|
Hôm qua HLV Calisto cũng xác nhận với chúng tôi là sẽ gọi 2 cầu thủ từ ĐT U23 QG lên tăng viện cho ĐTVN, ông chưa tiết lộ danh tính cũng như vị trí thi đấu cụ thể, bởi “lỡ đâu lại có ca chấn thương nào bất ngờ xảy ra ở ĐTVN thì tôi có thể phải thay đổi mọi thứ vào phút chót”. Theo HLV Calisto, ông sẽ gút danh sách ĐT U23 QG vào tuần sau và nhiều nhất sẽ chỉ có 3 cầu thủ ở giải U21 được bổ sung cho ĐT U23 QG mà thôi.
* Đức Dương… mất tích!
Trong 2 buổi tập ngày hôm qua, không ai thấy bóng dáng cầu thủ đa năng Trần Đức Dương đâu cả. Bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền thông báo, Dương bị bong da gót chân (do giầy mới) và cần được nghỉ ngơi! Hết! Nhưng có thể câu chuyện đã và đang lái sang một hướng khác. Nếu ĐT có sự đào thải hiếm hoi thì Dương sẽ bị trả về CLB do không đáp ứng được yêu cầu của BHL trong việc hỗ trợ phòng ngự. Tại M.Nam Định, Đức Dương được sử dụng như một tiền đạo ảo và đã có vài bàn thắng ở những lượt trận cuối sau khi lành chấn thương nên không phải tham gia phòng ngự. Nhưng ĐTVN khác M.Nam Định, bởi ở đây sự đặc cách là điều xa xỉ.
Thể lực là hạn chế lớn nhất của Trần Đức Dương. Trong các buổi tập khi chưa bị chấn thương, Dương là một trong những cầu thủ bị HLV nhắc nhở nhiều nhất khi ĐT chia 2, chia 3 đá “games”, bởi anh liên tục mắc lỗi trong di chuyển không bóng. Dù sao cũng hy vọng Dương sớm bình phục trở lại, để không bỏ lỡ chuyến tàu với ĐTVN như năm ngoái!
* Nới rộng không gian
Ở bài tập chia đôi đội hình đá đối kháng vào chiều qua, HLV Lê Huỳnh Đức đã yêu cầu nới rộng không gian thi đấu. Lần đầu tiên, cầu môn được kéo qua vạch vôi giữa sân, sử dụng toàn bộ chiều ngang, tức tương đương 2/3 sân bóng. Những pha xẻ nách, tạt cánh đánh đầu, được lặp lại liên tục. Dù chỉ chơi với 9 người mỗi bên (Dương Hồng Sơn một lần nữa sắm vai tiền đạo và đã lập hat-trick – PV) thì không khí tập luyện vẫn khá rôm rả, quyết liệt.
|