U23 Việt Nam – ĐAU ĐỚN nhưng LẠC QUAN19:50 18/12/2009

1, 2, 3, 4, 5… Đã 5 trận chung kết bóng đá nam Sea Games có mặt đội tuyển quốc gia Việt Nam trước đây và U23 Việt Nam (từ năm 2001) hiện tại nhưng cuối cùng đọng lại vẫn là nối tiếc nuối của các cầu thủ và hàng triệu người hâm mộ nước nhà. Nhiều thế hệ cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam đã trôi qua, nhưng chiếc HCV vẫn ngoảnh mặt với chúng ta, dù đã có lúc ở rất gần. Đau đớn là thế, nhưng chúng ta sẽ làm lại và sẽ thành công…

>>
U-23 VN sau thất bại: Phía trước là bầu trời
>>
Tạm biệt Viêng Chăn

HCV bóng đá nam Sea Games – giấc mơ dang dở


Thế hệ vàng phiên bản 1.0 với những cựu danh thủ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Quốc Cường, Công Minh, Minh Chiến, Hoàng Bửu… đã 2 lần thất bại trong trận chung kết Sea Games 18 và 20 (năm 1995 và 1999) trước cùng một đối thủ Thái Lan (0-4 và 0-2). Đó là những thất bại được dự báo trước bởi thực lực của bóng đá Việt khi đó chưa thể so bì với bóng đá Thái về nhiều phương diện. Thế hệ vàng thứ nhất đi qua với nhiều tiếc nuối nhưng để lại niềm tin bóng đá nước nhà sẽ vươn lên đỉnh khu vực, để rồi bay xa hơn trên đấu trường quốc tế.

Kể từ ngày Sea Games chính thức là sân chơi của những cầu thủ dưới 23 tuổi năm 2001, thế hệ vàng được mệnh danh là phiên bản 2.0 của bóng đá Việt Nam với Văn Quyến, Công Vinh, Quốc Vượng, Huy Hoàng, Thế Anh, Thanh Bình… đã chơi ngang ngửa với người Thái ở vòng đấu bảng bóng đá nam Sea Games 22 năm 2003 tổ chức trên chính sân nhà Việt Nam. Hòa 1-1 và chỉ mất điểm ở những phút cuối, hàng triệu người hâm mộ đã mơ đến chiếc HCV trong trận chung kết và đặc biệt là lần thứ 2 đánh bại được Thái Lan (sau chiến thắng 3-0 ở Tiger Cup 1998) ở giải đấu trong khu vực. Nhưng rồi kỳ Sea Games thành công nhất với đoàn thể thao Việt Nam (dẫn đầu với 158 HCV) đã không trọn vẹn khi U23 Việt Nam thất bại 1-2 trong trận chung kết với Thái Lan. Một lần nữa người hâm mộ lại phải chờ đợi…

Thế hệ U23 của Văn Quyến cũng 2 lần chỉ có chiếc HCB

Bao hoài bão của người Việt Nam đặt vào Sea Games 23 khi lứa cầu thủ Văn Quyến, Quốc Vượng, Minh Đức, Quốc Anh… đang thực sự ở độ “chín” nhưng U23 Việt Nam vẫn thất bại toàn diện trước U23 Thái Lan trong trận chung kết với 3 bàn không gỡ. Nỗi đau còn nhói thêm khi 7 tuyển dính vào vòng lao lý với vụ bán độ chấn động nước nhà. Đó là lần thứ 4, người hâm mộ Việt Nam bùi ngùi nghĩ về chiếc HCV Sea Games vẫn xa vời với bóng đá Việt Nam. Để rồi Sea Games 24, bóng đá nam thất bại thảm hại và không giành nổi tấm HCĐ (thua Singapore 0-5 ở trận tranh giải 3). Nhưng tất cả đã đổi thay, niềm hi vọng vàng cháy lên hơn bao giờ hết ở Sea Games 25 tổ chức trên đất bạn Lào và lần thứ 5, cả đất nước lại có những giây phút hồi hộp và chờ mong Việt Nam sẽ đổi màu huy chương ở Sea Games.


Thế hệ năm 2009 chưa phải là thế hệ vàng, nhưng đó là tập hợp của những cầu thủ tài năng và rất có tương lai của bóng đá Việt. Thành Lương, Thanh Hưng, Tiến Thành, Tấn Trường, Thanh Bình, Long Giang… đó là những cái tên đã quá quen thuộc với mỗi người hâm mộ Việt Nam trong năm qua. Dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam là HLV Henrique Calisto, vị chiến lược gia kỳ tài đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á cách đây 1 năm. Và tất cả những gì đội tuyển U23 Việt Nam đã thể hiện ở trước và trong đấu trường Sea Games đã khiến những ước mơ cho tấm HCV đầu tiên kể từ khi bóng đá Việt Nam trở lại với khu vực năm 1991 lại sáng hơn bao giờ hết.

Một lần nữa bóng đá Việt Nam lại lỡ hẹn với Sea Games

U23 Việt Nam đã chơi ngang cơ với U23 Thái Lan trong trận ra quân, chúng ta không còn e ngại cái uy của đội bóng đã thống trị 8 kỳ Sea Games trước đó. Màn trình diễn thuyết phục ở vòng đấu bảng và trận bán kết trước U23 Singapore, cùng với đó là đối thủ U23 Thái Lan bất ngờ bị loại bởi U23 Malaysia, bại tướng của U23 Việt Nam, khiến tất cả người hâm mộ chỉ chờ đến giây phút trận chung kết để cùng chung vui bài ca chiến thắng. Nhưng giấc mơ vẫn là giấc mơ, U23 Việt Nam năm 2009 không thất bại tâm phục khẩu phục trước người Thái giống như các bậc đàn anh, chúng ta thất bại khi niềm tin chiến thắng và kỳ vọng của người hâm mộ đang là cao nhất. U23 Việt Nam thua trước chính đối thủ U23 Malaysia, đội bóng từng thua chúng ta 1-3 ở vòng bảng và tuột chiếc HCV tưởng như đã có thể là của chúng ta. Tất cả cầu thủ và CĐV Việt Nam lặng lẽ để quên đi cái cảm giác thất bại, HCV Sea Games vẫn còn xa dù có lúc đã rất gần.


Niềm tin sau thất bại

Nếu thất bại để rồi gục ngã, điều đó còn tồi tệ hơn tất thảy. Thực sự U23 Việt Nam đã bại trận trước U23 Malaysia trong trận đấu mà chúng ta thi đấu dưới sức và đội bạn đã thực sự là người chơi xuất sắc hơn. Có thể U23 Việt Nam thua trận vì bàn phản lưới nhà không đáng có của Xuân Hợp, có thể U23 Việt Nam sẽ lật ngược tình thế nếu cú sút cận thành của Tiến Thành ở những phút cuối không đi quá cao… Rất nhiều thứ có thể nhưng đó mới là bóng đá, U23 Việt Nam là đội tuyển đầy chất lượng, nhưng chúng ta lại thất bại ở thời khắc quyết định. Chẳng đội bóng nào có thể mãi mãi là kẻ thắng trận, chỉ có đội bóng sẽ đứng lên sau thất bại và tiến lên giành chiến thắng.

Nước mắt đã lăn trên gương mặt của các cầu thủ và CĐV Việt Nam, nhưng nước mắt cũng sẽ khô, thất bại vẫn còn đó mãi nhưng sẽ qua đi, lúc này bóng đá Việt sẽ hướng tới tương lai mới với đầy lạc quan và hi vọng. Kết quả của bóng đá nam ở Sea Games 25 vẫn chưa thể vượt qua thành tích 4 lần lọt vào chung kết trước đó nhưng diện mạo của bóng đá Việt đã rất khác. Bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên ngôi số 1 tại Đông Nam Á, không phải chỉ bởi Thái Lan đã mất dần đi sức mạnh của mình, mà bởi chúng ta đã trưởng thành rất nhiều. Đội tuyển quốc gia đã vượt qua người Thái để vô địch AFF Cup và giờ đây những cầu thủ U23 cũng không hề thua kém gì so với đối thủ, họ chỉ còn thiếu một trận chung kết thành công mà thôi.

Hãy vượt qua nỗi đau, các chàng trai Việt!

Thất bại tại Sea Games lẽ dĩ nhiên sẽ còn để lại những nhức nhối nhưng không phải vì thế mà bóng đá Việt mất niềm tin, chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến Sea Games thứ 26 và xa hơn nữa. Vẫn còn đến 8 tuyển thủ trong đội hình dự Sea Games 25 còn có thể tham dự 1 kỳ Sea Games nữa và họ sẽ nỗ lực tột cùng để thực hiện giấc mơ cháy bỏng của những người Việt Nam. Hãy quên thất bại và hướng tới những mục tiêu cao hơn của bóng đá nước nhà. Đó là đấu trường Asiad, nơi mà bóng đá Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á từng lọt tới tứ kết 2 năm trước, và xa hơn là cả đấu trường thế giới, như những nhà hoạch định chiến lược của bóng đá nước nhà đã vạch ra.


Đó là giấc mơ, dù nghe chừng thật viễn tưởng, nhưng chẳng có ai không mơ ước, cũng giống như khi người hâm mộ sống trong cảm giác lâng lâng khi bóng đá Việt vượt qua Qatar, các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất để lọt vào 8 đội mạnh nhất châu Á, khi chúng ta gạt bay người Thái ngay chính sân nhà của họ và nâng cao chiếc cúp vô địch. Ngày hôm qua chúng ta đã thất bại ở Sea Games 25, nhưng sẽ là cuộc báo thù tại Sea Games 26, chúng ta sẽ chiến thắng nếu có niềm tin, chắc chắn là như thế.


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:U23 Việt Nam – ĐAU ĐỚN nhưng LẠC QUAN
không có gì phãi khóc cả,không có gì phãi yếu đuối thiếu tự tin như thế,hãy đứng lên sau vấp ngã nặng nề ấy,hãy cho mọi người biết bãn lĩnh thể thao cũa VN không đáng rơi nước mắt như vậy, mà đễ dành nhũng giọt nước mắt đó cho niềm chiến thắng sea26 game kì sau .
Được gửi bởi: bibilovely
Gửi lúc: 18:10 27/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam – ĐAU ĐỚN nhưng LẠC QUAN
Tuy rằng thất vọng thật nhưng ta phải biết cảm thông tôi đưa ra ví dụ Braxin họ vô đich thế giới 5 lần nhưng chưa lần nào họ đoạt được HCV ở Thế Vận Hội cả o phải họ o có những cầu thủ xuất sắc đâu
Được gửi bởi: Chu Bảo Trọng
Gửi lúc: 13:25 20/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam – ĐAU ĐỚN nhưng LẠC QUAN
Lại một lần nữa bóng đá VN lỡ hẹn với tấm huy chương vàng.Người hâm mộ lại phải tiếp tục chờ đợi ở SEA GAMES tiếp theo.Chúng ta không thể trách thầy trò CALISTO được.Họ đã chơi hết sức mình nhưng có lẽ vận may chưa mỉm cười với chúng ta.Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi...!Chiến thăng sẽ luôn thuộc về chúng ta.
Được gửi bởi: Trần anh Tuấn
Địa chỉ email: Anhtuandhsphue@gmail.com
Gửi lúc: 13:22 20/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam – ĐAU ĐỚN nhưng LẠC QUAN
Lại một lần nữa bóng đá VN lỡ hẹn với tấm huy chương vàng.Người hâm mộ lại phải tiếp tục chờ đợi ở SEA GAMES tiếp theo.Chúng ta không thể trách thầy trò CALISTO được.Họ đã chơi hết sức mình nhưng có lẽ vận may chưa mỉm cười với chúng ta.Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi...!Chiến thăng sẽ luôn thuộc về chúng ta.
Được gửi bởi: Trần anh Tuấn
Địa chỉ email: Anhtuandhsphue@gmail.com
Gửi lúc: 13:19 20/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam – ĐAU ĐỚN nhưng LẠC QUAN
Một câu nói rất hay : Nước mắt đã lăn trên gương mặt của các cầu thủ và CĐV Việt Nam, nhưng nước mắt cũng sẽ khô, thất bại vẫn còn đó mãi nhưng sẽ qua đi, lúc này bóng đá Việt sẽ hướng tới tương lai mới với đầy lạc quan và hi vọng. Kết quả của bóng đá nam ở Sea Games 25 vẫn chưa thể vượt qua thành tích 4 lần lọt vào chung kết trước đó nhưng diện mạo của bóng đá Việt đã rất khác. Bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên ngôi số 1 tại Đông Nam Á, không phải chỉ bởi Thái Lan đã mất dần đi sức mạnh của mình, mà bởi chúng ta đã trưởng thành rất nhiều. Đội tuyển quốc gia đã vượt qua người Thái để vô địch AFF Cup và giờ đây những cầu thủ U23 cũng không hề thua kém gì so với đối thủ, họ chỉ còn thiếu một trận chung kết thành công mà thôi.
Được gửi bởi: Đại Hùng
Địa chỉ email: tia_set@rocketmail.com
Gửi lúc: 17:12 19/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam – ĐAU ĐỚN nhưng LẠC QUAN
cứ nói thế hệ vàng ngày xưa. họ đã mang vàng về chưa hay toàn bạc với đồng. ngộ nhận quá. thế hệ vàng AFF 2008 chả ai dám tự xưng mình là ngôi sao cả, U23 thì bào chữa còn trẻ thiếu kinh nghiệm. đợi giải U25 tổ chức các anh mang vàng về nha.huhuhuhu
Được gửi bởi: buôntaite
Gửi lúc: 13:11 19/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam – ĐAU ĐỚN nhưng LẠC QUAN
Các chàng trai việt nam đừng vì thất bại trên mà nản lòng, chúng ta cần phải cố gắng vươn lên và khẳng định là đội bóng số 1 trong khu vưc!
Được gửi bởi: Nguyễn Văn Thanh
Gửi lúc: 09:29 19/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam – ĐAU ĐỚN nhưng LẠC QUAN
suốt ngày cư cai diep khuc" that bai la me thanh cong,that bai la me thanh cong"tu bao nhieu nam nay,cu het that bai nay den that bai khac,co thay thanh cong gi dau.bong da vn cang ngay cang thieu chat,cang ngay cang di xuong.cai to thoi cac ban oi
Được gửi bởi: lee
Địa chỉ email: dlvtd@yahoo.com
Gửi lúc: 04:01 19/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam – ĐAU ĐỚN nhưng LẠC QUAN
Thua không sao. Nhưng đôi khi người hâm mộ có thể quá tin và "lòng tin đã bị đánh cắp chăng?", không thể nào biết được chỉ có Trời mới biết. Nếu các bạn thua vì tâm lý thì có thể sửa chữa được và cố gắng bản lĩnh hơn sau này. Nhưng mà nếu có 1 vài nhân tố nào có những ý định đen tối như lứa cầu thủ QV, VQ... thì xin thưa rằng rất là nhẫn tâm với NHM VN, đừng vì cái lợi của mình mà đem lại nỗi đau cho người khác, và không có tư cách gì đứng trong hàng ngũ cầu thủ VN. Tôi chỉ nói ra suy nghĩ dành cho những người nào đó không tốt thôi, nếu không ai nằm trong số này thì hãy vui lên vì tôi vẫn yêu các bạn, chúc các bạn có được nhiều thành công trong tương lai...
Được gửi bởi: DN
Gửi lúc: 01:34 19/12/2009
 
Bình luận:U23 Việt Nam – ĐAU ĐỚN nhưng LẠC QUAN
thất bại thì ai cũng thấy đau đớn, nhưng ngày mai tươi sáng thì mình không chắc, dù nói gì thì nói người thái vẫn là số một trong khu vực. Thất bại trước malai chỉ là bước sảy chân thôi. Mình nghĩ kỳ seagame sau người Thái sẽ sửa chữa và họ sẽ vô địch chứ ko phải nước mình. Cơ hội sẽ để Việt Nam có thể đổi màu huy chương chỉ có khi người Thái vấp ngã hoặc nước mình thật sự mạnh hơn họ nhưng có lẽ vẫn cần thời gian
Được gửi bởi: manhhohandoi
Gửi lúc: 00:24 19/12/2009
Trang:
1234»
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem