Bài 1: Alfons Godall tham gia ứng cử - Ôm, hôn như những người anh em10:52 27/1/2010

Có vẻ như “tiếng súng lệnh” cho cuộc đua tranh đến chiếc ghế Chủ tịch CLB Barcelona vào mùa Hè tới đã vang lên. Các phe đã bắt đầu những công việc “thủ tục” của mình, biến cuộc bầu cử Chủ tịch thành cơ hội để thể hiện tình anh em, khi họ ôm, hôn, khen ngợi nhau. Và để đào sâu thù hận, khi không quên hướng nòng súng về phe đối thủ...

>> Laporta lợi dụng chức quyền đút túi 30.000 euro

 

Thêm Alfons Godall ứng cử

Điều quan trọng nhất để có một cuộc bầu cử là gì? Các ứng cử viên. Hiện tại, đương kim Chủ tịch, Joan Laporta, chắc chắn là một ứng cử viên trong cuộc bầu cử sắp tới, sau khi nhiệm kỳ này kết thúc vào cuối mùa giải.

Kình địch với ông - kình địch nhất, Sandro Rosell, tuy chưa có tuyên bố chính thức về việc tham gia ứng cử (ông sẽ tuyên bố vào ngày 1-2 tới), nhưng từ xưa đến nay, ông luôn có tư tưởng lật đổ Laporta. Rosell thậm chí từng là “bạn thân” của Laporta, cũng như trợ thủ đắc lực để Laporta giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi năm 2003. Nhưng đến năm 2005, ông từ chức khỏi cương vị Phó chủ tịch vì bất đồng quan điểm với Laporta.

Hôm thứ Hai, một ứng cử viên nữa xuất hiện. Cũng từng là một vị Phó của Laporta, Ferran Soriano tuyên bố sẽ tham cuộc chiến này. “Cho đến khi có khẳng định chính thức về thời điểm bắt đầu cuộc bầu cử, tôi sẽ giải thích chiến lược của mình, bởi 5 năm làm việc tại CLB, tôi đã học hỏi được nhiều điều”. Soriano từng là người ủng hộ Laporta trong cuộc bầu cử năm 2003 và làm việc tại sân Nou Camp 5 năm, trước khi rời vị trí vào năm 2008.

Mặc dù vậy, bất ngờ xuất hiện vào hôm qua, khi mà một trong những vị Phó của Laporta hiện nay, Alfons Godall, cũng chính thức tuyên bố tham gia ứng cử. Với một khẩu hiệu khá đơn giản “+Barca” - có thể hiểu là “thêm nữa Barca”, ôn nói trên tờ Sport rằng: “Chúng tôi muốn thêm nhiều thành viên nữa, thêm thành công, thêm sự tăng trưởng tài chính. Chúng tôi muốn thêm nhiều đối tác, thêm CĐV, thêm cảm xúc, thêm nhiều phần, thêm thành viên, thêm sự đoàn kết, thêm một hình ảnh Barca trên toàn cầu. Vì tất cả những điều đó, tôi tham gia ứng cử”.

Theo lẽ thường, những nhân vật tham gia ứng cử sẽ luôn đối đầu nhau, tuy nhiên, trường hợp của Godall lại khá đặc biệt khi nhận được sự ủng hộ của chính Laporta, cùng với các thành viên trong Ban giám đốc - Rafael Yuste, Josep Cubells, Xavier Sala Martín, Joan Boix và những người khác. Tất cả đều là “bộ sậu” của Laporta.

Godall còn nói về hình mẫu thành công của Barca: “Chúng tôi đã giành được 11 danh hiệu trong vòng 6 năm qua và chúng tôi là một hình mẫu trong việc quản lý CLB. Chúng tôi thừa kế những kinh nghiệm mà Johan [Cruyff] để lại. Chúng tôi tin vào những gì mình làm”.

Ngoài ra, Godall không loại bỏ khả năng sẽ “kết hợp với Soriano và thậm chí cả Jaume Ferrer - một Phó chủ tịch khác cũng có ý định tham gia.

Sau phát biểu của Godall, Laporta - vị khách đặc biệt, nói: “Alfons Godall có thể làm tốt hơn những gì tôi đã làm. Đây là một ứng cử viên có thể phục vụ tốt nhất cho quyền lợi của FC Barcelona”. Sau đó là những cái ôm thật chặt và hôn đầy tình cảm với Godall, Yuste. Như những người anh em.

Cũng có thể sẽ có thêm các ứng cử viên khác xuất hiện trong thời gian tới, tuy vậy, những cái tên nói trên là những nhân vật chính thức và đáng chú ý nhất cho bức tranh về cuộc bầu cử. Nhưng liệu đó có phải chỉ là vỏ bọc bề ngoài cho những vấn đề phía sau?
Theo Thể Thao Việt Nam
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem