Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM 2009: “Kép” đẹp nhưng “đào” chưa xinh22:25 23/10/2009
Xem thêm: ĐTVN, U23, SeaGame 25

Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM năm nay được coi là thành công hơn năm trước nhờ vào khán giả đông hơn một chút và đội tuyển VN đã có trận thắng đầu tiên trên sân Thống Nhất. Nhưng có vẻ như tất cả những điều ấy không làm hài lòng cho lắm những người bỏ tiền túi vào xem đội tuyển thay vì được đi bằng vé mời.

>> Dư âm trận Việt Nam - Turkmenistan: Như phim chiếu lại

Trong những khách mời sang tham dự lần này, có lẽ đội tuyển Singapore được coi là “kép” chính cho giải đấu này bởi họ mang sang quân hùng tướng mạnh cùng một ý muốn được đòi lại món nợ trước đó mà tuyển VN đã gieo ở AFF Cup. Chính HLV Abramovic của Tuyển Singapore cũng không giấu giếm ý định đoạt chức vô địch giải này và sẽ thắng Tuyển VN ngay trên sân Thống Nhất trong những lần trả lời phỏng vấn. Thêm vào đó, theo ông đây chính là cơ hội tốt để Singapore kiểm nghiệm lại đội hình cũng như cách chơi của mình trước khi bước vào trận đấu quyết định với Thái Lan ở Asian Cup. Quả thật Singapore là kép quá đẹp nếu so sánh với Turkmenistan hay đội Sinh viên Hàn Quốc. Hai đội bóng còn lại quả đúng là khách mời “danh dự” bởi họ đến với giải chỉ là để tập huấn hay chán hơn như SV Hàn Quốc chỉ là để giao lưu học hỏi. Họ thiếu hẳn cái gọi là quyết tâm, điều gọi là khát khao để có thể cùng với Tuyển VN, đội chủ nhà tạo nên những trận cầu đỉnh cao.

Bàn thắng của Quang Hải bị coi là may nhiều hơn hay. Ảnh: Thúy Hạnh

“Kép” đẹp, hẳn nhiên rồi nhưng “đào”- đội tuyển VN lại có vẻ như chẳng xinh lắm tại Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM lần này. Khi mà Singapore đến với giải bằng sự nghiêm túc nhất định thì những người nắm vận mệnh của Tuyển VN vẫn cương quyết coi đây như một giải đấu tập huấn cho cả những cầu thủ mới lẫn các vị phó tướng.

Cái cách mà HLV Calisto có mặt cùng U23 VN suốt từ ngày đội tuyển tập trung đến tận ngày đội bóng thi đấu trận đầu tiên khiến sự háo hức của người hâm mộ giành cho đội tuyển bị giảm hẳn. Nói không ngoa, cũng như thời ông ở đội ĐT.LA, sự cuốn hút của HLV Calisto với khán giả chẳng khác gì việc người ta tìm mua một chiếc giỏ chỉ vì hiệu của nó, người hâm mộ Việt Nam vẫn thích xem một đội tuyển với trọn vẹn nghĩa của nó. Một đội tuyển có đủ quân, có HLV Calisto và có cả sự tôn trọng khán giả. Thậm chí, người ta khá bất ngờ trước việc ông Calisto vào tận Bình Dương để xem B.Bình Dương chơi ở AFC Cup nhưng không đáo qua xem đội tuyển thế nào, người ta càng bất ngờ hơn khi hôm qua ông đã nói thẳng, ông vẫn tiếp tục để Lê Huỳnh Đức là người chịu trách nhiệm chính cho đội tuyển ở giải đấu giao hữu lần này. Tóm lại, đội tuyển VN ở thời điểm này có thể coi như phiên bản 2.0 chứ không là đội tuyển đích thực theo đúng nghĩa của nó.

Sự thử nghiệm, những tính toán về việc chia sẻ trách nhiệm đã biến đội tuyển thành một cô đào đã không xinh vì thiếu vắng quá nhiều trụ cột lại cũng chẳng “độc” vì thiếu nốt ông đạo diễn tài ba. Trong mắt khán giả TP.HCM và khu vực phiá Nam, nơi mà người ta đã không có được diễm phúc xem đội tuyển thi đấu những trận chính thức, đội tuyển bỗng trở nên xa lạ quá. Có thể, điều ấy được lý giải rằng, đây chỉ là bước khởi động cho tiến trình tìm chiếc vé vào vòng chung kết Asian Cup tại Qatar nhưng nó có là sự thật hay không, hay chỉ vì ông sức ép đoạt được huy chương cho U23 VN tại SEA Games lần này là quá lớn đang khiến đội tuyển bỗng xuống hàng thứ thay vì chính. Có vẻ như việc giải thích rằng ông Calisto có quá nhiều việc để phải làm khiến đội tuyển bị ngó lơ ở Cúp TP.HCM đáng tin hơn, bởi suy cho cùng, nếu là thử nghiệm, nếu là tập dượt thì càng cần đến sự có mặt của HLV Calisto hơn bao giờ hết. Bởi chính ông, chứ không phải những người trợ lý đang quàng việc cho đồng sự của mình, mới là kiến trúc sư trưởng, mới là người đưa ra những đối sách và phương án cuối cùng.

Thắng được Turkmenistan trong trận ra quân cũng chưa khẳng định được sức mạnh của đội nhưng lại vỡ ra nhiều điều. Người ta có thể chấp nhận đội tuyển thua ở những trận cầu giao hữu bởi những tính toán dài lâu nhưng người hâm mộ không thể chấp nhận một đội tuyển thi đấu cho có trong sự thờ ơ của những nhà quản lý.

Theo TT&VH
Xem thêm: ĐTVN, U23, SeaGame 25
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM 2009: “Kép” đẹp nhưng “đào” chưa xinh
Những người nào bảo rằng ông Calisto ngó lơ hoặc hờ hững với đội tuyển thì rõ là khôi hài? Nếu thế thì ông chạy xui chạy ngược xem giò cẳng đối thủ, tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ mới thể hiện thì bị gọi là hờ hững?! Ngoài ra ông Calisto còn tạo điều kiện cho cả các HLV nội phát huy năng lực thì bị gán mác là "vì sức ép đoạt huy chương cho U23 mà ngó lơ đội tuyển"! Tôi cũng thật khó hiểu vì có những người lại lên án người khác là lố bịch vì thử nghiệm đội hình trong những trận giao hữu chứ không chịu khư khư giữ lấy đội hình quen thuộc mà đá cho sướng mắt!

Vậy theo những người ủng hộ bài báo thì nên làm thế nào cho tốt?! Hay là cho toàn bộ cầu thủ mới ngồi dự bị và chẳng bao giờ tỏa sáng, chỉ cần các cầu thủ cũ đá cho sướng mắt trong giải đấu giao hữu, rồi sau đó chẳng tìm được những nhân tài đích thực và chẳng thế khá nổi ở giải đấu chính thức! Còn Calisto phải giành lấy quyền điều khiển trận đấu của các HLV trẻ, để rồi họ chẳng bao giờ thể hiện được khả năng cầm quân cấp đội
Được gửi bởi: khongbietgi
Gửi lúc: 21:31 24/10/2009
 
Bình luận:Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM 2009: “Kép” đẹp nhưng “đào” chưa xinh
Vậy thử hỏi những nhà tổ chức như thế nào. Một giải đấu của đội tuyển quốc gia mà công tác tuyên truyền thậm chí còn thua giải U21 của báo Thanh Niên nữa. 10 người thì hết 8 người không biết đến giải đấu này. Ngay cả người đang ngồi xem trận đấu (nghĩa là cũng có quan tâm đến bóng đá) mà cũng chẳng biết đang xem giải gì. Tổ chức như thế thì trách gì ông Calisto chẳng hờ hững với đội tuyển. Còn việc giao cho Huỳnh Đức nắm 2 trận liền đó cũng là một thái độ trân trọng người phụ tá của mình, tạo cơ hội cho Huỳnh Đức quen dần với những trận đấu đỉnh cao. Như vậy mà không tốt ư?
Được gửi bởi: Th.
Gửi lúc: 20:16 24/10/2009
 
Bình luận:Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM 2009: “Kép” đẹp nhưng “đào” chưa xinh
TP.HCM 2009 mục đích là tạo cơ hội cho đội tuyển của chúng ta tập luyện và tìm ra một đội hình mạnh nhất cho SEA GAME 25.Ông Calisto đã tin tưởng Lê Huỳnh Đức và giao cho Đức việc quản lý đội tuyển không phải là điều tốt hay sao? Lâu nay chúng ta luôn coi trong HLV ngoịa hơn HLV nội đấy thôi. Đây là cơ hội và thử thách cho một huấn luyên viên nội, nâng cao vị thế của HLV việt trong con mắt người việt.
Được gửi bởi: Mr Trần
Gửi lúc: 17:58 24/10/2009
 
Bình luận:Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM 2009: “Kép” đẹp nhưng “đào” chưa xinh
Đọc xong nội dung bài viết, có lẽ không phải mình tôi mà tất cả mọi người yêu và hâm mộ đội tuyển Việt Nam đều cảm thất bất bình. Hiện tại tất cả các cầu thủ đều đang được làm mới, chia sẻ cho nhiều mặt trận. Mặc dù thất bại nhưng chúng ta có thể sàng lọc để tuyển ra những người con ưu tú nhất. Trong thâm tâm, tôi chỉ mong chúng ta nâng cao chức vô địch SEAGAME chứ không phải cúp giao hữu. Cả đất nước đã chờ rất lâu rồi. Có sai không nếu như ông Calisto làm như vậy, và bài viết khẳng định điều gì để đánh giá suy nghĩ của ông ấy. Đã có HLV ngoại nào tâm huyết với bóng đá nước nhà như ông ấy chưa? đã có HLV nào đưa về chiếc cúp vàng AFF cúp chưa? Hãy công tâm và suy nghĩ trước khi viết bài, bởi vì sẽ có rất nhiều người theo dõi bước đi của bóng đá nước nhà.
Được gửi bởi: lê trọng huy
Địa chỉ email: tronghuy_1020@yahoo.com
Gửi lúc: 08:21 24/10/2009
 
Bình luận:Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM 2009: “Kép” đẹp nhưng “đào” chưa xinh
Thật lố bịch khi khán giả tphcm luôn muốn xem những trận cầu đỉnh cao của đội tuyển nhưng những gì đội tuyển thể hiện là thử nghiệm đội hình bằng những trận đấu nhạt nhòa,điều này thật bất công cho khán giả tphcm. Hi vọng điều này sẽ không làm giảm sút tình yêu mến của khán giả tphcm đối với đội tuyển.Đội tuyển còn đang nợ khán giả tp một ân tình.
Được gửi bởi: hoa kim phuc
Gửi lúc: 08:16 24/10/2009
 
Bình luận:Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM 2009: “Kép” đẹp nhưng “đào” chưa xinh
Chúng ta cũng phải thông cảm cho HLV Tô bởi vì ông không thể phân thân để mà cùng lúc có thể nắm cả 2 đội tuyển được.Điều cốt lót của vấn đề là sau gải đấu tại TP.HCM đội tuyển của chúng ta thu hoạch được gì và mất gì?Cũng có thể sau giải này VFF sẽ rút ra được nhiều bài học quý báu cho cách quản lí và cách làm bóng đá của mình.
Được gửi bởi: yeubongda
Gửi lúc: 08:02 24/10/2009
 
Bình luận:Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM 2009: “Kép” đẹp nhưng “đào” chưa xinh
Chúng ta nên chờ đợi chứ ko nên vội thất vọng. Chúng ta cũng phải hiểu được những khó khăn của tội tuyển và Calisto gặp phải trong thời gian tập trung. Mong là đội tuyển sẽ sớm trưởng thành.
Được gửi bởi: Mr Don
Địa chỉ email: tailocbinhan@gmail.com
Gửi lúc: 02:14 24/10/2009
 
Bình luận:Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM 2009: “Kép” đẹp nhưng “đào” chưa xinh
thiếu Vũ Phong một cái là thấy mất hẵn cái cánh, giảm sức mạnh tấn công đáng kể thật. Việt Thắng quá đơn độc gánh vác cả hàng công ko có ai chia lửa.
Được gửi bởi: Nicholas Nguyen
Gửi lúc: 23:22 23/10/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem