Dư âm trận U23 VN - U23 Singapore: Bóng đá xấu xí9:7 6/11/2009
Thật bất ngờ, khi bàn thắng mở tỷ số của Thanh Bình (cũng là bàn duy nhất trận đấu), lại không phải là tình huống bóng đẹp nhất của trận đấu với Singapore. Nó bắt đầu từ cú sút trượt bằng chân trái của Trọng Hoàng, để rồi thành hình một đường chọc khe rất vừa chân cho Thanh Bình băng xuống. Nếu chọn tính hiệu quả làm tiêu chí, thì đội bóng của HLV Calisto chỉ chấp nhận được, ở 45 phút đầu?! Nhưng đó lại là một hiệp mà chúng ta chơi thứ bóng đá xấu xí.

>> U23 Việt Nam thắng trận ra quân: Bắt đầu hứa hẹn
>> VFF Smartdoor Cup 2009: Chơi xuất sắc, U-23 VN đả bại U-23 Singapore

Nghịch lý khi các pha bóng đẹp nhất và đáng xem nhất, trong hiệp hai, lại không đem lại bàn thắng. Nửa trận đầu U23 VN chơi tệ và việc chúng ta bất ngờ đá có tấm có miếng trong hiệp hai, nói lên điều gì?! Cần lưu ý, những phút hay nhất của U23 VN (từ phút thứ 55 – 65), lại không rơi vào thời điểm HLV Calisto có những sự điều chỉnh về nhân sự (ngoài sự xuất hiện của hậu vệ trái Chu Ngọc Anh, thay Văn Học từ phút 46). Cần đến hơn 45 phút để bắt nhịp, thì rõ ràng đội chủ nhà đã xuất phát cực chậm, điều rất thường thấy của các ĐT dưới triều đại Calisto. May cho U23 VN, khi Singapore rất xoàng.

Dù thắng trận nhưng U23 Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Nếu để ý kỹ, thì đối thủ của U23 VN không hề vào trận với tôn chỉ phá lối chơi của đội chủ nhà. Singapore bao năm vẫn thế. Họ, dù từng cá nhân dở hơn U23 VN, nhưng vẫn chơi được thứ bóng đá khoa học, đơn giản. Cái cách họ bình tĩnh xử lý, tổ chức trận đấu, sau khi đoạt được bóng, cho đồng nghiệp bên kia chiến tuyến nhiều bài học. Thi thoảng họ không đe dọa, nhưng cầu thủ ta vẫn chuyền sai và hụt hơi dù đang cầm bóng.

Vậy là ngoài Thành Lương, Trọng Hoàng, Thanh Bình, thủ môn Tấn Trường và thấp thoáng đâu đó là cặp trung vệ Long Giang – Minh Đức, phần còn lại của U23 VN (bao gồm cả những người vào sân thay người), đã không có một trận đấu thành công. Công Minh trám ở vị trí tiền vệ trụ, nhưng chỉ ấn tượng vì đá quá rắn, trong khi, nhiệm vụ tổ chức giao cho một cầu thủ chỉ chuyên chạy cánh ở mùa rồi như Anh Tuấn, là quá khổ. Chúng ta hy vọng, khi Thanh Hưng trở lại để làm đối tác với Văn Bình, khu giữa sân của U23 VN sẽ khá hơn.

U23 VN đã có 3 điểm trọn vẹn, trong ngày đầu xuất quân tại VFF SmartDoor Cup 2009, đảm bảo đúng tiêu chí “giật” danh hiệu của HLV trưởng Calisto. Nhưng, đằng sau đó là rất nhiều những tồn tại cần giải quyết!
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Dư âm trận U23 VN - U23 Singapore: Bóng đá xấu xí
Nhiều vị trí thi đấu rất tốt hay như Công Minh,Hoàng Quảng , Trọng Hoàng , Long Giang,Mai Tiến Thành.....
Đá với TQ có nhiều vị trí đá không tốt nhưng dở nhất là Thành Lương và Thanh Bình .....
Được gửi bởi: phạm ngọc dũng
Gửi lúc: 12:06 08/11/2009
 
Bình luận:Dư âm trận U23 VN - U23 Singapore: Bóng đá xấu xí
anh cần đánh giá đúng những nổ lực của các em nó chứ bấy giờ mà đem ra soi moi như anh thi biết bao giờ anh mới thsnhf tài
Được gửi bởi: ngô văn pháo
Địa chỉ email: adreamprince@gmail.com
Gửi lúc: 11:01 06/11/2009
 
Bình luận:Dư âm trận U23 VN - U23 Singapore: Bóng đá xấu xí
U23 VN còn nhiều vấn đề quá: Cự ly và độ nhịp nhàng chưa chuẩn, hàng hậu vệ không tốt về phối hợp nhóm, trung vệ Long Giang bị hạn chế rất nhiều (mất bóng rất vô lý, chống bóng bổng kém)khi bị đối thủ đưa các cầu thủ to con vào, tiền về được mỗi Thành Lương nhưng anh này đá lắt nhắt, còn lại thì kỹ thuật không cao, tầm quan sát chưa thật tinh, tiền đạo thì Thanh Bình tạm được. Theo tôi đưa trung vệ Long Giang là mạo hiểm bởi anh này nhỏ con và hay mất bóng 1 cách khó chấp nhận được, ngoài ra hàng tiền vệ cần 1 mẫu cầu thủ biết cầm nhịp như Hồng Sơn, Minh Phương.
Được gửi bởi: bons
Gửi lúc: 10:20 06/11/2009
 
Bình luận:Dư âm trận U23 VN - U23 Singapore: Bóng đá xấu xí
Trước khi chúng ta giơ cao chiếc Cup AFF, ông Calisto đã phải hứng chịu bao nhiêu bão tố của dư luận nhưng Người thuyền trưởng kiên cường vẫn đưa con thuyền Việt Nam đi theo lộ trình đã vạch ra, đi đến bến bờ vinh quang. Mọi giải đấu không quan trọng đều được Ông dành cho việc thử nghiệm, test các phương án tấn công, phòng ngự ... Không thể đòi hỏi một đội bóng phải đá hay tất cả các trận, không thể đòi hỏi họ phải luôn chiến thắng. Hãy bình tĩnh và nhìn vào những gì chúng ta có được, điểm mạnh, điểm yếu để thấy được ý đồ của Calisto ... Tôi luôn tin tưởng Calisto
Được gửi bởi: Nguyễn Phạm Minh Tú
Gửi lúc: 09:46 06/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem