Thủ môn Xuân Việt: Nỗi đau của kẻ bị lãng quên15:0 23/10/2009
Lẽ ra phải là đỉnh cao sự nghiệp, Việt đang phải gặm nhấm nỗi đau của một kẻ bị “lãng quên” ở chính đội bóng đã đào tạo và giúp anh nuôi dưỡng giấc mơ bóng đá từ tấm bé.
Là người gốc Hải Phòng và trưởng thành từ chính cái nôi đào tạo của bóng đá đất Cảng, nhưng Xuân Việt chẳng mấy khi được nếm trải “cảm giác” của một trụ cột được tin tưởng. 26 tuổi, cái tuổi lẽ ra phải là đỉnh cao sự nghiệp, anh đang phải gặm nhấm nỗi đau của một kẻ bị “lãng quên” ở chính đội bóng đã đào tạo và giúp anh nuôi dưỡng giấc mơ bóng đá từ tấm bé.
Tài không gặp “vận”
Hai năm Xi măng Hải Phòng (XM.HP) giành quyền quản lý CLB bóng đá Hải Phòng, Xuân Việt chưa bao giờ được coi là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí thủ môn. Anh chỉ là số 2, là “cái bóng” của đàn anh Tuấn Điệp. Nhưng chắc chắn, không phải vì điều này, mà ai đó có thể đánh giá thấp khả năng chuyên môn của chàng thủ môn gốc Hải Phòng.
So với tất cả các thủ môn nội đang bắt tại hai đấu trường hạng Nhất và V- League, Việt chính là người sở hữu chiều cao lý tưởng nhất (xấp xỉ 1m90). Anh cũng được giới chuyên môn đánh giá là có sức nhanh nhạy. Nhưng nói đến điểm mạnh nhất của Xuân Việt, còn phải nói đến kĩ năng cản phá trong các tình huống “một đối một” cùng các tiền đạo.
 |
| Xuân Việt là thủ môn hiếm hoi mà bóng đá Hải Phòng đào tạo được trong vài năm qua. |
Hầu hết những phẩm chất ấy, Xuân Việt đã thể hiện trọn vẹn khi anh được giao bắt chính gần như toàn bộ nửa cuối lượt về mùa giải 2008. Thời điểm ấy, chính nhờ phong độ xuất sắc của Việt, XM.HP mới trụ qua nhiều trận đấu khó khăn và giành được HCĐ đúng vào lượt đấu cuối. Thật tiếc cho Việt, những đóng góp lớn lao cùng sự nỗ lực của anh, sau đó, đã bị “phủ nhận sạch trơn” một cách quá phũ phàng.
Lỗi không hoàn toàn thuộc về Xuân Việt, dù anh là người mắc phải một vài lỗi chuyên môn trong hai, ba trận đấu thất vọng đầu mùa giải 2009 của XM.HP. Sai lầm lớn thuộc về lãnh đạo CLB, với quyết định “bỏ rơi” HLV Vương Tiến Dũng và mời HLV A.Riedl. Dưới tay ông thầy người Áo, XM.HP đã chuẩn bị mùa giải quá tồi và bị “hớ” trong một loạt hợp đồng chuyển nhượng. Nội bộ XM.HP cũng “loạn”, khi nhiều trụ cột chủ động “bỏ” để quyết “lật ghế” của HLV Riedl. Qua cơn biến loạn, XM.HP rơi xuống đáy BXH. HLV A.Riedl bị sa thải. Còn Xuân Việt, cũng trở thành “nạn nhân” khi HLV mới Đinh Thế Nam không còn dám trao cơ hội vào tay anh nữa.
Cả mùa giải 2009, Xuân Việt chỉ được bắt chính khoảng 3-4 trận. Khán giả XM.HP “xót” cho một cầu thủ đầy triển vọng bị bỏ rơi. Nhưng áp lực của họ với lãnh đạo CLB để đưa anh trở lại thay Tuấn Điệp vẫn không đủ khiến bầu Thành dám mạo hiểm. Cứ thế, Xuân Việt cam chịu cảnh ngày ngày ra sân tập, rồi cuối tuần lại ngồi “bó gối” trên ghế dự bị. Nhiều người bảo: Việt có tài nhưng không gặp “vận”. Bởi thế, anh đành chấp nhận trở thành kẻ bị “lãng quên” trong thời điểm lẽ ra phải đạt đến “đỉnh cao” trong sự nghiệp quần đùi, áo số.
 |
| Tài năng của anh cũng đã được khẳng định qua nhiều trận đấu. |
Giải cứu chính mình
Ở một đội bóng như XM.HP, Xuân Việt được xếp vào dạng “lành” tính nhất. Là cầu thủ Hải Phòng chính gốc, nhưng chưa bao giờ, người ta từng nghe nói đến chuyện Xuân Việt dính líu đến những chuyện đại loại như “kết bè kết đảng” hay “quyền lực đen”. Hai năm trước, khi nhận được đề nghị gia hạn hợp đồng 3 năm từ lãnh đạo CLB, Xuân Việt cũng đặt bút ngay mà không đắn đo, dù biết rằng chế độ của mình bị xếp vào loại thấp nhất đội (hầu hết các cầu thủ gốc Hải Phòng khi đó đều được hưởng chế độ cao).
Có lẽ cũng vì bản tính như vậy, nên trong cuộc “thanh lọc” lực lượng lớn trước mùa giải 2010, Xuân Việt không được lãnh đạo XM.HP tính đến. Nói điều đó, cũng có nghĩa là nếu Việt cứ tiếp tục “im lặng” ở lại, anh vẫn tiếp tục là cầu thủ của XM.HP. Nhưng sự “an toàn” này, với Việt, giờ xem ra chẳng còn ý nghĩa nhiều. Lãnh đạo CLB giữ anh ở lại, song cũng đồng thời chi ra 3,6 tỷ đồng chiêu mộ thủ môn Bùi Quang Huy (từ Nam Định). Huy về, nghĩa là cơ hội cạnh tranh suất bắt chính của Xuân Việt chắc chắn không còn. Mà đời cầu thủ, còn gì đau hơn khi cứ phải cam phận làm người bị “lãng quên”, phải làm “cái bóng”.
 |
| Đến giờ thì Xuân Việt trở thành kẻ bị “lãng quên” trên băng ghế dự bị. |
Xuân Việt đã 26 tuổi. Anh không còn nhiều thời gian nữa để tiếp tục chờ đợi trong vô vọng. Ngồi dự bị, nghĩa là khả năng chuyên môn sẽ bị bào mòn dần. Chàng cầu thủ “lành tính” nhất của XM.HP bắt đầu miên man nghĩ về một cơ hội tự giải thoát. Có lẽ, chỉ còn đường rời khỏi XM.HP, anh mới hy vọng cứu vãn được sự nghiệp với rất nhiều ước mơ còn dang dở của chính mình.
Có lẽ, Xuân Việt chưa dám nói thẳng mong muốn của anh với lãnh đạo CLB. Nhưng tấn “bi kịch” của anh, thì đã được khá nhiều đội bóng thấu hiểu. Hơn một tuần qua, cả làng bóng râm ran trước thông tin một số CLB thuộc hạng Nhất trải từ Bắc vào Nam đã “sẵn sàng” chi ra vài trăm triệu đồng để “mua” lại 1 năm hợp đồng còn lại của Xuân Việt với XM.HP. Những đội bóng này, có thể kể ra Cần Thơ, H.Huế và cả HN.ACB, Than Quảng Ninh. Việt bảo: “Em vẫn chờ một quyết định từ lãnh đạo CLB, sao cho có lý, có tình. Chuyện đi ở sẽ hoàn toàn do các chú, các bác. Còn bản thân em, vẫn ý thức trách nhiệm phải tôn trọng 1 năm còn lại trong hợp đồng đã kí với CLB”.
Nghe Việt chia sẻ, mới hiểu anh còn nặng lòng với đội bóng quê hương của mình rất nhiều. Nhưng khát vọng ra đi đang giằng xé kia, âu cũng là thực tế Xuân Việt phải đối mặt, khi anh phải tính cho tương lai của chính mình. Buồn và cảm thông cho Xuân Việt. Nhưng chẳng hiểu, tâm sự ấy của anh có khiến lãnh đạo XM.HP “sực nhớ” đến một thủ môn “chính gốc” Hải Phòng mà họ trót “lãng quên” và bỏ phí.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|