Real thảm bại: Lỗi của ai?22:0 28/10/2009
Thua một đội bóng hạng ba tới bốn bàn không gỡ, Real đã chính thức tạo nên một vết nhơ lớn nhất trong lịch sử hào hùng của mình. Dàn sao khủng của Pellegrini cúi đầu rời sân bóng “làng” Municipal de Santo Domingo trong nỗi nhục nhã có lẽ còn lâu mới nguôi ngoai. Ai là người phải chịu trách nhiệm? Người đầu tiên chính là Pellegrini.

>>Pellegrini đứng trước nguy cơ bị Perez “trảm”
>>Real Madrid chết đuối cùng Pellegrini
>>Real giãi bày về trận thua thảm

Thất bại đáng kinh ngạc của Real trước một đội bóng hạng ba mới chỉ thành lập được 38 năm và chưa từng gặp một đội bóng hạng nhất nào suốt lịch sử ngắn ngủi của mình có lẽ là điều mà những kẻ ghét Real nhất cũng không tưởng tượng ra được. Nhưng nó đã trở thành sự thực ở một sân bóng vẻn vẹn 3000 chỗ ngồi. Ngày 27/10 sẽ đi vào lịch sử của AD Alcorcon như một trong những trang vẻ vang nhất của họ. Bởi họ đã “làm nhục” đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20, một đối thủ có ngân quĩ hoạt động gấp 400 lần họ.

Hãy tìm lý do để bào chữa cho thất bại của Real: Đối thủ chơi quá quyết tâm và máu lửa; Real có thói quen để thua những đội làng nhàng ở vòng 1/32 Copa Del Rey (năm ngoái cũng thua một đội hạng ba là Real Union, nhưng tỷ số chung cuộc là 6-6 và Real bật bãi vì ghi được ít bàn trên sân khách hơn); các cầu thủ đang chìm trong cơn mộng mị sau thất bại trước Milan và trận hòa trước Gijon hay áp lực quá lớn từ đám đông 3000 kẻ cuồng loạn như phát điên sau bàn mở tỷ số của Borja ở phút 16…Tất cả đều đúng nhưng có lẽ nguyên nhân quan trọng nhất nằm ở Pellegrini và thực ra thất bại kinh hoàng này chỉ là hệ quả tất yếu của lối chơi không hợp lý và thiếu khoa học mà vị HLV này áp dụng cho Real suốt từ đợt tập huấn mùa hè.

 
Real có thực sự mạnh?

Ronaldo vẫn là bài toán khó giải với Pellegrini bởi Real đã quen sống “dựa hơi” ngôi sao người BĐN. Có Ronaldo, Real ghi bàn tằng tằng, thậm chí chuyện họ nã vào lưới đối thủ 4 hay 5 bàn cũng chẳng khiến ai ngạc nhiên. Nhưng khi cựu ngôi sao của MU vắng mặt, hàng công của họ lập tức gặp vấn đề về khả năng tiếp cận cầu môn. Đã ba trận gần đây các tiền đạo và tiền vệ công của Real tịt ngòi, trừ Raul, nhưng nếu Dida không mắc sai lầm ngớ ngẩn thì ‘chúa nhẫn’ cũng chẳng thể lập công trong trận đấu với Milan. Câu hỏi là Pellegrini đã làm gì với Kaka và Benzema, hai trong số những ngôi sao tấn công hay nhất thế giới hiện nay.

Pellegrini không đặt được Kaka vào đúng chỗ để anh phát huy tất cả những điểm mạnh nhất của mình. Cựu cầu thủ Milan luôn nguy hiểm nếu được xếp đá tự do ngay phía sau các tiền đạo, nhưng tại Real anh bị xếp đá lệch trái và vẫn loay hoay chưa tìm ra cách di chuyển thực sự hợp lý để phối hợp với các đồng đội. Còn Benzema, có vẻ tài năng trẻ người Pháp đang bị mai một khả năng làm bàn so với thời anh còn ở Lyon. Không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ hàng tiền vệ chính là lý do đến lúc này Benzema vẫn không tỏa sáng được trong ‘dải ngân hà’. Ngày còn ở Lyon, anh có Juninho làm bóng, còn tại Real, nơi các ngôi sao đang mạnh ai người nấy đá (thậm chí có tin đồn Raul đã ngấm ngầm cô lập Benzema), chuyện Benzema ức chế và tịt ngòi là tất yếu.

Ronaldo chính là bản hợp đồng ấn tượng nhất của Real cho đến lúc này, nhưng chính những bàn thắng liên tiếp của anh lại khiến người ta nhầm tưởng vào sức mạnh của ‘kền kền trắng’. Bởi tiền vệ người BĐN rất thích thể hiện kỹ năng solo của mình, từ đầu mùa đến nay, hầu hết các bàn thắng của Ronaldo xoay quanh hai kịch bản: sút phạt trực tiếp hoặc tự cầm bóng đột phá rồi dứt điểm. Cách chơi đó của CR9 thậm chí chẳng cần đến đồng đội làm bóng. Câu hỏi là: Không hiểu Pellegrini làm gì trong suốt những tháng hè tập luyện mà người ta chẳng thấy Real có bài phối hợp đồng đội nào ra hồn? Trong khi đây chính là yếu tố cốt lõi cho thành công của một đội bóng lớn.

Nhiều sao khủng nhưng Pellegrini vẫn chưa tìm ra công thức chiến thắng

Hàng công đã vậy, hàng thủ thậm chí còn tệ hơn. Chỉ trong ba trận gần nhất, Real đã thủng lưới 7 bàn. Còn từ đầu mùa, thủng lưới 1 hay 2 bàn một trận là điều bình thường với Real. Sự hỗn loạn của hàng thủ mỗi khi bị đối phương gây sức ép là điều dễ nhận thấy nhất ở Real, nó thậm chí đã trở thành nỗi ức chế cho Casillas (mắng Guti trong trận thua Sevilla), người đang được đánh giá là thủ môn hay nhất thế giới. Không biết bao nhiêu lần Casillas phải vào lưới nhặt bóng trong những tình huống chống bóng bổng của các hậu vệ Real. Đêm qua, Casillas không có mặt nhưng người bắt thay anh là Dudek đã phải trải qua một cơn ác mộng với 4 lần vào lưới nhặt bóng. Hàng thủ với những cái tên Albiol, Metzelder, Drenthe, Arbeloa (người “góp công” với một pha phản lưới nhà) đã có một trận đấu không khác gì những đội hạng ba vẫn trình diễn khi liên tục sơ hở và đặt thủ môn dự bị Dudek vào thế đã rồi. Lại một câu hỏi nữa: Pellegrini đã chỉ bảo các học trò cách phòng ngự ra sao trong những buổi tập?

Thất bại nhục nhã theo kiểu ‘ngàn năm có một’ này sẽ còn là đề tài chỉ trích dàn sao khủng của Real trong nhiều ngày nữa, nhưng có lẽ người đáng trách nhất vẫn là Pellegrini. Dù vẫn biết chiến lược gia lão làng người Chile cũng có những cái khó của mình khi nhiều tiền đạo của ông đang bị chấn thương, thêm vào đó là việc có quá nhiều sao đôi khi cũng gây khó dễ cho ông trong việc sắp xếp đội hình thi đấu. Nhưng nói gì thì nói, để thua đậm trong một trận đấu như thế này là điều không thể chấp nhận và rất có thể vì thất bại cay đắng này mà Pellegrini sẽ phải trả giá bằng chiếc ghế của mình (đang có tin Perez sẽ chờ thêm hai trận nữa với Getafe và Milan để quyết định tương lai của Pellegrini).
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Real thảm bại: Lỗi của ai?
Theo quan điểm cá nhân, Pellegrini thất bại mấy trận vừa qua chính là lối đá không có sự ổn định. Nguyên nhân trực tiếp là do Benzema. Nhìn vào số tiền bỏ ra, với một chút tiếng tăm tại Lyon không thể đánh giá anh là một tiền đạo hàng đầu. Benzema chẳng khác gì Becbatov ở MU(năm ngoái). Kì vọng lớn thì thất vọng. Mọi người có để ý những trận Benzema đá (kể cả không đá cặp cùng Raul như báo chí đồn bị Raul cô lập), phía sau anh vẫn có Ka Ka, Ronaldo... thì Benzema đá cũng chẳng nên hồn. Hãy nhìn vào Higuain, chỉ dự bị cho Ronaldo và Benzema nhưng mỗi khi vào sân anh ta đá quá tuyệt.
Có lẽ phải sắp xếp lại đội hình mà tiền đạo chỉ là Raul cặp với Higuain mới cải thiện được tình hình.
Được gửi bởi: FanMU-tuongdl
Gửi lúc: 07:48 29/10/2009
 
Bình luận:Real thảm bại: Lỗi của ai?
Real muốn thắng thì dễ thôi mà, nên thanh lý hợp đồng với 2 ông già Raul và Guti đi và chi thêm ít tiền mua D.Villa và Stven.Gerrard về thì tuyệt vời.
Được gửi bởi: nguyen thanh son
Gửi lúc: 07:38 29/10/2009
 
Bình luận:Real thảm bại: Lỗi của ai?
Ghét cái cách mà Real làm , Ghét CR9 , Ghét Raul , hy vọng họ sẽ kéo dài mạch thua nữa .
Được gửi bởi: Cực Ghét Real
Gửi lúc: 06:18 29/10/2009
 
Bình luận:Real thảm bại: Lỗi của ai?
Ronaldo ư,Kaka ư???Mua về để giải quyết khâu "oai".Nhìn sang lò đào tạo của Barca đi ông Perez,những cầu thủ ở đó còn đáng giá gấp vạn lần những CR7 hay Kaka của ông đấy.khakha!!!!!!!
Được gửi bởi: barca fan
Gửi lúc: 00:38 29/10/2009
 
Bình luận:Real thảm bại: Lỗi của ai?
Nói như tác giả bài báo trên cũng ko hẳn là đúng,vì Pellegrini cũng có nỗi khổ của ông ấy.Chuyển nhượng của Real ,1 mình Perez quyết định,mua ai bán ai Pellegrini ko được chọn lựa.Với 1 đội hình toàn siêu sao,nhưng chỉ là siêu sao tấn công trong khi hàng hậu vệ ko được ai ra hồn,ngoài ra tiền vệ phòng ngự chỉ có Lass là đá tốt.Như vậy thì Huấn luyện viên giỏi mấy cũng khó lòng mà giư phong độ trong thời gian dài.Đá mãi các trụ cột bị quá tải ,lại ko có sự thay thế,thua là đúng!!Tội nghiệp cho Pellegrini
Được gửi bởi: hoangnhatran
Gửi lúc: 23:41 28/10/2009
 
Bình luận:Real thảm bại: Lỗi của ai?
Mọi người cứ nge tôi nhé.Ngày nào ông Raul còn chiếm 1 xuất đá chính trên hàng công của Real thì Real sẽ kô bao h kiếm nổi 1 chiếc cup nào.Sao kô như Zidane nhỉ??? Thật là buồn cho đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20
Được gửi bởi: đất cảng
Gửi lúc: 22:59 28/10/2009
 
Bình luận:Real thảm bại: Lỗi của ai?
Pellegrini thật tuyệt vời, ông có cuộc dạo chơi thú vị tại Real. Ông hãy cảm ơn Perez đi
Được gửi bởi: Hoan pham van
Địa chỉ email: hoanvct@gmail.com
Gửi lúc: 22:29 28/10/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem