U-23 Việt Nam tại Côn Minh: Bài học thú vị22:32 21/9/2009
Không chỉ còn là những bài tập thể lực, phần thi đấu nội bộ để hoàn thiện khả năng kỹ, chiến thuật, 1/2 ngày tập hôm nay (21/9), HLV Calisto dành thời gian để nói chuyện với các cầu thủ.

>>U-23 VN đi shopping & "bát phố" Côn Minh
>>Nhật ký ĐT U23 QG: Chuyển sang nhồi chiến thuật

Với hầu hết các cầu thủ của đội U-23, đây là lần đầu tiên họ được tiếp xúc với các bài học lý thuyết chuyên môn kiểu này. Chính vì thế, ai cũng cảm thấy lạ, xen lẫn với đó là sự hứng thú.

Trong 90 phút của buổi học lý thuyết, HLV Calisto truyền đạt tới các vận động viên và cả trợ lý HLV về các giai đoạn và thời điểm trong bóng đá.

Ông Calisto tin rằng, các cầu thủ trẻ sẽ tiến bộ hơn nếu được trang bị tốt các kiến thức về bóng đá.

Ngoài ra, những vấn đề về lối sống, sinh hoạt hàng ngày, về những cơ hội tốt của vận động viên bóng đá Việt Nam ngày nay cũng được HLV Calisto đề cập đến.

HLV Calisto mang lại cho các tuyển thủ cảm giác thích thú, tò mò Ảnh: Đức Anh

Trước đó, vào buổi sáng, U-23 Việt Nam được bố trí tập sân số 5 trong số 11 sân ở Trung tâm TDTT Hồng Tháp.

Sân này có mặt cỏ dày hơn, nhưng nền đất lại hơi cứng. Hơn nữa, việc bất tiện nhất khi tập sân này là nếu bóng bay qua hàng rào bảo vệ thì phải đi vòng nhặt bóng khá xa.

Cũng may là ở buổi tập sáng không phải bài tập sút cầu môn, mà HLV Calisto yêu cầu toàn đội chia hai thi đấu 15v15 trong 60’.

Chỉ trong một thời gian ngắn đầu buổi tập, các cầu thủ bắt đầu cởi bỏ áo khoác ngoài vì tốc độ của trận đấu khiến cơ thể không còn cảm giác lạnh như lúc đầu

Tuy nhiên, sau buổi tập là tất cả phải vội vàng về khách sạn tắm nước nóng để đề phòng cảm lạnh.
 
 
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem