Pep Guardiola: Tội nhân thiên cổ7:17 6/11/2009
Ngay trong năm đầu tiên dẫn dắt Barcelona, HLV Pep Guardiola đã mang lại cho đội bóng xứ Catalan cứ ăn ba vĩ đại nhất trong lịch sử CLB. Thế nhưng, chỉ một năm sau, nhà cầm quân người Tây Ban Nha lại đứng trước nguy cơ trở thành tội nhân với màn trình diễn nghèo nàn của các học trò tại Champions League.

>> Barcelona vẫn lạc quan sau trận hòa thất vọng trước Rubin

Tính ra, 16 năm qua là 16 lần Champions League đón chào nhà vua mới. Người ta nói vui: Champions League đang phải chịu một lời nguyền kể từ sau khi giải đấu chính thức đổi thành tên này năm 1992. Và trên thực tế, chưa đội bóng nào cho tới thời điểm này có thể bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Trong quãng thời gian gần 2 thập kỷ đó, chỉ có 4 đội bóng có cơ hội bảo vệ ngai vàng đó là AC Milan (94/05), Ajax (95/96), Juventus (96/97) và mới đây nhất là M.U (08/09). Tuy nhiên, tất cả đều phải chịu chung số phận thất bại tại trận chung kết. Còn mùa giải năm nay, các nhà ĐKVĐ Barcelona thậm chí còn phải đối mặt với nỗi “nhục” bị loại ngay từ vòng bảng, một thành tích mà chưa nhà vô địch nào vấp phải (chỉ có Milan không được tham dự Champions League sau khi đăng quang ở mùa giải 06/07 vì đứng thứ 5 tại Serie A năm đó).

Barcelona đang thi đấu thất vọng tại Champions League

Dù Real Madrid đã bổ sung rất nhiều ngôi sao với tham vọng bá chủ châu Âu, nhưng Barcelona vẫn được đánh giá là ƯCV số 1 cho chức vô địch Champions League, xóa bỏ lời nguyền tồn tại suốt 16 năm qua. Vẫn còn đó Lionel Messi, ƯCV sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2009, cặp tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới Xavi – Iniesta, con trai của thần gió Thierry Henry và tân binh Zlatan Ibrahimovic. Với những cái tên xuất chúng như vậy, ai chẳng nghĩ Barca sẽ băng băng bước tới trận chung kết.

Thế nhưng, câu chuyện cổ tích lại xảy ra ngay từ vòng bảng và tác giả lại là đội bóng được đánh giá là lót đường Rubin Kazan. Đầu tiên là thất bại ê chề 1-2 ngay tại Nou Camp trước đội bóng của Nga, rồi vẫn là Rubin Kazan với trận hòa không bàn thắng ở xứ sở Bạch Dương. Hai trận đấu liên tiếp đó khiến Barcelona bị tụt xuống vị trí thứ 3 tại bảng F và phải đối mặt với nguy cơ bị loại sớm ngay ở vòng đấu kế tiếp dù chỉ kém đội đầu bảng Inter Milan duy nhất 1 điểm.

Ngày 24/01 tới đây, Barcelona sẽ phải đón tiếp Inter Milan trên sân nhà với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Nếu thầy trò HLV Pep Guardiola thất bại, trong khi Rubin Kazan thắng Dynamo Kyiv trên sân nhà, đội bóng xứ Catalan sẽ phải tạm biệt Champions League, một kết cục mà chẳng ai mong đợi.

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Pep Guardiola: Tội nhân thiên cổ
Thật nực cười khi đưa ra những lời bình luận quá sớm như thế. Từ quá khứ, chưa có bất kỳ huấn luyện viên nào làm được như Pep. Hãy nhìn lại phong cách thi đấu của Barca từ đầu mùa tới giờ, kết quả có thể không mong muốn nhưng họ luôn chơi một thứ bóng đá đẹp, chẳng có mấy đội bóng nào dám đá đôi công với Barca cả. Trong những thành công đó, Pep đóng vai trò không hề nhỏ. Pep đơn giản là số 1.
Được gửi bởi: barca
Gửi lúc: 14:48 06/11/2009
 
Bình luận:Pep Guardiola: Tội nhân thiên cổ
"Nếu thầy trò HLV Pep Guardiola thất bại, trong khi Rubin Kazan thắng Dynamo Kyiv trên sân nhà, đội bóng xứ Catalan sẽ phải tạm biệt Champions League" -> một kết quả thiệt đáng mong đợi
Được gửi bởi: don't like Baca
Gửi lúc: 10:48 06/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem