏng, là một nỗ lực cực lớn trong một quá trình thử thách lâu dài. Ai không được gọi thì càng quyết tâm ở lần sau, chứ đừng nói chuyện đã lên rồi lại về”.

Để ý kỹ, những trường hợp rút lui khỏi ĐTQG đều thuộc loại cầu thủ “có số, có má”. Và dù có giải thích như nào đi chăng nữa, ánh mắt của dư luận vẫn hướng vào những ràng buộc của các cầu thủ này với CLB chủ quản của họ. Hay nói trắng ra là CLB không muốn những hợp đồng tiền tỷ của mình bị chấn thương trong một trận đấu không còn ý nghĩa. Điều đó cũng cho thấy rằng, mối quan hệ giữa ĐTQG và CLB cũng cần phải bàn lại, bởi trên thế giới, không hiếm chuyện ĐTQG phải đền bù thiệt hại rất nặng khi cầu thủ lấy từ các CLB bị chấn thương. Tuy nhiên, công bằng mà nói, xét về nhiều góc độ, những lời giải thích chuẩn xác nhất vẫn là chính các cầu thủ nói ra. Khổ nỗi từ trước đến nay, lý do nào của các cầu thủ đưa ra cũng là chính đáng hết.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Cầu thủ trốn tránh nhiệm vụ quốc gia: Còn “tuyệt chiêu” nào nữa?
lên tuyển dễ thì xuống tuyển cũng dễ thôi...ko có khói thì làm sao có lửa...vn cứ cái đà này thì còn lâu mới trở thành ông trùm ĐNA...bùn ­qua
Được gửi bởi: toanle
Gửi lúc: 21:25 10/01/2010
 
Bình luận:Cầu thủ trốn tránh nhiệm vụ quốc gia: Còn “tuyệt chiêu” nào nữa?
HS,CV,HH,TA đều là người Nghệ An.Tại sao lại là NA khi nơi đây sản sinh ra một người con vĩ đại của đất nước,một người con mà tất cả chúng ta đều kính trọng?Tại sao?
Được gửi bởi: hoang khanh
Gửi lúc: 11:56 10/01/2010
 
Bình luận:Cầu thủ trốn tránh nhiệm vụ quốc gia: Còn “tuyệt chiêu” nào nữa?
hình như 4 cầu thủ trên đều là người nghệ an phải ko nhỉ ?
Được gửi bởi: nguyen hai
Gửi lúc: 21:25 09/01/2010
 
Bình luận:Cầu thủ trốn tránh nhiệm vụ quốc gia: Còn “tuyệt chiêu” nào nữa?
bài báo nói rất hay!một khi đã được khoác áo đội tuyển quốc gia là một vinh dự rất lớn đối với bất cứ cậu thủ nào. nếu tôi là một cầu thủ đc khoác lên chiếc áo đội tuyển quốc gia. dù phải đá ko một đồng xu dính túi tôi cũng sẵn sàng hy sinh và cảm thấy vui sướng tự hào về điều đó. Đừng nói chi chuyện những cầu thủ đc lên tuyển mà thoái thác nghĩa vụ quốc gia. trong khi lương của các cầu thủ khoác áo đội tuyển chẳng hề nhỏ chút nào, ấy là chưa kể mỗi khi đá hay hoặc vô địch AFF cup gần đây chẳng hạn các cầu thủ đc thưởng bạc tỷ. Như vậy, Có phải chăng họ thi đấu vì tiền lương, tiền thưởng hay vì màu cờ sắc áo tổ quốc? Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh thủ môn Tấn Trường bị chấn thương bả vai trong trận chung kết mà phải cố gắng gượng đau từng giây phút để tiếp tục thi đấu đến cùng.tấm gương hy sinh quên mình vì tổ quốc thật đáng để chúng ta khâm phục!
Được gửi bởi: Đăng Ninh
Gửi lúc: 21:15 09/01/2010
 
Bình luận:Cầu thủ trốn tránh nhiệm vụ quốc gia: Còn “tuyệt chiêu” nào nữa?
Làm bóng đá như Việt Nam thì không ổn lắm!!
Được gửi bởi: Thai Binh
Gửi lúc: 18:52 09/01/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem