U23 Việt Nam giành chức vô địch VFF Cup 2009: Còn đó, nỗi ám ảnh người Thái21:56 10/11/2009
Vậy là U23 Việt Nam đã giành chiến thắng tại VFF Cup 2009 như mong đợi. Nhưng nếu xem chiếc Cúp mà thầy trò Calisto có được trên sân Mỹ Đình tối 9-11 là một dấu hiệu tốt cho SEA Games 25, thì trận hoà Thái Lan đã thực sự để lại những dư vị lo âu. Nỗi ám ảnh về sức mạnh của đội quân xứ Chùa Vàng vẫn còn nguyên đó, và cuộc vượt vũ môn của bóng đá trẻ Việt Nam trên đất Lào sẽ còn hứa hẹn rất nhiều cam go.

>> U23 Việt Nam: Tránh được voi
>>
Alfred Riedl: “Thái Lan và Việt Nam sẽ lọt vào chung kết”

Thật lạ, nếu như U23 Việt Nam đã chính thức vô địch từ khi bóng chưa lăn, thì tại sao đội bóng của chúng ta lại chơi một trận vô hồn như thế. Nếu câu trả lời là các vị trí dự bị được đá chính trong trận này, thì rõ là chưa thoả đáng. Trong một trận đấu chỉ có ý nghĩa về thủ tục, chuyện chuyên môn nhiều khi chẳng có bất cứ giá trị nào so với mặt tinh thần. Điều quan trọng nhất mà khán giả muốn thấy: Một U23 tràn đầy sức lực và sự hưng phấn, đã không đến. Hay nói đúng hơn, điều đó đã không thể đến, khi U23 Thái Lan đã sớm phủ cái bóng của mình lên từng mét đất sân Mỹ Đình.


Sợ người Thái? Câu hỏi đó có vẻ sẽ làm Calisto tự ái, sau khi tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Nhưng quả thực, cảm giác lo âu vẫn cứ lan toả mỗi khi U23 Việt Nam phải đụng đầu với đối thủ từng 7 lần vô địch SEA Games. Nhiều người đã có lý khi cho rằng, đá với Trung Quốc còn... dễ hơn đá với Thái Lan. Vì sao? Đơn giản, người Thái đã quá quen chơi bóng ở vị thế bề trên tại Đông Nam Á. Cách mà họ tiếp cận trận đấu, kiểm soát bóng, và thậm chí, cả phòng thủ, cũng cho thấy bóng dáng của một gã khổng lồ của khu vực. Chính những điều đó đã tạo nên sự khác biệt giữa U23 Việt Nam và những nhà ĐKVĐ SEA Games. Đội quân của ông Calisto có thể chơi rất tốt trước những đối thủ khác, nhưng mỗi khi chạm mặt với cách chơi không hề xa lạ của người Thái, khó khăn luôn ập đến. Vấn đề gần như là duy nhất: Tâm lý thi đấu!

Ông Calisto hiểu rõ điều đó, cũng như ông hiểu rõ ước nguyện chiến thắng Thái Lan của các CĐV đất Việt. Chính vì thế mà hàng loạt các hảo thủ như Quang Vinh, Thành Lương, Trọng Hoàng, hay Văn Bình đã lần lượt được tung vào sân. Tuy nhiên, những cái tên này cũng chỉ đủ để khán giả được truyền thêm chút sức nóng sau giờ nghỉ. Được - chẳng thấy đâu, nhưng rõ ràng, U23 Việt Nam đã lộ bài không ít sau trận đấu này.

Kết quả bốc thăm tại SEA Games 25 một lần nữa đã xếp U23 Việt Nam nằm cùng bảng người Thái. Về lý thuyết, đây là một điều thuận lợi, bởi ít nhất chúng ta cũng tránh được... Thái Lan ở bán kết. Tuy nhiên, nếu như sớm để đội bạn hạ gục ở vòng bảng, đó sẽ là một tác động không nhỏ về tinh thần trong cuộc đua với Malaysia.

HLV Calisto đã khẳng định ông chưa hài lòng về U23 Việt Nam, dù họ đã giành chức vô địch. Đó là một nhận định đáng mừng. Bởi ít nhất, HLV người Bồ Đào Nha cũng sẽ phải tập trung hơn cho việc hoàn thiện đội bóng.

Kết quả ra sao, thì thời gian sẽ trả lời. Ngày hội SEA Games đã bắt đầu đếm ngược...


Theo Báo điện tử ĐCSVN
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem