Đại diện của Eto’o: Barca đang “chơi trò hai mặt”23:38 30/6/2009
Đại diện của Samuel Eto’o là ông Josep Maria Mesalles đã “tố cáo” ban lãnh đạo của FC Barcelona “chơi trò hai mặt” trong phi vụ chuyển nhượng “sư tử bất khuất Cameroon” khi sử dụng báo chí mô tả Eto’o như “một kẻ hám tiền”.

Phát biểu trong một cuộc họp báo để làm sáng tỏ một vài vấn đề liên quan đến số 9 của Barca, ông Mesalles khẳng định “ mong muốn của Eto’o là ở lại với đội bóng hiện nay bởi vì anh ấy còn một năm hợp đồng nữa và cho rằng anh vẫn còn có ích cho Barca”, đồng thời thừa nhận đội bóng có đề nghị “báo đen” tiếp tục thi đấu thêm hai năm nữa cho “gã khổng lồ xứ Catalonia” với mức lương như cũ.

 
 

Tuy nhiên, người đại diện của Eto’o cũng nhấn mạnh: “nếu có ai đó quyết định anh ấy cần phải ra đi thì chúng tôi sẽ tìm lối ra tốt nhất để anh ấy có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình”.

Ông Mesalles cho biết thư ký kỹ thuật Txiki Begiristain thông báo trong cuộc họp đầu tiên về việc ký lại hợp đồng với Eto’o rằng HLV Pep Guardiola không muốn có tiền đạo số 9 trong đội hình vào mùa bóng tới, điều mà ông luôn nghi ngờ không biết có đúng thế không.

Người đại diện của “sư tử bất khuất” cũng bác bỏ tin đồn về các cuộc tiếp xúc của ông với Manchester City cũng như việc Eto’o đòi số tiền thưởng lên tới 15 triệu euro trong vụ chuyển nhượng trị giá 30 triệu euro sang “Man Xanh”.

“Trong mùa bóng này, chúng tôi không yêu cầu một xu nào từ Barcelona, kể cả trong việc gia hạn hợp đồng cũng như các điều kiện khác”, ông Mesalles khẳng định.

Tuy nhiên, người đại diện của Eto’o cũng nhấn mạnh theo luật định bên mua phải chi 15% giá trị hợp đồng chuyển nhượng cho cầu thủ, nhưng kể cả như vậy thì đây cũng không phải là trường hợp của tiền đạo người Cameroon bởi vì không có chuyện tiếp xúc với Manchester City.

Ông Mesalles tuyên bố “vì tình yêu của Samuel đối với Barca, anh ấy sẽ ra đi nếu như việc ở lại trở thành một vấn đề cho đội bóng”, nhưng nêu rõ cả ông và Eto’o đều không chấp nhận “trò chơi hai mặt” của ban lãnh đạo đội bóng, đặc biệt là Chủ tịch Joan Laporta, người đang tỏ ra không thật lòng khi liên tục xuất hiện trên báo chí để nói về việc gia hạn hợp đồng nhưng trên thực tế lại đang muốn bán cầu thủ của mình.

Ông Mesalles cũng phàn nàn về việc ban lãnh đạo Barca đang tạo ra hình ảnh “Eto’o là kẻ hám tiền mặc dù thực tế không phải như vậy”.

“Nếu họ thực sự muốn Samuel ra đi, thì họ cần tạo điều kiện thuận lợi, tìm cho chúng tôi một CLB và chúng tôi sẽ ngồi vào bàn thương lượng, nhưng đáng tiếc là số tiền 30 hay 35 triệu euro mà họ muốn có từ việc bán Eto’o nằm ngoài giá thị trường vì cầu thủ này chỉ còn một năm hợp đồng”, người đại diện của “báo đen” nhấn mạnh.

Nếu không có vụ chuyển nhượng sang Man Xanh thì ngày 20/7 tới, Samuel Eto’o sẽ trở lại với FC Barcelona để kiểm tra y tế và bắt đầu mùa bóng mới cùng các đồng đội ở Barca.

Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem