Siêu cúp TBN: Giấc mơ 25 năm11:24 16/8/2009

Bilbao – Barcelona gặp nhau trong trận tranh siêu cúp TBN khi đội bóng xứ Catalan sứt mẻ nghiêm trọng về lực lượng và tinh thần của CLB chủ nhà đang lên cao.

Athletic Bilbao và cơn khát danh hiệu.

Đội chủ sân San Mames đã trắng tay trong 1/4 thế kỷ từ khi họ giành được Siêu Cúp TBN năm 1984/1985. Kể từ đó, Bilbao luôn đóng vai kẻ đi săn thành công nhưng luôn thất bại.

Bilbao chờ đón danh hiệu đầu tiên sau 25 năm

Mùa giải trước, họ đã tiến rất gần đến vinh quang khi lọt vào tới trận chung kết Copa del Rey. Tuy nhiên, thất bại 1-4 trong trận đấu đó chứng tỏ Bilbao vẫn chưa xứng tầm với Barcelona khi đội bóng xứ Catalan có đầy đủ những hảo thủ như L. Messi, Henry hay Iniesta.

Đáng mừng cho Bilbao là lần chạm trán này, Barca không thể mang đến những cầu thủ tốt nhất, ngược lại nhiều khả năng họ phải trình diễn một đội hình gồm những cầu thủ trẻ mới được đôn lên đội hình 1. Nếu sự thực như thế, Bilbao sẽ có lợi thế rất lớn vì sân San Mames luôn được mệnh danh là chảo lửa và có sẽ thế sẽ gây sốc cho những cầu thủ lần đầu chơi ở một trận đỉnh cao giành danh hiệu.

Vấn đề mà HLV Caparrós phải đối mặt, đó là Bilbao không những cần thắng, mà phải thắng đậm bởi trước mắt họ còn trận lượt đi ở Nou Camp. Nếu chỉ giành kết quả hòa hoặc thắng tối thiểu, nỗ lực của họ sẽ vô nghĩa khi nhà VĐ Champions League được thi đấu tại sào huyệt và những cầu thủ tốt nhất.

Barcelona với bài kiểm tra đầu tiên

Năm nay, nhiệm vụ của Pep Guardiola và học trò thậm chí còn nặng nề hơn mùa giải trước. Cách đây 1 năm, Barca thi đấu với tư cách kẻ trắng tay, nhưng hiện tại họ có quá nhiều tài sản quý báu cần phải giữ. Chưa nói đến chức VĐ Champions League, ngay tại La Liga và Copa dey Rey, họ chắc chắn sẽ gặp khó khăn lớn trước Real Madrid - đội bóng đã đầu tư rầm rộ trong mùa hè 2009.

Liệu Barca có giữ được vị thế nhà VĐ?

Chính vì thế, trận đấu rạng sáng mai sẽ là liều thuốc thử đối với tham vọng của đội bóng xứ Catalan. Họ cần một chiến thắng nhằm tạo bước chạy đà cho những thử thách trước mắt.

Đáng tiếc, Pep không thể sử dụng những trụ cột đã giúp anh tạo nên thành công khi bước vào trận đấu ở San Mames. Ngoài Samuel Eto'o đã ra đi thì Messi không thể thi đấu, Iniesta chấn thương, khả năng ra sân của Henry bị đặt dấu hỏi và bản hợp đồng mới Ibrahimovic vẫn chưa hồi phục sau ca phẫu thuật tay.

Như vậy, gần như chắc chắn Pep phải đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ như Bojan, Pedro, Sergi Busquet. Ngoài ra, chiến lược gia 38 tuổi còn mới bổ sung 5 cầu thủ là Muniesa, Font, Jeffren, Jonathan dos Santos và Sergi từ lò đào tạo trẻ La Misa lên đội hình 1.

Rất nhiều người cho rằng những tên tuổi trên xứng đáng được tin tưởng vì họ thể hiện khá ấn tượng trong những trận giao hữu vừa qua, song chưa thể nói điều gì khi những tài năng ấy chưa một lần góp mặt ở những trận đấu ngẹt thở như tranh Siêu Cúp.

Khó có khả năng Barcelona thất bại trong ngày ra quân, nhưng kết quả hòa sẽ là một tỷ số chấp nhận được vì họ còn cơ hội ở trận lượt đi tại Nou Camp.

Đội hình dự kiến:

A.Bilbao: Iraizoz, Martin, Ustaritz, Ocio, Koikili, Velez, Orbaiz, Susaeta, Gabilondo, Iraola, Llorente

Barcelona: Valdes, Alves, Puyol, Pique, Abidal, Xavi, Pedro, Busquets, Gudjohnsen, Bojan, Jeffren.

Tùy Phong

Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem