Tây Ban Nha: Còn thiếu gì cho mục tiêu Cúp vàng?21:33 16/11/2009

Được đánh giá là một trong hai đội bóng mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại cùng với Brazil, “Bò tót” đang trên con đường hướng tới mục tiêu chinh phục Nam Phi mùa hè sang năm. Vậy đội bóng của Del Bosque còn thiếu gì?


>>Tây Ban Nha-Argentina 2-1: Đến Maradona cũng phản bóng đá
>>HLV Capello: Brazil nguy hiểm hơn Tây Ban Nha
>>Vũ khúc Flamenco của người Tây Ban Nha

Kiện toàn đội ngũ

Với một bộ khung đã đi vào ổn định được xây dựng từ thời của người tiền nhiệm Luis Aragnones, công việc hiện tại của Del Bosque sẽ chỉ còn là lựa chọn lấy những gương mặt tốt nhất cho những vị trí còn khuyết. Với một đội ngũ đã chơi bóng cùng nhau nhiều năm kể từ những lứa U và nhìn vào danh sách triệu tập liên tục trong thời gian gần đây của “Ngài râu kẽm”, các CĐV đã có thể nhắm mắt cũng kể tên được những người chắc chắn sẽ lên máy bay tới Nam Phi mùa hè tới nếu không có biến động quá lớn (chấn thương, đột ngột sa sút?).

Họ là những người đang khuấy đảo bóng đá châu Âu trong đội hình của các CLB lớn. Trong khung gỗ, Casillas, người vừa có trận thứ 100 trong màu áo đỏ cùng với Reina và thủ thành của Villarreal Diego Lopez đã trở thành những cái tên quá quen thuộc. Phía trên họ những Puyol, Ramos, Capdevila, Xavi, Alonso, Silva, Villa, Torres… cũng chắc chắn sẽ có mặt trong chuyến bay tới Nam Phi. Vấn đề trong khoảng thời gian 6 tháng tới sẽ là cuộc chạy đua của những vị trí còn lại, ai có phong độ cao hơn, người đó sẽ chiến thắng.

 
Để niềm vui chiến thắng...


Những người như Cazorla, Senna, Mata, Guiza, Iraola hay Riera cũng đã là những khách quen của Seleccion. Vì thế những như tân binh Jesus Navas sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Pablo Hernandez (Valencia), Alvaro Negredo (Sevilla), Nacho Monreal (Osasuna), Fernando Llorente (Athletic Bilbao), Javi Martinez (Athletic Bilbao), Diego Capel (Sevilla) hay Javi Garcia (Benfica) để kiếm một chỗ.

Nâng cấp tiqui-taca

Với một đội ngũ đã giành vương miện châu Âu 2008, công việc hiện tại của Del Bosque sẽ là phải làm sao nâng tiqui-taca lên một tầm cao mới để tránh những cú sốc như tại Confed Cup có thể tái diễn. Lối chơi với những đường chuyền bóng 1 chạm nhanh như điện xẹt của “Bò tót” dựa trên nền tảng khả năng kiểm soát trái bóng vượt trội sẽ khiến các đối thủ của họ luôn phải dè chừng. Vì thế sẽ không tránh khỏi viễn cảnh ở Nam Phi sắp tới, La Furia Roja sẽ đụng phải những chiếc xe bus 2 tầng, thậm chí là 3 tầng.

 
...kéo dài tới Nam Phi


Vì thế những phương án tấn công mới cần phải được xây dựng để giải tỏa trong những thời điểm bế tắc. Những đường tập kích trên không là một thứ vũ khí vô cùng hữu hiệu mỗi khi đối phương chơi phòng ngự dày đặc nhằm bảo vệ khung thành. Hãy nhìn tấm gương của Barca, Pep đưa về tiền đạo khổng lồ Ibrahimovic cũng là một phần vì lí do đó. Trong đội hình TBN hiện tại không có được một người nào cao to như chân sút Thụy Điển nhưng không thiếu tiền đạo chơi đầu tốt. Torres, Guiza hay Negredo hoàn toàn có thể đảm đương trọng trách này.

Thêm một điều nữa, để vươn tới vinh quang người ta cần phải chiến thắng. Và nếu muốn có thắng lợi cũng có nhiều con đường để lựa chọn. TBN đang trình diễn một thứ bóng đá say đắm lòng người không kém phần hiệu quả nhưng đôi lúc chiến thắng dù có xấu xí đến đâu cũng vẫn là chiến thắng. Đừng như Don Quixote mà quá đắm chìm trong mộng tưởng về cái đẹp vô thực…

Những người đã chắc suất tới Nam Phi:

Iker Casillas (Real Madrid), Pepe Reina (Liverpool), Diego Lopez (Villarreal), Alvaro Arbeloa (Real Madrid), Raul Albiol (Real Madrid), Joan Capdevila (Villarreal), Carlos Marchena (Valencia), Gerard Pique (Barcelona), Carles Puyol (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Xabi Alonso (Real Madrid), Sergio Busquets (Barcelona), Cesc Fabregas (Arsenal), Xavi Hernandez (Barcelona), Andres Iniesta (Barcelona), David Villa (Valencia), David Silva (Valencia), Fernando Torres (Liverpool).
Theo 24h.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem