Chuyện của “Ly”, chuyện của “La”19:39 2/6/2009
Bộ đôi ngoại binh nhập tịch được kỳ vọng nhất của ĐT Việt Nam đều đã có cơ hội thể hiện mình, nhưng Đinh Hoàng La có vẻ gây được ấn tượng mạnh hơn so với Huỳnh Kesley Alves.

Nếu muốn tỏa sáng, Kesley hãy giảm cân!

Trước hiệp một và cả sau giờ nghỉ giải lao, truyền hình Kuwait (kênh thể thao KTV3) đều “zoom” cận cảnh Kesley ngửa 2 bàn tay, đôi mắt nhắm nghiền, cầu nguyện. Anh ước Đấng tối cao sẽ ban cho anh sức mạnh, tốc độ và may mắn. Có lẽ thế, Kesley đã nỗ lực, chạy rất nhiều và tranh chấp ngay từ tuyến đầu như thể anh là một hậu vệ (điều chưa từng thấy khi anh đá cho Bình Dương). Kesley muốn chứng tỏ trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển. Dù 4 phía khán đài sân Kuwait trống trơn để lộ ra những màu sơn cũ kỹ và chỉ có vài CĐV áo đỏ sơn lên mặt lá cờ đỏ sao vàng. Nhưng Kesley biết, ở Việt Nam nhiều người rất tò mò, chờ đợi và cũng có cả săm soi.

Có điều, Kesley trong trận đấu ấy không phải là người xuất sắc nhất. Hai tình huống đáng nhớ nhất của anh là một pha chạm bóng trong tam giác tấn công cùng Vũ Phong và Trọng Hoàng, dẫn tới bàn thắng của cầu thủ trẻ người Nghệ An; sau đấy là cú sút tầm xa của Kesley, bóng đập chân một hậu vệ của Kuwait đi vọt xà ngang khi thủ môn đối phương đã xuất tướng.

Keskey vẫn có khá nhiều bóng. Các vị trí chơi xoay quanh đều hướng tới anh mỗi khi họ có bóng. Kesley vẫn xử lý mềm mại với các động tác chạm bóng khá chuẩn mực. Nhưng anh quá nặng nề, thất thế trong những pha bóng cần tốc độ và trước đối phương mạnh mẽ về thể lực.

Chiếc áo đấu Nike thiết kế theo kiểu dáng “nike fit” bó sát cơ thể làm lộ rõ một Kesley quá mập, thừa cân. Ở một đẳng cấp như V-League thì Kesley dư cân vẫn có thể vùng vẫy, vẫn có thể loại bỏ được vài hậu vệ đeo bám, như lần anh đã biến Minh Đức trở thành một gã hề trong một buổi tập ở Mỹ Đình chẳng hạn.

Nhưng, ở một trình độ khác, khi đối đầu với các đối thủ có trình độ và mạnh mẽ khi Kesley khoác áo đội tuyển, nó lại là một rào cản.

Nên nhớ rằng, ĐTVN và ông Calisto cần Kesley cho những mục tiêu cao, để làm vũ khí đối đầu với các đội bóng mạnh, tấn công vào mục tiêu giành vé đi Asian Cup 2011. Một Kesley đi bóng và ghi bàn như lấy đồ trong túi trước những đội bóng như Malaysia, Lào hay Myanmar cũng thích thú. Nhưng chúng ta cần anh phải làm được những điều gần như thế với các đối thủ Syria hay Trung Quốc. Nó cũng là sự bù đắp cho việc ĐTVN giờ đây không còn thực sự thuần khiết nữa.

Có lẽ, Kesley sẽ làm được điều đó. Vì tất cả những gì mà người ta đã thấy và nghe kể từ khi anh là một tuyển thủ đều rất mượt mà, dường như cũng cho thấy anh lên tuyển không phải để chơi.



Đinh Hoàng La đúng là người nhện!

Có 2 điều khiến ta hơi băn khoăn về thủ môn gốc Ukraina trước giờ lên đường đi Kuwait. Anh có vẻ như không thật sự thoải mái khi HLV thủ môn (bất đắc dĩ) của đội tuyển lại chỉ là một cựu hậu vệ, nên anh tập không toàn ý. Đinh Hoàng La cũng không mạo hiểm xung phong ra sân tập khi anh bị đau nhẹ, nó không giống với cách một vài tuyển thủ tập theo cái kiểu quên mình chấn thương mà vẫn lăn xả trên sân tập.

Nhưng khi đã bước ra sân, Đinh Hoàng La là một con người rất khác, giống như việc trên sân tập anh để lộ khá nhiều khuyết điểm như di chuyển và phát bóng, còn khi thi đấu lại cực hay.

ĐTVN ở Kuwait đã có thể thua 3-4 bàn nếu như là một thủ môn khác đứng trong khung thành, kể cả là những người đã từng được tấn phong là số 1 của BĐVN trước nay.

Phút 56 là cú tung người đẩy bóng vọt xà khi ai cũng nghĩ đó là một bàn thua. Phút 73 là pha đối mặt với chân sút số 1 Kuwait, Ahmad Ajab, anh tung người lên cản phá pha lốp bóng, rồi lại chồm dậy đón lõng cú đá bồi. Và rất nhiều tình huống khác, anh luôn nhanh hơn các tiền đạo Kuwait 1 nhịp. Đặc biệt, trong mọi pha bóng, Đinh Hoàng La đều rất bình tĩnh, lì đòn mà không có thoáng hoảng hốt trên gương mặt. Anh chơi giống như một Libero, luôn lót cho cặp trung vệ Minh Đức – Như Thành. Truyền hình Kuwait KTV3 cũng “cận cảnh” anh rất nhiều, còn hơn cả Kesley. Giống như một sự tôn vinh, một sự thán phục.

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Chuyện của “Ly”, chuyện của “La”
Tôi rất ủng hộ ý nghĩ tích cực của các bạn không phân biệt tây trong đội tuyển. Miễn là cống hiến hết mình cho BĐVN là đáng tôn vinh, trân trọng...Không riêng gì bóng đá mà các lĩnh vực khác cũng vậy. chúng ta nên ủng hộ những người bạn nước ngoài tình nguyện đến phục vụ, giúp đỡ chúng ta... Tôi nghĩ đó cũng là trào lưu của thời hiện đại. Đất nước ta từ cổ chí kim luôn có sự hiện diện của người nước ngoài, các luồng văn hóa khác nhau....Nhưng càng như thế chúng ta càng giữ được bản săc và phát triển. Vậy những ai phản đối hoặc không hài lòng với sự xuất hiện của các cầu thủ ngoại ...thì những người dó thực sự không hiểu gì về bản sắc Việt Nam. Có vẻ như rất cực đoan...ngay cả các cụ ngày sưa cũng không như thế...
Được gửi bởi: vũ gia bảo
Gửi lúc: 16:07 14/07/2009
 
Bình luận:Chuyện của “Ly”, chuyện của “La”
Đã là người có quốc tịch VN thì phải có sự cống hiến tài năng của mình cho đất nươc mới là người có ích .Tôi nghĩ DTVN có sự phục vụ của Ly và La thì ok ,một người thì khoang thủng hàng phòng ngự đối phương ,người thì làm nảng lòng tiền đạo đối phương thì còn gì hơn.DTVN sẽ thành công hãy chờ xem .
Được gửi bởi: Tran Minh nhut
Địa chỉ email: boylichsu_agdt@yahoo.com
Gửi lúc: 08:57 01/07/2009
 
Bình luận:Chuyện của “Ly”, chuyện của “La”
Mọi người nói rất đúng. Chỉ cần là người có tài năng và muốn cống hết mình cho thể thao Việt Nam thì đều xứng đáng vào đội tuyển quốc gia, không kể tây hay ta. chứ ai nhu Công Vinh chỉ biết đú đởn với người yêu mà quên đi rằng anh đã phụ lòng tin của mọi người. Thiết nghĩ chúng ta chỉ cần những cầu thủ chơi bóng bằng cả trái tim chứ không cần những ai chỉ nhìn vào quá khứ huy hoàng mà không phấn đấu vì tương lai vì đất nước
Được gửi bởi: kaka
Địa chỉ email: uylongtranvu@gmail.com.vn
Gửi lúc: 22:35 22/06/2009
 
Bình luận:Chuyện của “Ly”, chuyện của “La”
Tôi thấy từ khi ông thầy Tô lên tuyển Việt Nam càng ngày có nhiều nhân tố mới củng như khắc phục được nhiều cái gọi là tiêu cực. Các bạn cứ nghĩ đi tại sao lại có nhiều cầu thủ muốn nhập tịch muốn cống hiến cho đội tuyển VN và khác khao muốn làm cống hiến, mình không xem họ là những người lạ mà trái lại họ như những chiến binh chiến đấu hết mình, xem Công Vinh VN mình kìa may mắn đánh đầu giúp VN đoạt cúp vô địch cứ thế mà chảnh thấy ớn. Tóm lại, cho dù họ là ai, nội hay ngoại củng chẳng sao miễn là không phản bội tổ quốc, nỗ lực phấn đấu không ngừng thì chúa trời sẽ cho họ cơ hội để thể hiện.......
Được gửi bởi: Nguyễn Tiên Trường
Gửi lúc: 15:02 22/06/2009
 
Bình luận:Chuyện của “Ly”, chuyện của “La”
Theo tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng cũng như động viên các cầu thủ đã nhập quốc tịch việt nam và cả những người sau này nữa...Họ có yêu quý nước Việt Nam thì họ mới muốn trở thành người Việt Nam...
Họ nhập quốc tịch việt nam đâu phải chỉ có mục đích là đc vào đội tuyển Việt Nam...
Chỉ nhập tịch những cầu thủ có cùng bản sắc???
Nghe mà buồn cười...Luật nào bắt như vậy???
Tự dưng lại nhớ đến câu nói:"Dân miền núi lại đj bàn chuyện tàu biển"
Được gửi bởi: anhkhanh8687
Địa chỉ email: anhchangdangyeu156@yahoo.com
Gửi lúc: 16:14 04/06/2009
 
Bình luận:Chuyện của “Ly”, chuyện của “La”
Tôi thấy ý kiến của các anh rất đúng, nhất là bài của anh rain Nguyên. Một khi họ đã cố gắng hết sức để phục vụ cho quê hương của mình thì chúng ta lên ủng hộ, ở đây không có chuyện mất bản sắc dân tộc, Tôi nghỉ "la", "ly" và "Max" nữa, họ đang làm những gì mà một người công dân yêu nước muốn làm.
Được gửi bởi: sơn lâm
Gửi lúc: 07:49 04/06/2009
 
Bình luận:Chuyện của “Ly”, chuyện của “La”
đúng! Kesley và Mykola xứng đáng có những vị trí ở tuyển vì cách họ thể hiện. Nhìn Kesly đi, vừa cùng Bình Dương tham dự cúp C2 châu á xong vẫn lên tuyển đá hết sức mình chứ ai như ông Công Vinh, T&T Hà Nội chót bảng đâu có hay ho gì mà ổng lại hô hào: "Tôi là đội trưởng tôi nên có trách nhiệm", mệt !! thế đi chụp quảng cáo và đú đỡn với mấy cô người mẫu thì có giờ á! Khi vào sân thì cũng đá "chay" cho có, ngại cái cặp giò 8 tỷ, đúng là "một con rùa mang băng đội trưởng" (trận đá với Olympiacos) Chán lắm một kẻ tầm thường mà ra dáng "sao". Bác Tô nên dẹp luôn Công Vinh cho anh ta ở nhà mà từ từ "cống hiến" cho T&T Hà Nội để dành chỗ cho cặp tiền đạo mới Kesley - Việt Thắng và cả Quang Hải nữa, một nổ lực không ngừng và đáng khen. Hải xứng đáng có một vị trí chính
Được gửi bởi: Nicholas Nguyen
Gửi lúc: 03:05 04/06/2009
 
Bình luận:Chuyện của “Ly”, chuyện của “La”
Nói như thế này cho mấy ông trẻ thích thành người cổ hủ biết: ko đễ jì bỏ quốc tịch và nhập quốc tịch khác đâu. họ cũng fải trải qua sức nặng từ người thân và bàn bè họ chứ. Họ đã nhập tịch thì tất nhiên họ đã là công dân VN,mấy ông nói như thế khác nào "phân biệt chủng tộc" mà cái này là điều cấm kỵ của bóng đá TG. Ko lẽ những người bán độ trong DT như Quyến và Trương thì lại xem đó là bản sắc dân tộc ha? BDVN thành hay bại là do cách ngĩ của LD nếu ko từ bỏ những lối ngĩ cổ hủ. Đừng quan trọng hóa vấn đề Tây Ta mà hãy hỏi: BDVN đang nằm ỡ đâu ỡ đấu trường Châu lục, tôi ko nói đến TG....VN VĐ AFF có gì khác với đội vô địch Cúp Vùng vịnh.Mà Kuwait là 1 trong 2 đội vô địch nhiều nhất Cúp Vùng vịnh,mà họ cũng đã nổi trội ỡ đấu trường Châu lục đâu. Hãy ngĩ về tương lai đừng ngĩ về quá khứ nữa.
Được gửi bởi: lê minh
Gửi lúc: 23:05 03/06/2009
 
Bình luận:Chuyện của “Ly”, chuyện của “La”
Tôi nghĩ 2 anh Văn Giáp và anh kingtheman đúng là ếch ngồi đáy giếng. Họ đã nhập quốc tịch Việt Nam, đã xem VN là quê hương thứ 2 của mình, họ có khát vọng cống hiến cho bóng đá VN. Vậy tại sao chúng ta ko cho họ một cơ hội! Bạn nói bản sắc của bóng đá VN ư? Vậy những người như Văn Quyến, Quốc Vượng bán rẽ danh dự của Tổ Quốc để lấy mấy đồng bạc bẩn thỉu thì được coi là bản sắc dân tộc ư? Tui nghĩ rằng suy nghĩ của bạn chẳng khác gì một ông già bảo thủ lỗi thời. Mong bạn suy nghĩ lại đi! Thân!
Có gì hơi quá đáng mong mọi người bỏ qua cho!
Được gửi bởi: Lê Ngọc Nam
Gửi lúc: 20:34 03/06/2009
 
Bình luận:Chuyện của “Ly”, chuyện của “La”
Cho dù là "ngoại binh" hay nội binh nếu có tài năng + hết lòng đóng góp cho thành công của đội bóng thì mình luôn ủng hộ
Được gửi bởi: KTM
Gửi lúc: 16:42 03/06/2009
Trang:
123
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem