VFF Cup 2009: Mục tiêu nào cho Việt Nam và Thái Lan?11:51 5/11/2009

Chiều nay, bóng VFF Cup 2009 sẽ lăn trên sân Mỹ Đình: U23 Thái Lan gặp U.23 Trung Quốc và U.23 Việt Nam đối đầu U.23 Singapore. Trong số 4 đội dự giải, dĩ nhiên, những biến động của U.23 Việt Nam cùng "đại kình địch" Thái Lan luôn là những đề tài "nóng" nhất. Vậy thì Việt Nam vào giải với tư tưởng gì, và Thái Lan vào giải với mục đích gì?

>> HLV Calisto: "Cần nêu cao tinh thần vì màu cờ sắc áo..."
>> HLV Calisto muốn vô địch VFF Cup

HLV Calisto: "U.23 Việt Nam sẽ chơi vì người hâm mộ Việt Nam"

Tôi luôn nói với các cầu thủ của mình rằng khi ra sân phải có trách nhiệm với người hâm mộ - những người bỏ tiền mua vé vào sân xem mình chơi bóng. Bởi vậy, bất kể là đá chính thức hay đá tập huấn, U.23 Việt Nam cũng sẽ vào trận hết mình. Hiện tại, tình hình sức khỏe của các cầu thủ U.23 Việt Nam khá ổn. Thành Lương sau một ngày choáng váng vì chấn thương giờ đã bình phục. Một vài cầu thủ khác mắc những chấn thương nhẹ giờ cũng đã có thể vào sân.

HLV Calisto và Kiatisak "vai kề vai" trong buổi họp báo trước thềm VFF Cup 2009. Ảnh: Quang Minh.

Ở VFF Cup mỗi đội chỉ được đăng ký 25 cầu thủ, cho nên tôi đã buộc phải loại 6 cầu thủ khỏi ĐT U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, tôi muốn nói rõ với các bạn là họ bị loại khỏi VFF Cup không có nghĩa là bị loại khỏi SEA Games. Sau khi VFF Cup kết thúc, những cầu thủ này sẽ trở lại ĐT, và đến khi ấy thì danh sách cuối cùng của ĐT U.23 Việt Nam dự SEA Games sẽ được quyết định.

Theo tôi được biết, U.23 Thái Lan - đối thủ lớn nhất của U.23 Việt Nam tại SEA Games tới vì nhiều lý do mà không thể mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, tôi tin rằng Thái Lan vẫn là một đối thủ khó chịu. Trận Thái Lan - Việt Nam, dĩ nhiên tôi mong muốn chúng ta sẽ thắng, nhưng bên cạnh mục tiêu chiến thắng, với tôi trận đấu này còn có một mục tiêu không kém phần quan trọng: Tìm hiểu xem sức mạnh thật sự của Thái Lan nằm ở đâu.

Nói tóm lại, tôi tin là ĐT U.23 Việt Nam sẽ chơi 3 trận đấu ở VFF Cup một cách tốt nhất có thể để phục vụ người hâm mộ Việt Nam.

HLV Kiatisak (U.23 Thái Lan): "Tôi không nghĩ quá nhiều về Việt Nam"

Thật thú vị khi được trở lại Hà Nội để tham dự VFF Cup. Như mọi người biết đấy, tôi đã từng chơi bóng ở Việt Nam và có rất nhiều kỷ niệm với bóng đá Việt Nam. Mà thật ra không chỉ riêng tôi, rất nhiều cầu thủ Thái Lan khác cũng đã sang Việt Nam chơi bóng. Điều này cho thấy, BĐVN trong thời gian qua đã có những bước tiến triển vượt bậc.

Trở lại với những vấn đề của ĐT U.23 Thái Lan. Thực sự là chúng tôi sang Việt Nam lần này mà không có mặt 4 cầu thủ trụ cột, vì phải "ưu tiên" cho ĐTQG đang tham dự vòng loại Asian Cup 2011. Tuy nhiên, với những gì đã có, chúng tôi vẫn đặt mục tiêu là phải vào trận với một tinh thần cao nhất, và đương nhiên là thắng càng nhiều trận càng tốt.

Khi mới đặt chân xuống sân bay Nội Bài, có một phóng viên Việt Nam hỏi tôi rằng, chúng tôi có giấu bài không, và cá nhân tôi có e sợ HLV Calisto của ĐTVN không? Cho phép tôi được nói thế này: Chúng tôi sang Việt Nam với tư tưởng chơi hết mình. Có nghĩa là chúng tôi có những gì thì sẽ chơi y như vậy.

Còn về HLV Calisto, phải nói thật là tôi không nghĩ nhiều tới ông ấy. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều đến U.23 Việt Nam nữa. HLV trưởng ĐT U.23 Thái Lan, ông Steve Darby khi giao nhiệm vụ cho tôi dẫn dắt U.23 Thái Lan dự VFF Cup đã nói rằng: Điều quan trọng là phải kiểm nghiệm được phong độ của các cầu thủ Thái Lan. Vậy nên lúc này tôi chỉ nghĩ đến Thái Lan.

Trong khi HLV Calisto và HLV Kiatisak đã nói rất cụ thể và chi tiết về đội bóng của mình thì HLV của các đội U.23 Trung Quốc và U.23 Singapore lại tỏ ra rất kín tiếng. HLV U.23 Trung Quốc cho biết: "Chúng tôi được đánh giá là nhỉnh hơn so với phần còn lại của VFF Cup, nên rõ ràng chúng tôi phải đặt mục tiêu chiến thắng".

Còn HLV U.23 Singapore thì bảo: "U.23 Singapore lần này phần lớn đều là những cầu thủ tuổi 20, nên kinh nghiệm thi đấu rất non nớt. Singapore sẽ đá cố gắng từng trận một, nhưng kết quả ra sao thì dĩ nhiên, tôi không biết".
Theo Công an Nhân dân
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:VFF Cup 2009: Mục tiêu nào cho Việt Nam và Thái Lan?
tại sao thái lan luôn hơn hẳn ta? vì họ chú trọng đến nội lực và đầu tư quan tâm nhiều đến cầu thủ nội cầu thủ nội đc trả lương xứng đáng và quy định giới hạn lương cho cầu thủ ngoại không quá 4000dola/1thángcho môtcâu thủ. còn ở ta thờ cầu thủ nội thiêt đủ thứ, ngoai binh thi đựoc trả gấp hơn 3 lần so với thai lan vậy ta kém hơn họa là đúng rồi.
Được gửi bởi: quangnham
Gửi lúc: 15:12 05/11/2009
 
Bình luận:VFF Cup 2009: Mục tiêu nào cho Việt Nam và Thái Lan?
tại sao thái lan luôn hơn hẳn ta? vì họ chú trọng đến nội lực và đầu tư quan tâm nhiều đến cầu thủ nội cầu thủ nội đc trả lương xứng đáng và quy định giới hạn lương cho cầu thủ ngoại không quá 4000dola/1thángcho môtcâu thủ. còn ở ta thờ cầu thủ nội thiêt đủ thứ, ngoai binh thi đựoc trả gấp hơn 3 lần so với thai lan vậy ta kém hơn họa là đúng rồi.
Được gửi bởi: quangnham
Gửi lúc: 15:11 05/11/2009
 
Bình luận:VFF Cup 2009: Mục tiêu nào cho Việt Nam và Thái Lan?
Nói thật tôi cũng là người đặc biệt hâm mộ đội bóng vì không trận nào tôi không xem nhưng quả thật bóng đá việt nam chưa là gì cả, thiếu sức sống, thiếu ý chí, không sáng tạo, những trận thắng chỉ mang ý nghĩa may mắn ngoài ra chưa thuyết phục. 1 đội bóng mạnh cần phải có tính quyết đoán và làm chủ chính mình. Bóng đá việt nam không thật sự là đá bóng, vòng xoay cứ luẩn quẩn. Tôi có góp ý kiến, trước mắt cần thay đổi tư duy, sáng tạo với những đường bóng, cần 1 huấn viện luyên giỏi. Ví dụ gần như được Arsenal, họ không có những cầu thủ giỏi nhưng họ sáng tạo, họ chơi bóng thông minh, đan bóng 1 cách tài tình và đầy ngẫu hứng, chúng ta cần phải làm theo họ thì mới mong phát triển được bóng đá nước nhà.
Xin cảm ơn!
Được gửi bởi: viet anh
Gửi lúc: 12:30 05/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem