Khi thầy Tô đánh cờ một mình13:33 3/11/2009
ĐTVN đấu U-23, HLV Calisto như người một mình đánh cả ván cờ. Cách luyện quân này khá độc đáo nhưng chưa hẳn đã mang lại hiệu quả cao nhất, bởi nó giống kiểu lấy tay trái chọi vào tay phải...
>> ĐTVN và U23 VN cùng đấu tập: Một buổi tập chất lượng, một trận đấu dở
>> HLV Calisto đối mặt với “bão” chấn thương
>> ĐT Việt Nam và tuyển U23 cùng tổn thất lực lượng
1. Nửa tháng nay, ông Calisto làm việc quá tải mà công việc vẫn bộn bề.
Với sứ mệnh "một nách hai con", ông xuôi Nam ngược Bắc, sáng Mỹ Đình chiều Hàng Đẫy liên tục như con thoi, nhưng với cả ĐTVN lẫn U-23, ông vẫn còn rất nhiều điều chưa ưng ý.
ĐTVN đã trình diễn một bộ mặt đáng thất vọng tại Cúp TP.HCM, nơi họ vất vả đến tận phút chót cũng chỉ cán đích thứ 3/4 trong khi đối thủ Singapore an nhàn vẫn lên ngôi vô địch.
 |
| HLV Calisto cùng lúc rút kinh nghiệm cho cả 2 đội tuyển. Ảnh: Đức Anh |
Cùng lúc đó, ĐT U-23 dù chơi có nét hơn nhưng những hạn chế vẫn lộ rõ từng ngày. Thất bại trước Chunnam Dragons thắp lên những tia hy vọng nhỏ, song 2 trận tiếp theo (thua HP.HN và thắng T&T HN) lại gợi thêm nhiều nỗi ưu tư lớn.
Thế mà quỹ thời gian của cả 2 đội tuyển đều chỉ còn rất ít. Ngày 5/11, U-23 đã bắt đầu VFF Cup. 9 ngày sau (14/11), ĐTVN có trận đấu cực kỳ quan trọng với Syria ở vòng loại Asian Cup 2011.
Không còn cách nào khác, cha Calisto phải tự tạo cơ hội để "tổng duyệt" cho cùng lúc cả hai con, những đứa con mà vì hoàn cảnh khách quan, ông không thể tập trung chăm sóc.
2. Nhưng điều dễ thấy nhất là ngay trong buổi "tổng duyệt", các diễn viên chính nhập vai vẫn còn rất gượng.
ĐTVN của hôm nay đang khác rất xa ĐTVN từng vô địch AFF Cup. Không có quá nhiều xáo trộn về nhân sự, nhưng tinh thần thì khác, cung cách tiếp cận trận đấu cũng khác, và dường như niềm tin càng khác...
Chiều hôm qua, ĐTVN thiếu 3 vị trí thường xuyên đá chính (hậu vệ Việt Cường và cặp tiền đạo Việt Thắng - Công Vinh), nhưng nhìn vào cách chơi của họ, người ta có cảm giác đây là một bộ khung mới vừa lắp ghép.
 |
Quang Hải (trắng) chỉ là vị trí hiếm hoi chơi tốt bên phía ĐTVN.
Ảnh: Hoàng Quân |
Đành rằng Quang Thanh và Vũ Phong mới trở lại sau Cúp châu Á, đành rằng Sỹ Mạnh - Quang Hải chưa bao giờ là bộ đôi lý tưởng trên hàng công, nhưng sự lép vế của ĐTVN trước đàn em U-23 trong suốt 40 phút hiệp 1 là điều hơi khó hiểu.
Minh Phương và Minh Châu hoàn toàn bị lu mờ trước Trọng Hoàng - Quý Sửu - Anh Tuấn, lu mờ cả về số lượng lẫn chất lượng khống chế khu trung tuyến. Những quả "đột" của Tấn Tài kém sắc sảo hơn Thành Lương, và ở cánh bên kia, Vũ Phong cũng không có "đất" trước Tiến Thành.
 |
| Nhưng U-23 của Văn Bình (đỏ) cũng chưa thể hiện được nhiều ngoài sự máu lửa. Ảnh: Đức Anh |
U-23 làm chủ trận đấu và duy trì thế dẫn bàn cho đến khi trận đấu kết thúc lúc trời nhá nhem. Mặc dù vậy, đội bóng đàn em cũng không có điểm sáng nào nổi trội ngoài sự nhiệt tình và nghiêm túc. Sự lỏng lẻo của hàng thủ ĐTVN chỉ càng làm thầy Tô thêm lo lắng cho khâu dứt điểm bên phía U-23.
Thanh Bình đã có thâm niên 3 kỳ SEA Games, nhưng anh vẫn chưa thể là mũi tấn công sắc bén. Đình Tùng, Tăng Tuấn, Quang Vinh chỉ là lựa chọn thứ yếu, vậy khi đối thủ bắt chết Trọng Hoàng, Tiến Thành, Thành Lương..., thì sao???
3. Lấy tay trái chọi vào tay phải, dù chỉ là... chọi thử, cũng khó tránh khỏi những vết đau không mong muốn.
Quan điểm của ông Calisto luôn là đá tập cũng phải "máu" như đá chính. Tuyển "lớn" già dặn hơn, và có cả phần nào đó giữ chân hơn nên không hăng hái như U-23. Nhưng phàm đã vào thi đấu thì đừng mong không va chạm.
 |
|
Phước Tứ có dấu hiệu tái phát chấn thương. Ảnh: Đức Anh
|
ĐTVN chỉ dửng dưng trong hiệp 1, nhưng sang hiệp 2, họ cũng bị cuốn vào sự hừng hực của "đối phương". Nhất là khi trong đội hình của họ lúc này có những chân chạy không phổi tăng cường như Lương "dị" hay Hoàng "bò".
Và hậu quả là lối chơi của 2 đội còn chưa định hình rõ nét nhưng danh sách chấn thương thì cứ dài thêm mãi. Như Thành tập tễnh băng gối rồi ra nghỉ sau khoảng 30 phút, không lâu sau Trọng Bình cũng theo chân.
Hết hiệp 1, thủ thành Hồng Sơn tự nguyện "out" khi phát hiện cổ chân không ổn. Sang hiệp 2, Phước Tứ suýt tái phát vết đau gối cũ, còn Thành Lương và Công Minh đấu nhau ở trên không rồi cùng "đo ván" vì choáng.
Tất nhiên, với Calisto, con người theo chủ nghĩa "fighting" thì những ca chấn thương kiểu này không nghiêm trọng. Thậm chí đó là cách tốt nhất và thực tế nhất để rèn luyện sự bền bỉ. Nhưng nói gì thì nói, cách rèn luyện độc đáo này luôn đi kèm với những rủi ro.
Lúc này, những đôi chân của Thành, của Tứ đều rất mong manh. Nó cũng mong manh như ĐT U-23 còn 3 ngày nữa là vào giải mà vẫn chưa xác lập nổi bộ khung tối ưu, hay ĐTVN vẫn phải chờ chực Công Vinh về để tập bài tấn công đích thực...
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|