Triệu tập ĐT Quốc Gia Việt Nam: Cách mạng là cách mạng nào?16:30 29/8/2012

Sau khi triều đại HLV F.Goetz phải kết thúc chóng vánh, người hâm mộ đã kì vọng một sự đổi mới của bóng đá Việt Nam. Chỉ có điều, ngay từ những bước đi đầu tiên của cuộc cách mạng sử dụng HLV nội đã chẳng mang lại cho nhiều tia sáng hi vọng…


>> Nhìn từ danh sách ĐT Việt Nam: Thừa và thiếu
>> Gia Từ, Quốc Long: Đời ngỡ là mơ!
>> Góc nhìn: Cơm áo không đùa với khách thơ
>> ĐT Việt Nam: Phía trước là thử thách


1. Với bản HĐ được kí kết trong tuần vừa rồi với VFF, HLV Phan Thanh Hùng đã chính thức trở thành tân HLV trưởng ĐTQG và ĐT U23 Việt Nam. Việc sử dụng HLV nội vốn được xem là tư tưởng đột phá của VFF, sau khi một thời gian dài se duyên cùng HLV ngoại. Quan điểm này ban đầu đã nhận được sự ủng hộ của số đông. Bởi nhiều yếu tố như tính kinh tế và sự hiểu biết về tâm lí cầu thủ nội. Tuy nhiên, cần phải thẳng thắn thừa nhận rằng với việc sử dụng HLV nội chúng ta đã tự bó hẹp mục tiêu của mình trong cái ao làng Đông Nam Á.

Ngoài việc hiểu biết về tâm lí cầu thủ nội và những ngóc ngách của một nền bóng đá mới chỉ chuyên nghiệp trên giấy thì hiển nhiên các HLV Việt Nam chưa thể so sánh với thày ngoại ở khía cạnh chuyên môn. Không phải vô cớ mà các nền bóng đá tại AFC khác thậm chí còn lớn và phát triển hơn chúng ta như Australia, Nhật Bản, Iran… đều đang sử dụng HLV ngoại. Bởi nói gì thì nói thì bóng đá ở khu vực châu Á vẫn là vùng trũng so với thế giới. Với tham vọng muốn hướng tới các sân chơi lớn hơn của thế giới, họ đương nhiên phải học hỏi từ những nơi phát triển hơn.


Trong khi đó, chúng ta lại đang ở Đông Nam Á - nơi trũng nhất của vùng trũng thì quả thật rất khó chờ đợi nội lực có thể tạo ra những sự thay đổi thần kì. Một HLV nội có thể giúp ĐT Việt Nam đăng quang ở những giải đấu ngắn ngày như AFF Cup hay Sea Games, còn để thực sự vươn lên tâm Châu lục chứ chưa nói thế giới thì chắc chắn là quá sức.

2. Với riêng HLV Phan Thanh Hùng thì để làm nên những kì tích ấy càng khó khăn. Bởi ngoài vấn đề về chuyên môn (so với HLV ngoại) thì trách nhiệm của ông là quá nặng nề, khi đang 1 cổ 3 tròng. Trên thế giới, việc HLV kiêm nhiệm cả ĐTQG lẫn CLB vốn đã rất hiếm (tài giỏi như HLV Hiddink cũng chỉ có thể làm kiêm nhiệm trong vài tháng).

Ấy vậy mà, ở đây HLV Phan Thanh Hùng không những phải đảm đương nhiệm vụ ở Hà Nội T&T, ĐTQG mà ông còn phải ôm luôn cả ĐT U23 Việt Nam. Tài năng của vị thuyền trưởng Hà Nội T&T là điều không phải bàn cãi (so với mặt bằng của VN). Thế nhưng, việc ông có đáp ứng được cái nhiệm vụ xưa nay hiếm này không lại là chuyện hoàn toàn khác.

Cũng từ việc bổ nhiệm HLV Phan Thanh Hùng giữ vai trò đồng HLV trưởng ở ĐTQG lẫn ĐT U23 có thể thấy VFF vẫn chưa xóa bỏ được tư tưởng thành tích ngắn hạn. Năm nay, 2012 ông Hùng sẽ phải tập trung vào ĐTQG và AFF Cup. Còn năm 2013 là ĐT U23 cùng đấu trường Sea Games. Đây là một quan điểm hết sức sai lầm. Cần nhớ rằng, ĐTQG mới là bộ mặt của một nền bóng đá, chứ không phải ĐT Olympic. Không có lí do gì vì Sea Games, mà ĐTQG phải giảm hoạt động trong năm 2013.

Với các nền bóng đá phát triển, ĐTQG và các đội U đều được vận hành thường xuyên, liên tục, độc lập nhau, chứ không mang tính chiến dịch như Việt Nam. Điều đó là cơ sở của sự phát triển bền vững. Một khi các nhà làm bóng đá nước nhà không rũ bỏ được tư tưởng năm chẵn ĐTQG và AFF Cup, năm lẻ là Olympic và Sea Games để tiếp cận đến lịch thi đấu chuẩn quốc tế thì còn rất lâu bóng đá nước nhà mới thoát ra khỏi đáy giếng.

3. Bên cạnh những tư tưởng cũ kỹ vốn vẫn đeo bám, kìm hãm sự phát triển của bóng đá Việt Nam bao lâu nay, thì ngay cả danh sách triệu tập ĐTQG dưới thời HLV Phan Thanh Hùng cũng càng khiến người ta thêm âu lo bởi nó tiếp tục phơi bày sự giậm chân tại chỗ của chúng ta. Một danh sách gồm hầu hết là những gương mặt cũ, chỉ có 2 cái tên mới là Nguyên Sa và Gia Từ.

Hãy thử nhớ lại, nỗi lo của HLV F.Goetz khi còn tại vị đấy là một ĐT U23 thiếu những chân sút xuất sắc. Và trong bản danh sách lần này cũng chỉ có đúng 2 tiền đạo được gọi là Công Vinh và Quang Hải. Một phần vì HLV họ Phan chủ định sẽ đá với sơ đồ chỉ có 1 người đá cắm, nhưng phần quan trọng cũng là vì chúng ta quá khan hiếm tài năng. Đương nhiên, việc chỉ gọi có 2 tiền đạo cũng khiến ĐTQG thiếu đi những phương án bất ngờ.

Với hầu hết những gương mặt cựu binh – những người đều không còn nhiều tiềm năng phát triển (hầu hết đã đạt đến trần) rõ ràng không thể trông chờ nhiều vào sự lột xác của ĐTQG. Có chăng nếu may mắn sẽ có những phút huy hoàng lóe lên như tại AFF Cup, để rồi sau đó tất cả cũng chỉ là vô nghĩa, vẫn chỉ quanh quẩn trong cái ao làng Đông Nam Á và chấm hết.

Vậy thì cách mạng là cuộc cách mạng nào?

>> Nhìn từ danh sách ĐT Việt Nam: Thừa và thiếu
>> Gia Từ, Quốc Long: Đời ngỡ là mơ!
>> Góc nhìn: Cơm áo không đùa với khách thơ
>> ĐT Việt Nam: Phía trước là thử thách


0 sao
Cập nhật: 26/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2013
... lượt xem