Ro béo "ném" Perez lên tận mây xanh19:18 29/9/2009
Dù không còn thi đấu cho Real Madrid nhưng “người ngoài hành tinh” Ronaldo vẫn hết lời tán dương chủ tịch Florentino Perez khi nói rằng ông là “bậc kỳ tài hiếm có".

>>Ro béo mừng sinh nhật đơn giản
>>Vòng 26 Brasileirao: ’Ro béo’ lập công trận derby Sao Paulo

“Mọi thứ Perez làm đều thành công. Vì thế, có thể nói ông ấy là một bậc kỳ tài hiếm có”, Ronaldo phát biểu. "Tôi nói chẳng sai tí nào cả, bởi với Perez, những gì mà ông ta muốn thì sẽ quyết làm cho bằng được".

Perez, Ronaldo (ở giữa) và "Dải ngân hà" thế hệ 1.0 (tứ trái qua: Raul, Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham).

Cách đây gần 9 năm khi còn khoác áo Inter Milan, Ronaldo đã gọi Massimo Moratti bằng cha nuôi vì "ông trùm dầu mỏ" đã cưu mang anh bất chấp chấn thương đầu gối cực nặng tưởng chừng có thể phải giã từ sân cỏ ở. Thế nhưng, sau khi vết thương bình phục, phong độ ghi bàn trở lại "như nước vỡ bờ”, thì cũng là lúc Ronalo chia tay Nerazzurri, dù ở đây anh chẳng thiếu gì, từ tình cảm đến tiền bạc.

Rồi người ta mới hay chính Perez, với những lời hứa ngọt hơn mật, đã khiến tình cha con giữa Ronaldo và tỷ phú Moratti rạn nứt. Anh bị các Interista sỉ vả nhưng lại được các Madridista chào đón nồng nhiệt. Sự xuất hiện của “người ngoài hành tinh” cùng với các cầu thủ trước đó như Zindane, Figo, Roberto Carlos… đã biến Real thành nơi hội tụ của các siêu sao hàng đầu thế giới, được báo chí Tây Ban Nha gọi là “Dải ngân hà”.

Tại đây, Ro “béo” vẫn giữ được những bước chạy thần tốc, những cú đảo người dẻo quẹo và những cú dứt điểm đầy tinh tế để uy hiếp hàng phòng ngự đối phương vào bất cứ thời điểm nào. Trong quảng thời gian 5 năm thi đấu cho Real, Ronaldo đã ghi được tổng cộng 83 bàn thắng sau 127 lần ra sân.

Dẫu vậy, điều mà “người ngoài hành tinh” ước ao nhất là được một lần giơ cao chiếc cúp bạc Champions League danh giá cùng Real Madrid đã không bao giờ xảy ra. Một năm sau khi Perez từ chức chủ tịch Real, Ronaldo cũng khăn gói rời Bernabeu không kèn không trống.

Ro "béo" đang có phong độ ghi bàn khủng khiếp trong màu áo Corinthians.

Tháng 8/2007, Ronaldo gia nhập AC Milan nhưng cũng chỉ đá được 20 trận vì tái phát chân thương ở đầu gối. Đến tháng 6/2008, sau khi hết hạn hợp đồng với Rossoneri, Ro “béo” trở về quê hương khoác áo Corinthians và đang liên tục nổ súng giúp đội bóng này thắng lợi, đồng thời tạo ấn tượng mạnh với HLV trưởng ĐTQG Brazil, Carlos Dunga.

Mới đây, Ro "béo" tuyên bố anh muốn được dự World Cup lần thứ 5 cùng ĐT Brazil. Thế nên, anh đã khước từ lời mời của Perez về đảm nhận một chức vụ quản lý ở Real Madrid. “Bạn thấy đấy, tôi chưa có kế hoạch trở lại Real. Tôi có mối quan hệ tốt với CLB, đặc biệt là ngài chủ tịch Perez. Nhưng tôi đang là một cầu thủ, vì thế tôi chưa sẵn sàng cho một công việc khác”, Ronaldo nói.

Hay là “người ngoài hành tinh” đang muốn trở lại Real thi đấu?!
 
 
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Ro béo "ném" Perez lên tận mây xanh
Mỗi lần anh ra đi đều có một lí do riêng. Người ngoài cứ đoán già đoán non. Tôi ko hiểu nội tình ra sao nhưng tôi đoán là chấn thương kinh khủng đối với một cầu thủ trẻ như Ronaldo vào lúc đấy là một cơn ác mộng. Anh sẽ vô cùng sợ hãi trong thời gian đấy khi đứng trên sân cỏ khắc nghiệt Italy... Đừng nhìn anh bằng con mắt đầy hoài nghi như thế. Thử nghĩ xem ở Inter anh ko thiếu một thứ gì: Mức lương khủng khiếp, tình cảm của hàng chục ngàn cổ động viên, tình cảm của tất cả câu lạc bộ .... Thế tại sao anh lại ra đi? Hợp lí nhất vẫn là ác mộng chấn thương :)
Được gửi bởi: nba
Gửi lúc: 22:25 21/07/2010
 
Bình luận:Ro béo "ném" Perez lên tận mây xanh
Đừng có nhìn một bài viết như thế mà nói Ronaldo "xịn" là một người hám tiền chứ , ai nói vậy thì chắc không biết gì về Bóng Đá về Ronaldo.
Được gửi bởi: xuxu
Gửi lúc: 10:15 30/09/2009
 
Bình luận:Ro béo "ném" Perez lên tận mây xanh
Ro beo rời Inter không phải vì hám tiền. Ở Italia, anh ta đã mất gần như tất cả, những chấn thương ở Inter hay Milan đã cho thấy điều đó. Chỉ khi đá ở Tây Ban Nha và đội tuyển Brasil ta mới thấy Ronaldo thực sự là chính mình và ít bị chấn thương hành hạ. ôi các hậu vệ Ý!
Được gửi bởi: andreaz
Gửi lúc: 22:45 29/09/2009
 
Bình luận:Ro béo "ném" Perez lên tận mây xanh
không phải hàm tiền mà chỉ hám danh thôi,tiền thì Inter k thiếu.Con người ta có tài thì phải cầu tiến,anh ta mún có C1 mà.k chê trách được,xét về tài năng thì anh ta không thua kém Pele và Diego đâu,tiếc là anh ta chấn thương quá nhiều.
Được gửi bởi: longcaibang
Gửi lúc: 22:35 29/09/2009
 
Bình luận:Ro béo "ném" Perez lên tận mây xanh
Ro "béo" một kẻ ham tiền. Cung giống CR7 thôi.
Được gửi bởi: Duc Thuan
Gửi lúc: 20:29 29/09/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem