U23 Việt Nam: Tránh được voi10:36 10/11/2009
Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam qua các kỳ SEA Games luôn được đón nhận với sự phấp phỏng. Thế nên hôm qua, tin Việt Nam nằm cùng bảng A với Thái Lan, Malaysia, Đông Timor và Campuchia đã khiến cả thầy trò ông “Tô” lẫn VFF thở phào nhẹ nhõm. Trạng thái đó chẳng khác gì sau lễ bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup 2008. Lần đó, VN ở cùng bảng B với Thái Lan, Malaysia, Lào. Còn bảng A gồm Indonesia, Singapore, Myanmar, Campuchia.
>> HLV Calisto: “U23 Việt Nam còn thiếu ổn định”
>> Bóng đá nam SEA Games 25: Việt Nam đụng Thái Lan ngay từ vòng bảng
>> "U23 Việt Nam có cơ hội lớn nhất"
Tóm lại, những giải trong khu vực, muốn vô địch thì các đội phải vượt qua được Thái Lan. Làm cách nào tránh được “con voi” này ở bán kết, may mắn hơn là chung kết, là thành công một nửa.
Cứ nhìn vào kết quả, thì vé bán kết SEA Games 25 đã mỉm cười với thầy trò HLV Calisto khi chỉ cạnh tranh với Malaysia. Có lẽ, câu chuyện ở bảng A là ai sẽ đứng đầu trong cuộc chạm trán sớm giữa hai ứng cử viên sáng giá của chức vô địch mà thôi.
 |
| U23 VN (trái) sẽ gặp lại U23 Thái Lan tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 25 |
Kịch bản AFF Suzuki Cup 2008: gặp Singapore ở bán kết, rồi Thái Lan trong trận đấu cuối cùng ở SEA Games 25, đang có nguy cơ xảy ra. Singapore không có cầu thủ nhập tịch trong đội, như con hổ bị mài mòn móng vuốt bộc lộ ra mặt. U23 Indonesia dù thông tin ít hơn, nhưng chắc chắn họ không đáng sợ bằng Singapore, đối thủ mà chúng ta rất ngán ở thể trạng cao to, những pha tranh chấp bóng bổng, không chỉ trước khu vực 16m50.
Thế nên, đụng với Thái Lan ở trận cuối cùng SEA Games 25 không phải là lạc quan tếu!
Tối qua, có thể xem một bản nháp đó. Lẽ ra, đấy là một trận đấu mà các tuyển thủ U23 của chúng ta phải thanh thoát, cả đôi chân, cái đầu, lối chơi khi đã vô địch. Thế nhưng, dường như các học trò của ông “Tô” đã không làm được điều đó, dù có giải thích là đã tung 6 cầu thủ dự bị vào chơi từ đầu. Vẫn một cảm giác “sờ sợ” người Thái. Vẫn không biến lợi thế chảo lửa Mỹ Đình, để thiêu đốt các cầu thủ trẻ đến từ xứ sở chùa vàng.
Nói thế để thấy, để thực sự xô ngã quyền lực của người Thái vẫn là câu chuyện của tương lai. Muốn thắng họ, chúng ta còn phải có yếu tố bất ngờ, mưu trí, chứ không thể đua sức dựa vào bệ phóng là sự nhiệt tình.
Trên hết, là tư thế không sợ “voi” Thái Lan nữa. Sợ ở đây là trong tư tưởng, chứ không phải là những lời nói lên gân. Các cầu thủ trẻ phải làm được như đàn anh, đặc biệt là trận thắng 2-1 ở trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008, ngay trên đất Thái.
Xét về mặt này, cần phải cảm ơn người Thái đã cầm chân được thầy trò ông “Tô”, khi trước đó chủ nhà đã hạ gục Singapore lẫn Trung Quốc, khiến các cầu thủ trẻ đang được đưa lên...lịch sử! Bóng đá không phải là phép cộng khô khan, kiểu Thái Lan hoà 2 trận là có thể thua chủ nhà. 2 bàn thắng của họ vào lưới Tấn Trường, dù bị coi việt vị, vẫn cần được xem như những phát súng bắn sượt mang tai thầy trò HLV Calisto.
Hãy vui với chức vô địch, nhưng đừng quên rằng người Thái lại không chịu khuất phục chúng ta, dù chỉ là giải tập huấn và phải thi đấu trên chảo lửa Mỹ Đình.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|