Dư âm Alcorcon-Real: Kền kền không thể bay9:7 28/10/2009
Một cú sốc lớn xảy ra tại Cúp nhà Vua khi gã khổng lồ Real Madrid đã bị bé hạt tiêu Alcorcon vùi dập với một tỉ số không tưởng 4-0. Cơn khủng hoảng ở Club Blanco vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
>> Clip Copa Del Rey: "Chú lùn" Alcorcon hủy diệt Real Madrid 4-0
>> ‘Hủy diệt’ Real, Alcorcon gây địa chấn
Khoảng cách giữa Real và Alcorcon tưởng chừng như không thể san lấp được khi một bên là gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha nói riêng và châu Âu nói chung và một bên là đội bóng vô danh tiểu tốt đang ngụp lặn ở giải hạng 3. Toàn bộ đội hình hiện tại của Alcorcon không sánh được với giá trị chuyển nhượng của một số cầu thủ dự bị của Real hiện tại như Drenthe, Van der Vaart hay Granero. Thế nhưng, trong một trận đấu cụ thể chỉ 90 phút thì điều gì cũng có thể xảy ra. Và một Real đang vẫy vùng trong vòng xoáy của cuộc khủng hoảng đã không thể giành chiến thắng trước một đối thủ thực sự quyết tâm. Không những vậy họ còn phải gánh chịu một thất bại thuộc loại đau đớn nhất trong lịch sử trước một “bé hạt tiêu”.
Dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn thật khó để biện minh cho thất bại cay đắng đắng này bởi dù chỉ ra sân với đội hình dự bị thì khoảng cách cực lớn giữa hai bên vẫn là không thể san lấp. Thế nhưng Alcorcon có một thứ vũ khí mà các đồng nghiệp triệu phú của họ đang bị đánh mất trong giai đoạn này: động lực thi đấu. Vào cuộc với tinh thần máu lửa các cầu thủ chủ nhà chơi bóng như “lên đồng” khiến hàng phòng ngự Real nhanh chóng rơi vào tình trạng co cụm và tê liệt. Sự chủ quan cộng với thái độ hợm hĩnh kẻ cả trong suy nghĩ của thầy trò Pellegrini đã “giết” họ ngay từ những phút ban đầu và cho đến hết hiệp 1 tỉ số đã là 3-0. Một dấu chấm hết cho những nỗ lực của các cầu thủ Real.
Quá nhiều lỗi lầm sơ đẳng mà hàng phòng ngự Real đã mắc phải dẫn đến một kết cục tồi tệ đến thế. Phút 16, M.Diarra, một máy quét lừng danh, đã để tiền đạo vô danh Gomez vượt qua dễ dàng trong vòng cấm trước khi có cú dứt điểm lạnh lùng để dễ dàng đánh bại Dudek. Phút 22, Arbeloa còn tệ hơn khi lóng ngóng đưa bóng vào lưới nhà từ một pha căng ngang hóc hiểm của các cầu thủ chủ nhà. Phút 40, Drenthe dường như biến mất bên hành lang phải để Cascon bình tĩnh căng ngang cho đồng đội ung dung đệm bóng vào lưới trống. Và Dudek đã kết thúc một ngày thảm họa khi có một pha đấm bóng thiếu chuẩn xác ở phút 52 để rồi bị kết liễu bởi một cú sút không thể cản phá.
4-0, tỉ số quá bất ngờ và người thua là Real Madrid. Dường như cuộc khủng hoảng niềm tin ở Club Blanco vẫn chưa chấm dứt khi họ đã có 3 trận liên tiếp không thể thắng. Kền kền đã không thể cất cánh khi trong nó không có một quyết tâm vượt lên chính mình. Thật buồn cho các Madridistas…
Đội hình thi đấu:
Alcorcón: Juanma; Rubén Anurbe, Gomez, Lopez, Nagore; Ernesto (Jeremy 64’), Mora; Bejar (Carmelo 74’), Rubén Sanz; Borja, Cascon.
Real: Dudek; Arbeloa, Albiol, Metzelder, Drenthe; Mahamadou Diarra, Guti (Gago 47’), Van der Vaart, Granero (Marcelo 62’); Raul (Van Nistelrooy 71’), Benzema.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|