Tiền đạo Lê Công Vinh: “Không đâu bằng ở đất nước mình”21:58 10/11/2009
Tiền đạo Lê Công Vinh đã đặt chân xuống Hà Nội lúc 9h30 phút sáng nay (10/11) sau chuyến hành trình kéo dài gần nửa vòng trái đất. 16h cùng ngày, anh hào hứng cùng các đồng đội tại ĐTQG thực hiện buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho trận đấu gặp Syria tại VL ASIAN Cup 2010. Bên lề buổi tập, Lê Công Vinh đã có cuộc trò chuyện thân mật cùng giới truyền thông.

>>Công Vinh nóng ruột về nước vì nhớ Thủy Tiên
>>Lê Công Vinh tự hào là người Việt Nam
>>Công Vinh và Lee Nguyễn

Chính thức có mặt tập trung vào buổi sáng, tham gia tập luyện vào buổi chiều. Công Vinh không mệt mỏi với chuyến bay kéo dài gần 10h đồng hồ sao?

Buổi sáng khi trình diện tại Khánh sạn Tây Hồ, HLV Calisto cũng có hỏi thăm Vinh về tình hình thể lực. Thầy nói nếu mệt mỏi có thể nghỉ buổi tập chiều nay. Nhưng quả thực là sau hơn hai tháng, Công Vinh không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa để được chơi bóng bên cạnh các đồng đội quen thuộc.

 
Công Vinh tham gia ngay vào buổi tập chiều 10/11. Ảnh Minh Hoàng


Đó là cảm xúc của một người đi xa lâu ngày trở về?

Chắc là như vậy. Suốt thời gian qua ở Leixoes SC, Vinh luôn nhớ Việt Nam. Ở đây có người thân, bạn bè. Bóng đá và cuộc sống tại Bồ Đào Nha rất tuyệt. Nhưng quả thực, không đâu bằng ở đất nước của mình. Đến giờ thì Vinh đã nghiệm ra chân lý ấy.

Bóng đá Bồ Đào Nha và Leixoes SC đã giúp Vinh học hỏi được những gì?

Sự hoàn thiện về mặt kĩ năng chơi bóng. Hiện giờ, thể lực của Vinh cũng được cải thiện tốt hơn nhiều. Bóng đá tại Châu Âu, rõ ràng phát triển hơn chúng ta về nhiều mặt. Cầu thủ của họ hầu hết đều rất cao to. Thi đấu bên cạnh họ, mình cũng được hưởng lợi nhiều khi cần học hỏi kinh nghiệm.

 
HLV Calisto đã cho phép nghỉ nhưng Công Vinh vẫn ra sân tập. Ảnh Minh Hoàng


Trở về đội tuyển lần này, Vinh có mục tiêu lớn nào không?

Ghi bàn và giúp đội tuyển chiến thắng là khát vọng lớn nhất của Vinh. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là ĐTVN sẽ vượt qua Syria để tiếp tục bám đuổi các đối thủ cùng bảng. ASIAN Cup 2010 là giải đấu danh giá nhất châu lục. ĐTVN từng lọt vào tứ kết giải đấu này, nên các cầu thủ không ai muốn bỏ lỡ một ngày hội lớn như thế.

 
Và bị vây quanh bởi các nhà báo. Ảnh Minh Hoàng.

Được “thụ giáo” nền bóng đá Châu Âu, liệu có “độ vênh” nào không, khi Vinh trở lại tập luyện dưới sự chỉ bảo của HLV Calisto?


Làm việc với thầy Tô luôn mang lại sự thoải mái. Nên nhớ HLV Calisto cũng từng dẫn dắt Leixoes SC mà. Bởi vậy, sẽ không có sự chênh lệch nào về chuyên môn ở đây cả.

Hãy nói về tương lai. Hợp đồng cho mượn của Công Vinh tại Leixoes SC chỉ còn hết tháng 12/2009. Vinh sẽ ở lại Châu Âu hay về Việt Nam thi đấu?

Cần phải thực hiện hết hợp đồng và sau đó, Vinh sẽ chờ đợi quyết định từ lãnh đạo Leixoes SC với bầu Hiển. Nhưng mong muốn của Công Vinh là được trở về Việt Nam, về với môi trường bóng đá quen thuộc của mình và tiếp tục thi đấu cho T&T Hà Nội.

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Tiền đạo Lê Công Vinh: “Không đâu bằng ở đất nước mình”
tôi rất yêu mến công Vinh, luôn chúc cho cậu áy thành công trong sự nghiêp. Nhưng tôi dam cược với các ban rằng CV9 sẽ không thể thi đấu ở BDNha,khi hợp đồng cho mượn kết thúc .vi trinh độ bóng dá của chúng ta còn kem họ rất nhiều.( Khi nào cầu thủ Lào thi đấu ở V-league thi cau thủ Vn mới có thể suất ngoại thành công )
Được gửi bởi: nguyễn hải
Địa chỉ email: hainga.love@yahoo.com
Gửi lúc: 20:21 11/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem