(BongDa.com.vn) - Mặc cho chỉ là thân phận người thừa ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhưng cựu thủ quân Hamburg vẫn kiên quyết ở lại.
►Real Madrid quyết tâm “đẩy” Rafael Van Der Vaart sang Chelsea!
►Niềm vui dành cho Rafael Van der Vaart!
►Harry Redknapp vẫn mở cửa chờ Rafael van der Vaart!
Tới Los Blancos vào mùa Hè năm ngoái với bao sự kỳ vọng nhưng chấn thương và phong cách chơi bóng không hợp với những vị chiến lược gia từng dẫn dắt Real như Juande Ramos và HLV đương nhiệm Manuel Pellegrini cộng thêm sự ác cảm của Chủ tịch Florentino Perez nên Vaart chẳng ít lần bị mời đi cho nhanh chóng.
|

|
|
Dù có như thế nào, Van Der Vaart cũng không ra đi. Ảnh: cdn.
|
Tuy nhiên dù những người bạn cùng ĐTQG Hà Lan như Wesley Sneijder, Arjen Robben và Klaas Jan Huntelaar đã có bến đỗ mới, thi đấu thành công thì số phận của Vaart vẫn rất trái ngang. Anh được vào sân chính thức 2 trận nhưng có tới 9 trận đá dự bị. Đây là một con số đủ để bị loại khỏi đội hình Đội tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2010.
Dù hiểu rõ hoàn cảnh của mình đang cực kỳ bất lợi nhưng Vaart vẫn không có mảy may lo lắng và suy nghĩ gì cả. Anh vẫn quyết định ở lại với bầy “Kền kền trắng” mặc cho Hamburg, Tottenham, Liverpool chẳng ít lần mời chào hấp dẫn.
“Tôi vẫn sẽ ở lại, đó là điều chắc chắn dù cho có nhiều tin đồn cho rằng tôi sẽ ra đi vào tháng Giêng.” Vaart phát biểu trên Bild.
“Tôi cám ơn tình cảm từ BLĐ Hamburg và tình yêu của các CĐV dành cho tôi nhưng tôi vẫn muốn gắn bó với Real, vẫn muốn chiến đấu cho vị trí của mình. Tôi là 1 cầu thủ chuyên nghiệp và tôi hiểu mình cần làm gì.”
Hồng Duy