Đoàn Thị Kim Chi: Biểu tượng của bóng đá nữ VN9:9 18/2/2010
Xem thêm: Kim Chi

Ở phút 39 trong trận gặp Myanmar (SEA Games 25), Kim Chi ngã đập đầu xuống nền xi măng khiến máu tuôn xối xả nhưng bất chấp nỗi đau đớn, sau khi rửa hết vết máu, Kim Chi đã nhanh chóng lao vào sân để chiến đấu cùng đồng đội với vòng băng trắng quấn trên đầu… để rồi sút phạt bóng bật mép cột dọc bay vào lưới khiến thủ thành Myanmar bó tay… Không một ai có thể quên hình ảnh ấy...


“Trước đây tôi chả thèm quan tâm đến đội bóng nữ VN. Nhưng sau trận chung kết nữ Seagames 25 mới đây của các tuyển thủ tôi phải nghĩ lại và nhận ra rằng cái mang lại cảm xúc nhiều nhất trong một cuộc tranh tài là chất lửa, và đội nữ đã thể hiện chất lửa đó đẹp đẽ và hồn nhiên hơn rất nhiều so với đội nam! ! Đội VN đã giành HCV SEA Games  lần thứ tư và thay đổi cái nhìn về bóng đá nữ của xã hội… có công không nhỏ của tiền vệ Đoàn Thị Kim Chi…


Mơ quả bóng vàng lần thứ tư


Không có chỉ là quá khi nói rằng cầu thủ Kim Chi là một trong những ngôi sao sáng nhất, không chỉ của bóng đá Việt Nam mà cả Đông Nam Á, một biểu tượng của ý chí và lòng quả cảm.

Kim Chi có một bảng thành tích khá đồ sộ trong sự nghiệp thi đấu của mình VĐQG các năm 2002, 2004, 2005; HCĐ SEA Games 19; HCV SEA Games 21, 22, 23, 25; HCB SEA Games 24; Quả bóng Vàng Việt Nam 2004, 2005, 2007; Nữ hoàng phá lưới 2006. Với bốn HCV SEA Games, ba Quả bóng vàng Việt Nam và hàng loạt các danh hiệu quốc gia khác.

Trước khi đến với SEA Games 25, Kim Chi đã treo giày để huấn luyện đội trẻ TP.HCM được 2 tháng. Nhưng khi HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Trần Văn Phát và đồng đội thuyết phục cô quay trở lại vì họ tin rằng tinh thần, kinh nghiệm vàkỹ thuật của cô vẫn còn giúp ích được cho đội. “Tôi đã mang niềm tin đó của thầy và các đồng đội vào các trận đấu ở SEA Games 25 đề rồi được tận hưởng thời khắc hạnh phúc trên bục đăng quang”, Kim Chi cho biết. Trong khi các đồng đội cùng lứa đã nghỉ thì Kim Chi hoạt động không biết mệt mỏi ở vai trò tiền vệ như con thoi bởi ngoài chất lửa, còn nhờ kinh nghiệm của một VĐV điền kinh từng đạt chuẩn kiện tướng quốc gia.  Khi được hỏi còn mơ ước điều gì nữa, Kim Chi cười: Qủa bóng Vàng lần thứ tư.

Nghĩ đến mái ấm gia đình

Những ai chưa gặp các cầu thủ nữ sẽ nghĩ họ xù xì và gân guốc. Sai lầm. Họ vẫn nữ tính ra phết! Chỉ có nước da là đen xạm mà thôi. Kim Chi cho biết: Cái thời của tôi không ai nghĩ đến việc xài kem chống nắng khi tập luyện và thi đấu. Mà có biết cũng chẳng có đủ tiền mà mua. Các em bây giờ khác với đàn chị là có đủ tiền và biết dùng kem để giữ da không bị cháy nắng.

Tâm sự về những các được và mất khi theo nghiệp bóng đá, Kim Chi bảo: “chúng tôi được nhiều hơn là mất. Tôi đã được sống cùng với niềm đam mê và được đi suốt chiều dài lịch sử của 4 lần lên ngôi vô địch SEA Games. Còn mất chỉ là chuyện nhỏ: cuộc sống không phong phú như những cô gái khác mà thôi. Vả lại mất nhiều thời gian và công sức nên không có nhiều thời gian dành cho các hoạt động khác. Khi nào  nghỉ đá bóng, tôi sẽ quan tâm đến việc làm đẹp”. Và sự hy sinh này không uổng phí.

Con gái có lứa có thì thế mà Kim Chi nay đã 31, lứa tuổi không còn trẻ để bắt đầu yêu. Câu nói: chị làm mai ( mối ) cho em đi, dù là đùa nhưng phảng phất ưu tư, trong đáy mắt nhà vô địch, người ta vẫn hay có định kiến và… sợ những phụ nữ chơi những môn thể thao thiên về sức mạnh. Có thể, những cô gái bóng đá mạnh mẽ trên sân cỏ nhưng về bản chất, họ vẫn là phụ nữ với những khát khao yêu và được yêu. Ai dũng cảm yêu một nữ cầu thủ sẽ khám phá được bao điều thú vị đằng sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ ấy. Nhìn Kim Chi trẻ hơn tuổi của mình, tôi hỏi bí quyết, cô cho biết, có lẽ do em chỉ tập trung chơi bóng sao cho tốt nên vô tư hơn chị em làm ở lãnh vực khác chăng?.

Tết này, điều vui nhất là Kim Chi là trả hết số nợ tiền nhà do ngành thể thao TP.HCM bán rẻ cho cô. An cư mới lập nghiệp, Kim Chi bảo thế, dù là ở quận 12 hơi xa nhưng vẫn gần hơn Bến Tre (quê của Chi) nhưng đó là tổ ấm thực sự của mình. Hiện nay, Kim Chi vẫn đang ở tập trung cùng đồng đội tại sân Tao Đàn của TTTDTT Q.1.
 
Rất có thể Kim Chi sẽ lại phải xỏ giày một lần nữa khi mà đội tuyển bóng đá VN phải bảo vệ ngôi vô địch lần thứ tư tại Indonesia – 2011. “ Nếu quốc gia yêu cầu, tôi xin sẵn sàng. Ai hiểu chuyên môn sẽ biết ở tuổi 30 và 32 sẽ khác nhau. Nếu không đá trọn 90 phút, tôi có thể chỉ ra sân một hiệp…Lúc nào tôi cũng thèm được ra sân cùng với đàn em của mình”.

Hiện nay, Kim Chi đã có bằng HLV ở cấp C và vẫn đang đem những gì mình biết về nghề truyền thụ lại cho lớp cầu thủ trẻ. Bây giờ, bóng đá nữ đã được xã hội quan tâm nhiều hơn. Đó là niềm khích lệ để những lớp trẻ cố gắng phấn đấu. Bài học đầu tiên mà HLV Kim Chi sẽ nói với đàn em là: “hãy chơi hết mình và chỉ khi nào trọng tài kết thúc trận đấu thì cơ hội mới chấm dứt. Và dù có không giành chiến thắng cũng không có gì phải ân hận”

Nếu có một tượng đài về cho ý chí và lòng dũng cảm thì Đoàn Thị Kim Chi rất xứng đáng được đề cử, bởi những đóng góp không biết mệt mỏi của cô, bất chấp gánh nặng tuổi tác.
Theo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh
Xem thêm: Kim Chi
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem