Thế nào là "chỉ còn danh dự"?5:59 22/12/2009

ĐTVN tập trung chuẩn bị cho những trận đấu còn lại của vòng loại Asian Cup từ cách đây hai ngày. Câu hỏi đặt ra: Khi mà mục tiêu thành tích ở vòng loại Asian Cup đã gần như không còn thì đợt tập trung này có mang nhiều ý nghĩa?


>> VL Asian Cup 2011: Thay đổi địa điểm trận Lebanon - Việt Nam
>> HLV Calisto tin tuyển Việt Nam có thể thắng Libăng


Thoạt nghe sẽ có người bảo “không”, bởi bóng đá cũng như cuộc sống luôn đặt cho người ta một cái đích để phấn đấu. Khi ĐTVN đã gần như không thể phấn đấu tới cái đích ấy (đứng thứ hai vòng bảng để vào VCK) thì một đợt tập trung rềnh ràng chắc chắn sẽ tạo ra sự mệt mỏi cho các cầu thủ, và cho cả người hâm mộ. Và cứ theo lập luận ấy thì rõ ràng đợt tập trung này vừa tốn tiền của, vừa tốn thời gian.

Tuy nhiên lại cần phải thấy một vấn đề: Một cá thể hay một tập hợp cá thể muốn tồn tại và phát triển trong một cộng đồng thì yếu tố “danh dự” là một yếu tố tối quan trọng. Một con người không có danh dự chắc chắn không nhận được sự tôn trọng của người khác. Một dân tộc không có danh dự chắc chắn là một dân tộc yếu đuối và hèn nhát. Vì thế, đấu tranh cho danh dự, và bằng mọi giá phải giữ gìn danh dự của mình - đấy điều mà bất cứ một nền giáo dục, một ý thức hệ nào cũng phải giương cao.

ĐTVN (bên phải) sẽ thi đấu hết mình trong những trận đấu còn lại tại vòng loại Asian Cup - Ảnh: Đức Cường

Trở lại với câu chuyện của ĐTVN. Khi ĐT đá những trận còn lại ở vòng loại Asian Cup 2011 với Trung Quốc và Lebanon thì nhiều người bảo: “Đấy chỉ là những trận đấu có ý nghĩa danh dự”. Cách nói như thế rất dễ cho người ta một cảm nhận: Danh dự xét cho cùng chỉ là một vấn đề thứ yếu. Một vấn đề được xem nhẹ nhất trong tất thảy những vấn đề mà một đội bóng buộc phải phấn đấu.

Cách suy nghĩ ấy có “hợp tình hợp lý” hay không xin để mỗi người tự phán xét. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại cái điều mà mình đã nói ở phía trên: Danh dự cho con người ta niềm kiêu hãnh. Danh dự cho con người ta sự vị nể. Và danh dự, ở một góc độ nào đó còn cho con người ta một thứ động lực vô hình để tiến lên.

Khi chúng ta đã hết cơ hội để đi tiếp ở sân chơi Asian Cup, nhưng chúng ta vẫn chơi hết mình, chơi vì danh dự, chơi như thể mình đang tiến đến Asian Cup rất gần rồi - làm được như thế, chẳng phải chúng ta đã chiến thắng được chính chúng ta và khiến cho bạn bè phải ngưỡng mộ đó sao?

Và nữa, năm 2010 là năm mà BĐVN có rất nhiều mục tiêu lớn, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2008. Vì thế trong những thời khắc cuối cùng của năm 2009 này ĐTVN vẫn cần thiết phải “đốt lửa” để tạo thêm niềm tin, tạo thêm hy vọng cho một năm mới nhiều khó khăn.

Vì tất cả những lý do đó, rất mong các tuyển thủ Việt Nam đừng nhìn về hai trận còn lại ở vòng loại Asian Cup theo kiểu: “Đấy là những trận đấu chỉ còn ý nghĩa danh dự”. Trái lại, hãy suy nghĩ: Ở đó, chúng ta đang có một danh dự, một niềm kiêu hãnh cần phải được bảo vệ.

Hãy nghĩ như thế, và hãy làm như thế để giúp mình trở nên tầm vóc hơn!

Buổi tập đầu tiền của ĐTVN
Vắng thầy “Tô”…

Chiều qua, ĐTVN đã có buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung này trên SVĐ QG Mỹ Đình dưới sự hướng dẫn của HLV phó Nguyễn Đức Thắng và trợ lý Ngô Lê Bằng. Lý do cho sự vắng mặt khá bất ngờ của HLV trưởng Calisto là ông đang bận chuẩn bị để 23 giờ cùng ngày, bay về Bồ Đào Nha đón Giáng sinh cùng gia đình. Một tuần sau, ông sẽ quay lại Việt Nam, và sẽ cùng ĐT tiếp tục vòng quay.

Trong buổi tập chiều qua, một số tuyển thủ U23 Quốc gia góp mặt trong ĐTQG như Mai Tiến Thành hay Phạm Thành Lương vẫn tỏ ra khá nặng nề. Riêng Mai Tiến Thành còn dính chấn thương, khoảng một tuần nữa mới hoàn toàn bình phục. Theo HLV Calisto thì ĐTVN sẽ chơi hết mình ở hai trận cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2011, dù cơ hội đi tiếp gần như không còn: “Ở bất cứ hoàn cảnh nào, tôi vẫn muốn các cầu thủ phải thi đấu hết mình. Chỉ có như vậy, họ mới thực sự tạo được niềm tin cho người hâm mộ, và thực sự có những sự phát triển mới về nhận thức”.

Chiều qua, trợ lý HLV Phan Thanh Hùng cùng các cầu thủ Đình Đồng, Trọng Hoàng vẫn chưa có mặt. Được biết, sau khi trở về từ SEA Games, những thành viên này vì bận chuỵện gia đình nên đã xin tập trung muộn.

Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem