0h30 (1/6, giờ Việt Nam): Giao hữu quốc tế Kuwait – Việt Nam: Bản nháp cho Syria14:16 31/5/2009
Xem thêm: Kuwait, Việt Nam
Kênh truyền hình Kuwait ngày hôm qua đã có phóng sự về ĐTVN, từ những trận đấu trong quá khứ với một vài đội bóng Tây Á khác cũng như một vài hoạt động của thày trò ông Calisto tại Vương quốc nổi danh về dầu mỏ này.

BĐVN cũng không thật xa lạ với Tây Á nữa, ở mọi cấp độ khác nhau, chúng ta đã đá với Qatar, đấu với UAE, từng đọ sức với Oman, tranh tài với Bahrain, chạm trán với Lebanon, gặp U21 Syria, U23 Iran...

Kết quả cũng khá đa dạng, từ thắng UAE 2-0, một trận đấu lịch sử, hòa với Qatar để loại 2 đội bóng này ra khỏi Asian Cup 2007 ngay từ vòng bảng, tới vượt qua cả U23 Oman và U23 Lebanon để có mặt ở vòng loại cuối cùng của Olympic Bắc Kinh 2008. Nhưng chúng ta cũng đã từng thảm bại mà trận thua đau trước UAE với tổng tỉ số 1-7 ở vòng sơ loại World Cup 2010 diễn ra hồi cuối năm 2007 là “kỷ niệm” cực kỳ khó quên.
 
 
Lebanon (phải) quá yếu nên Kuwait sẽ là thử thách thực sự cho thầy trò HLV Calisto trước khi đụng độ với Syria. Ảnh: VSI

Đỉnh cao của bóng đá Kuwait là thập kỷ 80 thế kỷ trước, khi họ vô địch Asian Cup 1980 rồi 2 năm sau có mặt tại VCK World Cup, hòa với Tiệp Khắc (cũ), thua Pháp và Anh. Họ cũng từng là quyền lực của bóng đá vùng Vịnh với 9 lần vô địch. Nhưng suốt 1 thập kỷ vừa qua, bóng đá nơi đây tay trắng.

Những kết quả ấy đã từng góp phần nâng tầm BĐVN nhưng đôi khi nó cũng cho chúng ta thấy mình vẫn còn một khoảng cách khá xa so với đẳng cấp châu lục (mà Tây Á chưa phải là khu vực mạnh nhất của châu lục).

Bây giờ, có lẽ sẽ rất nhiều cũng quan tâm tới một vấn đề là bóng đá Việt Nam ở đâu so với tầm châu lục, sau chức vô địch ĐNA thì chúng ta đã có thể tiến lên những tầm cao mới hay chưa?

Trận thắng đầu tiên của ông Calisto và các học trò ở vòng loại Asian Cup là trước một Lebanon (2-0) bị tàn phá bởi chiến tranh, thiếu nhiều trụ cột nên chưa đủ để ông Calisto lấy làm cơ sở cho chặng đường còn lại, nhất là khi Việt Nam đã thua đậm Trung Quốc, một đối thủ khác cùng bảng.

Kuwait ở một mức độ nào đó mạnh hơn Lebanon, và khá tương đồng với Syria, một đội bóng chưa phải là số 1 của Tây Á nhưng cũng đáng gờm. Trận giao hữu tối nay với Kuwait sẽ cho biết khả năng đương đầu của Việt Nam với Syria trong tương lai.

Hình tượng bàn tay & Phòng ngự phản công

Học Barcelona trong nghệ thuật chuyền bóng, kiểm soát bóng và phát triển tấn công là một câu chuyện rất dài, nhưng ông Calisto vẫn coi đó là một cái đích mà chúng ta phải hướng tới, và ít nhiều nó cũng đã có hình hài trong lối chơi của đội tuyển VN. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam đã được người Singapore, vốn chỉ quen chơi Anglo Saxon, khen rằng Việt Nam thật Latin! Trong cách chơi của ĐTVN dưới thời Calisto, việc chơi bóng ít chạm cũng là một điều kiện cần thiết để phục vụ lối đá phòng thủ phản công.

Đêm nay, Việt Nam có lẽ cũng sẽ chơi theo cách đó, co đội hình về rồi bung lên 4-5 vị trí khi có bóng phản công. Nó là triết lý được mô phỏng bằng một bàn tay: Ông Calisto coi bàn tay nắm lại là phòng ngự, và xòe ra là khi tấn công. Nắm lại, rồi xòe ra. Nắm lại thật chặt, đôi khi lâu cũng được. Nhưng xòe ra phải thật nhanh.

Cách chơi này có thể mang lại bàn thắng, nhất là trước các đội bóng Tây Á, trong đó có Kuwait. Đội bóng của quốc gia chỉ có dân số khoảng 3,5 triệu người này hiện được dẫn dắt bởi HLV người Serbia, Goran Tufegdzic (từ tháng 2-2009), đã từng thắng Syria 4-2 trên sân nhà trong đó có hat-trick của chân sút Ahmad Ajab, rồi thua 0-1 ở sân khách trong trận đấu ở vòng loại World Cup mà họ ép từ đầu tới cuối.

Cách đây hơn 2 tuần, trận đấu với Olympiakos đã không cho chúng ta nhiều cơ hội để học hỏi bởi đối thủ đi du lịch. Trận này, có lẽ sẽ là một bài học đúng nghĩa trước Kuwait! Không phải học Barcelona mà học cách để đánh bại Syria.
Theo The Thao & Van Hoa
Xem thêm: Kuwait, Việt Nam
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:0h30 (1/6, giờ Việt Nam): Giao hữu quốc tế Kuwait – Việt Nam: Bản nháp cho Syria
Là một người Việt Nam có ai là không mong đội tuyển sẽ giành được chiến thắng và có ai là không tự hào về điều đó đau.
Được gửi bởi: Dương Công Trường
Gửi lúc: 16:59 05/06/2009
 
Bình luận:0h30 (1/6, giờ Việt Nam): Giao hữu quốc tế Kuwait – Việt Nam: Bản nháp cho Syria
thật lòng tôi rất ít xem bóng đá và hầu như là không cem hết trận nào kể cả các trận ở worldcup, Euro,..vv. tuy nhiên không có một trận đấu nào của đội tuyển Việt Nam mà tôi bỏ qua dù là một trận đấu giao hữu .Mỗi khi xem đội tuyển thi đấu dù kết quả là thắng hay bại , nhưng chỉ cần thấy các cầu thủ VN thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo thi tôi đả cảm thấy vui . Có lẽ mọi người hâm mộ bóng đá Vn đều có tâm trạng đó và chúc các bạn ngày càng tiến xa hướng về các mục tiêu mới cao hơn mà trước mắt là Asian cup 2011 .Chúc đội tuyển luôn khỏe và thành công
Được gửi bởi: le thanh vu
Gửi lúc: 00:50 01/06/2009
 
Bình luận:0h30 (1/6, giờ Việt Nam): Giao hữu quốc tế Kuwait – Việt Nam: Bản nháp cho Syria
tôi bắt đầu là fan của đội tuyển bóng dá nam việt nam từ khi tôi còn học lớp 3.Đến nay đã hơn 26 năm trôi qua.Khi theo doi VN thi đấu, tôi luôn khát khao VN sẽ là đội bóng mạnh vươn ra châu lục.Tôi đã từng là cầu thủ của LÂM ĐỒNG, lúc ấy tôi khao khác được khoát áo đội tuyển Quốc Gia và đươc hlv Vgian goi lên tuyển.Tưởng rằng tôi sẽ làm điều j đó cho QGia thế nhưng tôi ko thể làm được vì ngay sau đo tôi bị chấn thương nặng và giã từ sự nghiệp bong đá, thế là giác mơ tan tành.trong ước nguyện của tôi sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ tận mắt chứng kiến đội tuyển VN sẽ chinh phục được bóng đá trong châu lục và cả thế giới.Giờ tôi nhận thấy và tin rằng đội tuyển VN đang tùng bước đi lên và trong thời gian ngắn họ sẽ lam đươc ước nguyện của tôi.Chúc đội tuyển luôn thành công, và gởi lời chào mừng tốt đẹp nhất đến Max, La, KLey.
Được gửi bởi: cơn lốc da cam
Địa chỉ email: lanhhuyet_06@yahoo.com
Gửi lúc: 23:30 31/05/2009
 
Bình luận:0h30 (1/6, giờ Việt Nam): Giao hữu quốc tế Kuwait – Việt Nam: Bản nháp cho Syria
ĐTVN dưới thời HLV Calisto đang có những tháng ngày tươi đẹp đó là kết quả của những nỗ lực tập luyện của các cầu thủ đồng thời đó là sản phẩm của khả năng "Phù thủy " của ông Calisto. ĐTVN có thể không thắng Kuwait nhưng chúng ta vẫn là nhà vô đich ĐNA do vậy thày trò ông Calisto biết mình phải làm gì để chứng tỏ điều đó với bạn bè quốc tế. Hãy vưnghx tin hỡi nhừng đôi chân việt nam. Kesley, La, Max hãy chứng tỏ khả năng và tham vọng, các cầu thủ chính gốc Việt nam luôn mong muốn cùng những đồng đội mới viết nên trang sử mới của bóng đá việt nam. Mục tiêu là Asian cup 2011 vì vậy mà ông Calisto chắc chắn không mang hết bài sang Kuwait đêm nay điều đó sẽ đ][cj thể hện ở Syry
Được gửi bởi: phantanphat
Gửi lúc: 20:08 31/05/2009
 
Bình luận:0h30 (1/6, giờ Việt Nam): Giao hữu quốc tế Kuwait – Việt Nam: Bản nháp cho Syria
dài tuyền hình viện Nam không chịu mun bản quyền trận dấu.người hạm mộ không thể xem.wá tệ.không bik truyền hình cáp có không
Được gửi bởi: brian
Gửi lúc: 19:42 31/05/2009
 
Bình luận:0h30 (1/6, giờ Việt Nam): Giao hữu quốc tế Kuwait – Việt Nam: Bản nháp cho Syria
ĐTVN dưới thời HLV Calisto đang có những tháng ngày tươi đẹp đó là kết quả của những nỗ lực tập luyện của các cầu thủ đồng thời đó là sản phẩm của khả năng "Phù thủy " của ông Calisto. ĐTVN có thể không thắng Kuwait nhưng chúng ta vẫn là nhà vô đich ĐNA do vậy thày trò ông Calisto biết mình phải làm gì để chứng tỏ điều đó với bạn bè quốc tế. Hãy vưnghx tin hỡi nhừng đôi chân việt nam. Kesley, La, Max hãy chứng tỏ khả năng và tham vọng, các cầu thủ chính gốc Việt nam luôn mong muốn cùng những đồng đội mới viết nên trang sử mới của bóng đá việt nam. Mục tiêu là Asian cup 2011 vì vậy mà ông Calisto chắc chắn không mang hết bài sang Kuwait đêm nay điều đó sẽ đ][cj thể hện ở Syry!
Được gửi bởi: Nguyễn Thanh Tùng
Gửi lúc: 16:18 31/05/2009
 
Bình luận:0h30 (1/6, giờ Việt Nam): Giao hữu quốc tế Kuwait – Việt Nam: Bản nháp cho Syria
ĐTVN dưới thời HLV Calisto đang có những tháng ngày tươi đẹp đó là kết quả của những nỗ lực tập luyện của các cầu thủ đồng thời đó là sản phẩm của khả năng "Phù thủy " của ông Calisto. ĐTVN có thể không thắng Kuwait nhưng chúng ta vẫn là nhà vô đich ĐNA do vậy thày trò ông Calisto biết mình phải làm gì để chứng tỏ điều đó với bạn bè quốc tế. Hãy vưnghx tin hỡi nhừng đôi chân việt nam. Kesley, La, Max hãy chứng tỏ khả năng và tham vọng, các cầu thủ chính gốc Việt nam luôn mong muốn cùng những đồng đội mới viết nên trang sử mới của bóng đá việt nam. Mục tiêu là Asian cup 2011 vì vậy mà ông Calisto chắc chắn không mang hết bài sang Kuwait đêm nay điều đó sẽ đ][cj thể hện ở Syry
Được gửi bởi: nguyễn Tiến Mạnh
Gửi lúc: 14:55 31/05/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem