U-19 VN ra quân thắng lợi8:45 5/8/2009

Với chiến thắng 2-0 trong trận ra quân chiều 4/8 trước các cầu thủ U-19 Malaysia, thầy trò HLV Võ Hoàng Bửu đã có sự khởi đầu thuận lợi, qua đó tạo ưu thế ở bảng B trong việc giành chiếc vé vào bán kết.

Sự động viên của khoảng 2.000 khán giả ở sân Thống Nhất và các quan chức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam như ông Trần Quốc Tuấn, Dương Vũ Lâm… trên khán đài càng khiến cho các cầu trẻ Việt Nam nhập cuộc với tinh thần hưng phấn hơn.

Dù chưa có thông tin nhiều về đối thủ nhưng các học trò của HLV Võ Hoàng Bửu đã không ngần ngại chọn lối chơi tấn công ngay với sự cơ động của cặp tiền đạo Minh Tuấn, Đình Bảo.

Sự cơ động của Văn Quyết, Quốc Phương ở hai biên cũng khiến hàng thủ U-19 Malaysia chao đảo bằng những pha lên bóng thần tốc. U1-9 Việt Nam hoàn toàn cầm trịch được trận đấu và dồn ép đối thủ.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên cho đội chủ nhà diễn ra ở phút thứ 24 khi Ngọc Bảo dứt điểm nhanh sau đường chọc khe đẹp mắt của đôi trưởng Văn Quyết nhưng thủ môn Malaysia đã xuất sắc bay người cản phá.

Sáu phút sau, lại là Ngọc Bảo có cơ hội thứ hai khi anh thoải mái đánh đầu sau quả phạt góc của đồng đội nhưng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.

Đình Bảo (25) ghi bàn giúp ĐT U19 VN vượt qua U19 Malaysia. Ảnh: Quốc An

Trước đội chủ nhà chơi vượt trội về đẳng cấp, đội khách U-19 Malaysia nhường hẳn phần sân cho các cầu thủ chủ nhà, thi đấu co cụm hòng mong một kết quả hòa.

Ép sân liên tục nhưng phải chờ đến những phút đầu hiệp 2, các cầu thủ U-19 Việt Nam mới phá vỡ được thế quân bình. Phút 48, từ quả đá phạt của Văn Quyết bên cánh phải, Đình Bảo đã có một tình huống chạy cắt mặt và đánh đầu ngược trong sự chết lặng của toàn bộ hàng thủ Malaysia.

Sau khi có bàn thắng, các cầu thủ chủ nhà vẫn duy trì được thế trận lấn lướt và tổ chức được nhiều cơ hội ăn bàn đáng kể. Tuy nhiên, những cơ hội đó đều bị các chân sút bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Các cầu thủ U19 Việt Nam ăn mừng chiến thắng.Ảnh: Quốc An

Dù vậy, đến phút 61, U-19 VN cũng tìm được bàn nhân đôi cách biệt. Với cái chân trái khéo léo, Văn Quyết ngoặt bóng khéo léo qua một hậu vệ Malaysia, mạnh dạn đi bóng vào khung thành và tung một cú sút chìm quyết đoán, bóng đi căng cắm thẳng vào góc lưới thủ thành Shaari.

Sau bàn thua này, các cầu thủ U-19 Malaysia bắt đầu nổi nóng và liên tục vào bóng nguy hiểm không cần thiết với các cầu thủ chủ nhà.

Tất cả những gì Malaysia thể hiện trong trận đấu này chính là pha phối hợp một chạm đẹp mắt ở những phút cuối trận đấu nhưng Fazail đã không thắng nổi thủ thành Đức Anh trong tình huống đối mặt.

Cũng trong ngày khai mạc, tại bảng B, U-19 Myanmar đã "bất chiến tự nhiên thành" khi đối thủ của mình là Đông Timor bị xử thua 0-3 vì lý do không tới kịp sân thi đấu.

Trong khi đó, ở bảng A diễn ra trên sân Thành Long, Thái Lan đã vượt qua Campuchia với tỉ số 3-0, Australia bị Singapore cầm hoà với tỉ số 1-1.

Đội hình ra sân:

U-19 Việt Nam: Đức Anh, Văn Quyết (C), Quốc Phương, Đình Hoàng, Anh Quang, Minh Tuấn, Đình Bảo, Hải Huy, Văn Thành, Xuân Hùng, Tiến Duy.

U-19 Malaysia: Shaari, Isamail, Shas, Saidin, Fazail (C), Selamat, Wan Nor, Roobat, Othman, Rosli, Abdulla.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:U-19 VN ra quân thắng lợi
Nói thật về Kỹ Thuật khóe léo của các cầu thủ trẻ VN rất đang khen.Nhưng trong tôi vẫn thấy sao cầu thủ VN có thể hình nhỏ quá đi, kể cả đội tuyển QG, U23 U21, U19....Theo Tôi thấy vẫn có rất nhiều cầu thủ có thể hình to cao đó chứ mà sao ko được gọi vào ĐT nhỉ? Tôi rất thích nhìn các cẩu thủ VN có thể hình To Cao thi đấu như Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Văn Biển, Vũ Như Thành...Hãy tuyển thật nhiều cầu thủ có thể hình tốt nhé BĐVN.
Được gửi bởi: Fan MU_PG Bank
Địa chỉ email: thiepnguyenvt@gmail.com
Gửi lúc: 13:46 05/08/2009
 
Bình luận:U-19 VN ra quân thắng lợi
Sao mấy ông tổ chức không đưa những trận đấu như thế này về các sân có người thèm xem bóng đá cho nó sôi nổi một chút. Giả quốc tế gì mà có lèo tèo vài khán giả thiệt là buồn. Mai mốt có tổ chức giải quốc tế nào thì liên hệ với ông NBT ở Đà Nẵng để ổng tổ chức như sân Chi Lăng cho sáng mặt với bạn bè quốc tế nhé!
Được gửi bởi: Arsenalfanno1
Gửi lúc: 11:21 05/08/2009
 
Bình luận:U-19 VN ra quân thắng lợi
những cầu thủ trẻ thì họ đá cho đội tuyển bằng con tim và sự đam mê nòng nhiệt. Nhưng khi thành sao rồi thì lại......!
Được gửi bởi: thiện bình
Gửi lúc: 09:46 05/08/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem