Người đại diện của "Báo đen" không thể hài lòng với cách hành xử của đội bóng VĐ Champions League.
Tương lai của Samuel Eto’o ở Barcelona vẫn chưa có dấu hiệu sáng sủa, điều này khiến Josep Maria Mesalles - đại diện của chân sút người Cameroon - cảm thấy bực tức với lãnh đạo Barca.
 |
|
Barca vẫn chưa có quyết định dứt khoát về tương lai "Báo đen"
|
Barca mới đây đề nghị gia hạn hợp đồng với "Báo đen" thêm 2 năm song không có sự thay đổi nào so với hợp đồng hiện tại.
"Không ai có thể nghi ngờ tình yêu cũng như lòng trung thành của Eto'o với Barca" - Mesalles tuyên bố với Marca.
"Tuy nhiên ai đó đang cố gắng đẩy cậu ấy rời khỏi Nou Camp - đây là thói quen của đội bóng này"
Có một số thông tin cho rằng Manchester City đã đề nghị mua Eto'o với giá 30 triệu euro đồng thời giành cho anh mức lương cao kỷ lục.
"Tin về lời đề nghị từ City chỉ là đồ bịa đặt. Barcelona nên thể hiện sự tôn trọng với thân chủ tôi và không nên để ý tới bất cứ lời đề nghị nào có thể đến"
Tùy Phong