Real Madrid – Thừa “thợ” nhưng thiếu “thầy”?20:26 18/11/2009
Dẫn dắt một đội bóng toàn những ngôi sao hàng đầu là mơ ước của bất kỳ HLV nào trên thế giới. Nhưng khi đã có trong tay đội hình “siêu” cầu thủ đó, không phải ai cũng làm được tốt công việc của mình. Real Madrid đang là Dải ngân hà hội tụ nhiều vì sao sáng nhưng dường như họ vẫn đang thiếu một người thầy đủ tài năng và cá tính lãnh đạo…
>>Raul lên tiếng ủng hộ Pellegrini
>>Mourinho sẽ dẫn dắt Real Madrid
>>Thủ thành Casillas cùng những trăn trở với Real
>>C. Ronaldo tập luyện trở lại
Suốt những ngày qua, báo chí Tây Ban Nha mỗi ngày lại loan tin về một người thay thế Manuel Pellegrini trên băng ghế chỉ đạo Real Madrid. Với những người nghiêm khắc thì đó là một quyết định hợp lý khi dưới sự dẫn dắt của HLV người Chi Lê, Real Madrid chưa tạo nên một bản sắc đặc biệt mà người ta muốn thấy khi trong tay ông là hàng loạt những ngôi sao thượng hạng. Nhưng với những người kiên nhẫn và lạc quan, thành tích của Kền kền trắng dưới thời Pellegrini thực sự không đến nỗi nào, thậm chí là khá tốt. 16 trận trong mùa giải ở mọi mặt trận, Real thắng 11, thua 3, hòa 2. Hiện tại Los Blancos vẫn đứng thứ 2 tại La Liga và chỉ kém kình địch Barca có 1 điểm, ở Champions League cũng là vị trí thứ 2 sau AC Milan và thua kém mỗi chỉ số phụ bàn thắng bại. Vậy tại sao Pellegrini ngày càng mất uy tín trong con mắt của những vị lãnh đạo tại Real, khi họ lại là những người thuộc phe “nghiêm khắc”?
 |
| Pellegrini có giải quyết được "quyền lực đen" tại Real? |
Câu trả lời có thể đến từ sau những vụ lộn xộn và bất đồng trong nội bộ Real, đặc biệt là sau thất bại trên cả nhục nhã trước đội bóng hạng 3, Alcorcon tới 4 bàn không gỡ (trận thua được mệnh danh là “nỗi nhục thế kỷ” của Los Blancos). Trong cả mùa giải, thua 3, 4 trận cũng là chuyện rất bình thường với mỗi nhà vô địch nhưng có lẽ chỉ cần 1 trận thua như vậy, tương lai của Pellegrini bị đặt dấu hỏi không có gì là lạ, nhất là ở đội bóng trọng danh dự và những khát vọng lớn lao như Real. Không chỉ như vậy, sau trận thua tồi tệ đó là hàng loạt những bất đồng trong đội bóng, Guti bị Pellegrini “đày” trong đội hình dự bị, thậm chí không được đăng ký thi đấu, mà theo ông đơn thuần vì lý do chuyên môn (nhưng hầu như ai cũng biết là sau vụ “ngón tay thối" Guti dành “tặng” cho ai đó, rất có thể là cho Pellegrini). Tiếp đó là tượng đài sống Raul cũng liên tục ngồi dự bị mà không có lời giải thích (khó có thể nói là chuyên môn).
Chịu trách nhiệm cho “nỗi nhục thế kỷ", không đảm bảo sự đoàn kết trong đội bóng, không đưa ra những chỉ đạo kịp thời cho Real, nhiều người lo lắng cho tương lai của Pellegrini. Ông là người có tài trên băng ghế huấn luyện và điều đó đã được chứng mình ở Villarreal trong 5 năm. Nhưng giờ là Real Madrid, một đội bóng hoàn toàn khác về đẳng cấp và mục tiêu trong mỗi mùa bóng. Dù chỉ mất phong độ trong thời gian ngắn, thậm chí thua chỉ 1 trận (chẳng hạn như trận cầu siêu kinh điển sắp tới với Barca) thì Pellegrini có 2 lựa chọn: một là nộp đơn từ chức trong vẻ vang, hai là bị sa thải trong tủi nhục, cả 2 phương án đều có một kết quả: Real sẽ thay “thầy”.
Ứng cử viên cho chiếc ghế nóng?
BLĐ Real không khẳng định quá chắc chắn về vị trí của Pellegrini trong thời gian tới (có thể họ chờ sau trận đấu với Barca) nhưng hàng loạt những cái tên được giới chuyên môn nhắc tới đù làm người ta tin rằng sớm muộn gì Pellegrini sẽ khăn gói ra đi nếu không đưa Real trở lại đỉnh cao như đầu mùa giải.
Mourinho, cái tên được nhắc đến rất nhiều lần trên các trang báo rõ ràng là ứng cử viên sáng giá nhất. Tài năng của Mou, đã có cùng Porto, Chelsea và đang là Inter. Khả năng lãnh đạo, điều đó quá rõ, bất cứ đội bóng nào qua tay ông đều có những sự thay đổi vượt bậc. Cá tính, Mou luôn là một trong những người số 1. Vậy nên nếu thời gian dài hơn (có thể mùa giải năm sau) hoặc trong một ngày bất ngờ sắp tới (cũng giống như chuyện chủ tịch Florentino Perez đưa Kaka và Ronaldo làm chấn động thế giới ngày nào), “người đặc biệt” dẫn dắt Dải ngân hà, đó không phải là chuyện ảo tưởng.
 |
| Mourinho có phải là lựa chọn tốt cho Real? (và Mou có muốn vậy?) |
Cái tên mới nhất, Luis Aragones. “Nhà hiền triết” từng làm HLV của đội bóng cùng thành phố với Real, Atletico Madrid trong 3 giai đoạn trong sự nghiệp cầm quân đầy tự hào của mình. Thậm chí ông còn có 1 mùa bóng 1987-1988 ở đại kình địch Barca, nhưng đáng kể nhất là thành tích đưa đội tuyển Tây Ban Nha gồm nhiều gương mặt của chính Real lên ngôi vô địch Châu Âu. Đội hình “bò tót” được Aragones xây dựng đã được Del Bosque kế thừa và hiện tại Tây Ban Nha vẫn là đội bóng chơi quyến rũ nhất nhưng không kém phần hiệu quả trên thế giới hiện nay. Đó cũng là những điều mà “bộ sậu” của chủ tịch Perez rất muốn thực hiện ở Kền kền trắng trong thời gian tới. Aragones đang nghỉ ngơi sau khi có 1 năm không thành công ở Fenerbahce và quay lại môi trường La Liga quen thuộc, điểm đến sẽ là Real Madrid?
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2013
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2013
...
lượt xem
|
|
|