Đừng “Maradona hóa” Messi nữa16:1 6/11/2009
Trong một bài viết nhan đề “Đừng Maradona hóa Messi nữa”, Tổng Biên tập tờ El Mundo Deportivo (Thế giới Thể thao) khẳng định việc tạo ra một thần tượng là không có lợi cho cả Barca lẫn bản thân siêu sao người Argentina.

>> Messi: Tôi chưa bao giờ mơ mình sẽ đoạt Quả bóng Vàng!
>> Chủ tịch Inter "hù dọa" Barca trước đại chiến ở Nou Camp


Bài báo viết: “Messi chơi không tồi trong trận ở Kazan. Điều kiện sân cỏ không có lợi cho ai, nhưng cầu thủ người Argentina đã cố gắng hết sức, mặc dù không phải mọi thứ đều thành công. Không thể chờ đợi việc một mình Messi giải quyết tất cả các trận đấu. Đó là điều người ta đã chờ đợi ở Argentina sau khi tiền đạo này bị “Maradona hóa”. Nhưng điều đó không thực tế và cũng chẳng lành mạnh.

Đứng ở vị trí số một thế giới là một điều lớn lao, nhưng danh hiệu đó, trong bóng đá chỉ giành được nhờ có 10 người khác. Messi tỏa sáng ở Barca nhưng ở Argentina anh hòa nhập khó khăn, trong một đội tuyển có quá nhiều thay đổi. Thi đấu với Rubin Kazan là không dễ dàng với bất cứ cầu thủ nào của Barcelona. Không phải ngẫu nhiên mà cả Iniesta, Ibra và Messi đều không có “ngày đẹp trời” của mình.

Messi (trái) bất lực trước hàng phòng ngự của Rubin

Rubin là một đội bóng lớn không tên tuổi, đủ khả năng vô địch một giải quốc gia đầy khó khăn như giải ở Nga và bước vào Champions League với thế là kẻ thứ tư. Rõ ràng bảng có Barca là bảng tử thần, như Xavi đã bình luận trong ngày bốc thăm, trước sự đồng tình của những người đứng bên cạnh. Ngoài ra, ở mùa bóng trước, tại vòng bảng, Barca chỉ phải đối đầu với Basel, Sporting Lisboa và Shakhtar, trong đó chỉ có Shakhtar là cứng cựa. Ở bảng hiện nay của Barca tại Champions League, bất cứ ai trong bốn đội đều có thể vượt qua vòng bảng ở bất cứ vị trí nào.

Barca thiếu bàn thắng nhưng không thiếu cơ hội, vì họ có tới 19 lần đe dọa khung thành đối phương. Họ thiếu sự tỏa sáng, nhưng Ibra và Messi đã có thể ghi bàn. Rubin bắt đầu ép sân từ phút 75 nhưng Barca vẫn có sức nặng hơn và vẫn kiểm soát được trận đấu. Đội quân của Barca có phần thiếu hụt về nhân sự nhưng đội hình ra sân luôn luôn là không thể tranh cãi. Không cần phải “Maradona hóa” thêm nữa. Đây không phải là một cuộc dạo chơi và cuộc đối đầu với Inter sắp tới sẽ cực kỳ gay go, nhưng đó lại là điều mà Barca và một đội bóng vô địch cần tới.

Cuộc đối đầu với Mourinho sẽ đầy ấn tượng. Vào giai đoạn cuối, HLV người Bồ Đào Nha đã thay hai hậu vệ bằng hai mũi tấn công và chỉ trong ba phút đã lật ngược tình thế suýt bị loại khỏi cuộc chơi châu Âu để đứng đầu bảng. Chả có gì là dễ dàng và cũng chẳng có gì là tình cờ ở đây. Rất có thể nếu “người đặc biệt” giữ hai hậu vệ họ đã không giành được chiến thắng.

Messi tiếp tục là không thể thiếu được với Barca, Ibra là một hiện tượng và Iniesta cuối cùng sẽ lấy lại phong độ và sự tỏa sáng tại Stamford Brige. Đừng có ai chưa chi đã thất vọng”.
Theo Thể Thao & Văn Hóa
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem