Nhật ký ĐT U23 Việt Nam: “Luyện võ” ở SVĐ quốc gia Lào8:22 30/11/2009

Lần đầu tiên kể từ ngày đặt chân đến Lào, ĐT U23 Việt Nam có dịp tập luyện trên SVĐ Quốc gia Lào (thuộc khuôn viên Khu Liên hợp Thể thao Lào). Và chắc đó cũng chưa phải là buổi tập cuối cùng ở sân bóng sẽ diễn ra các hoạt động chính của SEA Games 25.


>> "Nửa kia" đặt mục tiêu cho U23 Việt Nam
>> Các cầu thủ U23 Việt Nam 'sợ' áo số 10
>> Thầy Calisto căng thẳng trước giờ thi đấu


Đa năng để thích ứng


Chỉ 1/2 buổi tập (tức khoảng 30 phút) đầu, đội hình 22 cầu thủ (bao gồm cả trợ lý HLV Đức Thắng), chia đôi đấu đối kháng. Những người thường xuyên sát cánh bên nhau trong các trận đấu trước đây (và cũng được hiểu mặc định là đội hình chính đá SEA Games 25) một bên, quân xanh – phần còn lại, một bên. Nhưng đến “hiệp 2” thì HLV Calisto đã liên tục hoán chuyển. Ngay cả những người “thường trực” ở đội bóng suốt thời gian qua cũng cảm thấy rối mắt. Ông “Tô” có ý gì khi hoán chuyển các vị trí chính thức và dự bị?

Không còn là thử nghiệm nữa khi phần lớn các cầu thủ đều đã và đang được chơi vị trí sở trường. Nếu có thì chỉ còn trường hợp của Đình Đồng (cầu thủ tập trung muộn nhất) là cần thiết phải làm điều này. Thực tế trong buổi tập chiều qua, lúc thì thấy Đồng đá tiền vệ trái, lúc đá hậu vệ; thi thoảng lại thấy cầu thủ đa năng người Nghệ An leo qua biên phải. Chưa hết, nếu như ở “hiệp 1”, Đồng mặc áo “bíp” (tức “quân xanh”) thì đến “hiệp 2” anh lại chuyển qua “quân đỏ”. Có tiếng là đa năng, nhưng hẳn Trần Đình Đồng phải mệt lử người.

 
Trọng Hoàng (8) dù vẫn phải tập riêng nhưng chấn thương đã tiến triển rất tốt. Ảnh: Quốc Khánh

Cùng với Đình Đồng là những hoán chuyển vị trí của Mai Tiến Thành và Danh Ngọc (có thời điểm Thành làm “quân xanh”, anh thi đấu ở vị trí hậu vệ phải, hệt như tại V.NB); của Thái Dương (lệch hẳn qua hành lang cánh trái); của Thanh Hưng (nhô cao, trám vào vị trí mà Trọng Hoàng để lại)… HLV Calisto muốn các cầu thủ chơi đa năng để thích ứng với bất cứ tình huống nào mà đội bóng cần. Vào thời điểm mà một trong những quân bài quan trọng nhất ở tuyến 2 là Trọng Hoàng đang chấn thương (và chưa biết chắc khi nào trở lại) thì sự cơ động của các tiền vệ là điều cần thiết.

Ai sẽ bị loại?

Cho đến lúc này, HLV Calisto cũng như BHL U23 Việt Nam vẫn bảo lưu 2 cái tên cuối cùng bị loại (mỗi đội bóng chỉ được phép đăng ký 20 cầu thủ với BTC giải) cho đến phút chót (1 ngày trước trận đầu tiên với U23 Thái Lan, theo yêu cầu của BTC). Nếu chỉ xét đơn thuần diễn biến các buổi tập cuối cùng thì chẳng ai đoán được ông “Tô” sẽ gạt ai, giữ ai. Nhưng nếu làm phương pháp loại trừ thì có thể.

Hàng tiền đạo, với 3 mũi công thuần túy (Thanh Bình, Ngọc Anh và Đình Tùng), xem như được bảo toàn. Theo kế hoạch ban đầu thì U23 Việt Nam sẽ “gọt” bớt 2 cái tên ở hàng tiền vệ. Trong tình huống bất khả kháng: Nếu không kịp bình phục chấn thương cơ đùi thì Trọng Hoàng sẽ “out” (cùng 1 cái tên khác). Nhưng khi HLV Calisto vẫn còn kiên nhẫn với chấn thương của Hoàng “bò” (tiến trình hồi phục rất khả quan) thì có khả năng kế hoạch ban đầu sẽ được giữ. Đó có thể là 1 trong 2 cầu thủ Nam Định: Danh Ngọc hoặc Mạnh Dũng, sẽ bị loại.
Ngay cả trong các buổi tập, Ngọc và Dũng đều đóng vai trò “quân xanh” và chỉ được sử dụng rất hạn chế, trong những trận đấu chính thức.

Bộ đôi cầu thủ thành Nam có kỹ thuật tốt, nhưng lại hạn chế về hình thể và lối chơi lắt nhắt, đôi khi làm giảm nhịp độ trận đấu, đặc biệt là trong những pha bóng cần tổ chức tấn công nhanh. Về lý thuyết, tuyến phòng ngự U23 Việt Nam (với 7/22 cầu thủ) có thể yên tâm, nhưng cho đến ngày cuối cùng chốt danh sách thì bất cứ ai lơ là đều sẽ “ăn đòn” ngay. Cứ nhìn vào gương Văn Học mà noi!

“Anh thấy đấy, em đã có thể chạy “biến tốc” rồi. Điều đó chứng tỏ tiến trình bình phục chấn thương của em rất tốt. Em hy vọng mình có thể chơi được ở trận đầu tiên với Thái Lan”, Trọng Hoàng vừa lau mồ hôi, vừa cười rất tươi với người viết. Khi HLV Calisto yêu cầu các cầu thủ đến vòng tròn giữa sân để nói chuyện sau buổi tập chiều qua (29/11) thì cũng là lúc Hoàng “bò” kết thúc chế độ tập riêng cùng trợ lý HLV Phan Thanh Hùng. Trọng Hoàng vẫn phải chườm bọc đá to tướng ở ngay bắp đùi và chưa thể tập có bóng.
Theo Thể Thao & Văn Hóa
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Nhật ký ĐT U23 Việt Nam: “Luyện võ” ở SVĐ quốc gia Lào
Thật ra hay la hay ma dở la dở.Cò ca ngợi mà thực lực không có cũng bó tay.nên học tập những nền bóng đá mạnh.Nói vừa đủ.im lặng và thể hiện tính chuyên nghiệp.nói nhiều mà thua thi quâ lắm.
Được gửi bởi: hailuadabong
Gửi lúc: 10:32 01/12/2009
 
Bình luận:Nhật ký ĐT U23 Việt Nam: “Luyện võ” ở SVĐ quốc gia Lào
Hởi các cầu thủ đội tuyển bống đá VN, hảy cố gắn 86 triệu dân VN đang mong chờ kết quả từ các bạn đó. Hảy cố gắng vì mày cờ sắc áo.
Được gửi bởi: Le Xuan Tuan
Gửi lúc: 11:08 30/11/2009
 
Bình luận:Nhật ký ĐT U23 Việt Nam: “Luyện võ” ở SVĐ quốc gia Lào
các bạn là niềm tự hào của gần 86 triệu dân việt nam đang chợ đợi ngày đăng quang của các bạn.chúc các bạn thành công trên đất triệu voi"LÀO".
Được gửi bởi: HỒ CÔNG TRƯỞNG
Địa chỉ email: congtruong5112003@yahoo.com
Gửi lúc: 09:20 30/11/2009
 
Bình luận:Nhật ký ĐT U23 Việt Nam: “Luyện võ” ở SVĐ quốc gia Lào
trọng hoàng ơi mau mau bình phục nà để giúp đt VN đăng quang ở sea game nà mấy bạn ơi cố lên VN Vô Đối !!!
Được gửi bởi: lam hoang long
Gửi lúc: 08:49 30/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem