Barca mỏi mệt14:46 23/10/2009
Cuối tuần này, Barca sẽ tiếp Real Zaragoza trên sân nhà Nou Camp trong khuôn khổ vòng 8 La Liga 2009-2010. Sau 5 trận toàn thắng, đội bóng đương kim vô địch Tây Ban Nha bắt đầu bộc lộ dấu hiệu xuống sức khi đối diện với lịch thi đấu dày đặc.

>> Iniesta: Làm gì có khủng hoảng ở Barca!
>> Cầu thủ Chelsea bắt độ trận đấu của Barca
>>
Nhà cái kỳ vọng Barca vô địch Champions League


Hình ảnh mệt mỏi cùng cực của Lionel Messi-Ảnh: AP.

Trong khoảng thời gian 1 tháng, từ 20-9 đến 21-10, Barca phải đá 7 trận trên cả 2 mặt trận La Liga và Champions League, với nhịp độ trung bình 3 ngày/trận. Hậu quả là biểu đồ thành tích của đội bóng xứ Catalonia suy giảm dần, từ trận thắng tưng bừng 5-2 trước Atletico Madrid (ngày 20-9) đến trận thắng nhọc nhằn 1-0 trước Almeria (ngày 4-10).

Sau trận hòa không bàn thắng trước Valencia (ngày 18-10), Barca hứng chịu thất bại bất ngờ 1-2 ngay trên “thánh địa” Nou Camp trước đội bóng vô danh đến từ Nga, Rubin Kazan ngày 21-10. Dù trong đội hình còn nguyên những siêu sao như Lionel Messi, Ibrahimovic, Xavi, Iniesta…nhưng Barca không chiếm được ưu thế trước những đối thủ có đẳng cấp thấp hơn nhiều như Almeria hay Rubin Kazan.

Những ngôi sao của Barca, ngoài việc phải thi đấu liên tục cho CLB, còn phải làm nhiệm vụ cho tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2010 vừa qua. Messi, cầu thủ quan trọng nhất của Barca, đã mệt nhoài sau khi giúp tuyển Argentina giành vé đi Nam Phi. Ibrahimovic tham gia màu áo Thụy Điển, Yaya Toure quay về Bờ Biển Ngà, Abidal đá cho Pháp còn Xavi, Initesta, Gerard Pique, Sergio Busquets…bị Tây Ban Nha triệu tập.

Một bàn thắng của Ibra không giúp Barca thắng
Rubin Kazan-Ảnh: AP.

Lionel Messi đã mang nguyên phong độ yếu kém khi đá cho Argentina về Nou Camp, nên đã tịt ngòi trong 3 trận liên tiếp. Ibra, cầu thủ đắt giá nhất Barca tới thời điểm này, chỉ ghi bàn theo kiểu nhỏ giọt. HLV Guardiola buộc phải cầu viện tới cả những chân sút trẻ, phong độ phập phù như Pedro hay Jeffren nhưng vẫn không giúp Barca duy trì mạch chiến thắng.

Dù đang xếp đầu bảng La Liga với 19 điểm nhưng Barca đang bị Real Madrid đuổi theo bén gót với 1 điểm ít hơn. Trong 2 tuần tới, khi Barca phải “gặm” 2 “khúc xương” là Real Zaragoza và Osasuna (1-11) trước chuyến làm khách trên sân Rubin Kazan thì Real nhẹ nhàng gặp Sporting Gijon và Getafe.

HLV Guardiola đã bị chỉ trích dữ dội thời gian qua vì đã không cho Messi nghỉ ngơi khiến anh đánh mất hưng phấn thi đấu. Vị HLV trẻ (37 tuổi) này cũng đối mặt với áp lực lớn trước sự cạnh tranh quyết liệt từ Real ở trong nước và Inter Milan ở Champions League khi Barca hiện là đội đương kim vô địch.

Áp lực nặng nề đang dồn về HLV Guardiola-Ảnh: AP.

Zaragoza hiện đang xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng La Liga, và vừa có 2 trận liền không thắng. Đội bóng mới lên hạng mùa này sẽ là thử thách vừa phải dành cho Barca lấy lại tinh thần sau trận thua muối mặt trước Rubin Kazan. Nhưng nếu đội bóng xứ Catalonia có thêm một kết quả không thuận lợi, có thể HLV Guardiola sẽ phải đối mặt với áp lực phải từ chức.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Barca mỏi mệt
Chẳng có HLV bóng đá nào trên thế giới này sẽ chịu áp lực phải từ chức khi đang dẫn dắt đội bóng mình đứng đầu các giải đấu đang tham gia chỉ sau một trận thua! Rõ ràng anh chàng phóng viên nào của Tuoi Tre Online viết cho lấy được. Nên suy nghĩ chín chắn cho lần sau!
Được gửi bởi: Võ Văn Tín
Địa chỉ email: vovantin@gmail.com
Gửi lúc: 21:20 23/10/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem